Hạng C
4/8/11
823
45
28
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/canh-sat-giu-giay-to-khong-lap-bien-ban-bi-kiem-diem/
Các bác vào xem thử chơi cho vui, chuyện này là chuyện thường ngày, ai cũng biết nhưng mà sao thấy nó ngộ ngộ. Người vi phạm không được ghi ý kiến, cũng không biết cái BB là gì nhưng mà lại bị giữ giấy tờ. Làm sai quy trình kiểm tra mà chỉ bị xử phạt là "kiểm điểm, nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm". Câu này em nghe riết chán luôn, không biết có bác nào chán giống e không. hehe
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
Thế thôi, bác muốn đuổi khỏi ngành à? đuổi vậy thì em e là không còn người làm CSGT nữa, giờ ta có món canh sâu, cọng rau làm màu nồi canh.
 
Hạng D
18/2/10
3.131
2.893
113
Sâu nhiều canh cũng ngọt thêm mà !
Muối bỏ biển thôi.
 
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
- Đến khi nào không còn nghe cái câu : "nghiêm túc kiểm điểm và phê bình" thì quan chức mới khá lên nổi và dân mình mới ấm no hạnh phúc được.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Chuyện thường ngày ở huyện. Báo chí làm rầm rộ lên nhưng mà rớt cuộc cũng như cũ, Không biết vấn đề này mà vô tay bác Thanh - Đà Nẵng thì sẽ sao ta? hehe
 
Hạng B2
22/5/12
452
139
43
Geromino nói:
Đặt tên thớt khó hiểu quá, hehe..
mi tu, nhưng tò mò chạy vô xem thì cũng chẳng có gì để bàn.