Rồi có một ngày.... mấy bác tài nầy xe không bị móp đầu thì cũng bị móp đuôi hay mình đầy thương tích vì gặp mấy anh đầu Gấu thôi. Đi đêm có ngày gặp ma mà bác !
Theo một cụ trí thức từng dịch cho bác Lê Duẩn ngoài ngoải thì: "Tao có sai thì mày cũng phải dừng lại nhé!"
Gặp suốt ở ngoài đường mấy thằng như vậy, ko những làm nguy hiểm người khác mà lại Lớn tiếng ăn vạ nữaRồi có một ngày.... mấy bác tài nầy xe không bị móp đầu thì cũng bị móp đuôi hay mình đầy thương tích vì gặp mấy anh đầu Gấu thôi. Đi đêm có ngày gặp ma mà bác !
Chạy lên chặn đầu, "Anh đi nhanh quá, cho em xin lỗi nhé " không chừngTheo một cụ trí thức từng dịch cho bác Lê Duẩn ngoài ngoải thì: "Tao có sai thì mày cũng phải dừng lại nhé!"
thánh toy đây mà, chỉ có thánh mới dám chặn đầu hung thần quỷ dữ, chỉ có thánh mới dám đối đầu trực diện với bạo tàn, chỉ có thánh mới có suy nghĩ mình là bất tử ko chết
Ông xe tải mà hứng lên ỉn 1 phát là núp sau nãi chuối liền, xe nhỏ mà đi gây sự làm gì, mà theo em biết mấy tài xe tải cũng hay có thủ gậy hoặc paton lắm. Nếu xui thì RIP cho anh 4B
Ngay từ cái khúc mém quẹt nhau là thấy dại rồi, xe tải chở một xe đầy như vậy nó có phải thắng là ngừng như xe con đâu, ngay giao lộ nhường được nó thì nhường cho nó lành.
Thằng này vừa trộm cướp được ít tiền mua con xe chạy cho oai với đời. Loại này biết éo gì luật với văn hóa giao thông đâu.