Chính xác lúc em vào bằng con fortuner thần thánh thấy cũng ok k vấn đề gì lúc đi ra nước ngập 2/3 bánh xe. Lúc đó k qua k được vừa đi vừa nghĩ có bao giờ nước cuốn k vì nước lúc đó chảy cũng khá xiết.. Thà như mấy bác offroad lựa khúc nước bình thường bơi qua chứ nước chảy xiết đi ngang đập ớn chít mịaTháng trước em có vô Ma Rừng lữ quán, vừa tới con suối gặp anh mec 16c ko dám qua , đứng canh . E cũng xuống canh coi xe qua đc ko , e đi Cap. Suối lúc đó cao tới gần đầu gối .
Thấy mấy anh chạy honda chở đồ từ Ma Rừng qua suối , em có hỏi là oto qua đc ko anh . Ảnh trả lời là qua được mà còn mấy xác kiếm mấy ngày mà vớt chưa đc. Nghe tới đây e với chiếc 16 c quay đầu về luôn . Lên xe mới nghe gấu nói : hèn chj thấy ai đốt nhan ở con suối quá trời . Haixx
Đi NT thì tốn tiền chơi nhiều hơn, nhưng e thấy xứng đáng. Còn ĐL chủ yếu là nghỉ dưỡng, các TT hay khu vui chơi dịch vụ nghèo nàn nên đi 1 lần là đủ, ko muốn quay lại.
Riêng Làng CL, mặc dù biết là công sức khai hoang và xây dựng đc TT VH DL vậy là ko dễ, nhưng cảm giác họ cũng hơi "hoang tưởng" với TT của họ (sorry nếu dùng từ hơi quá): Có con CL thôi mà ví như thấy Khủng Long thời tiền sử, từ quầy vé xuống Làng rất gần mà ngồi lên xe để Băng rừng lội suối (thua cả cảm giác lên Langbiang), Nhạc sỹ chả ai biết mà làm nguyên album rồi nhờ NV chụp hình tý là kêu mua ủng hộ...nói chung là cá nhân em ko hài lòng khi vào đây.
tuy nhiên, khung cảnh thiên nhiên ở đây cũng ko tệ. Chỉ cần làm cho nó chất lượng và đúng với tầm của nó, đừng nói quá lên để du khách vào rồi thất vọng so với mong đợi của họ
Riêng Làng CL, mặc dù biết là công sức khai hoang và xây dựng đc TT VH DL vậy là ko dễ, nhưng cảm giác họ cũng hơi "hoang tưởng" với TT của họ (sorry nếu dùng từ hơi quá): Có con CL thôi mà ví như thấy Khủng Long thời tiền sử, từ quầy vé xuống Làng rất gần mà ngồi lên xe để Băng rừng lội suối (thua cả cảm giác lên Langbiang), Nhạc sỹ chả ai biết mà làm nguyên album rồi nhờ NV chụp hình tý là kêu mua ủng hộ...nói chung là cá nhân em ko hài lòng khi vào đây.
tuy nhiên, khung cảnh thiên nhiên ở đây cũng ko tệ. Chỉ cần làm cho nó chất lượng và đúng với tầm của nó, đừng nói quá lên để du khách vào rồi thất vọng so với mong đợi của họ
Em ghét cái quán Tam NguyênChưa đi chưa biết cù lần
Đi rồi mới biết mình đần mình ngu
>>>>>> tốn xăng, đi bộ mệt, đi xuống thung lũng đi ngan cái suối có nhà vs khai bỏ mịa>>>>đi cái này để xuống suối vàng ngồi ghế bố ăn gà nướng ngắm mặt hồ xong thiu thiu 1 giấc sướng hơn.
Cơm Tam Nguyên chảnh chó bỏ mịa, muốn ăn phải đặt trước ít nhất 4 tiếng, còn mấy ngày đông là phải đặt từ hôm trước.
Ở đây có bác nào đã ngủ qua đêm tại MRLQ chưa? Nếu ngủ lại thì phòng ốc có ok hoặc có dịch vụ gì kg? Em thấy có dịch vụ thuê phòng nhưng vì hôm đó đi gấp quá nên quên hỏi, chỉ uống lý cafe xong về. Phong cảnh thì đẹp, phù hợp với những bạn muốn nghỉ ngơi đầu óc, kg phù hợp với các bạn có nhu cầu ăn uống đủ thứ món và giải trí đủ kiểu.
hên đợt gòi em cũng muốn đi 3 điểm này ma rừng lữ quán , làng cù lần , tam nguyên nhưng thấy đi bộ nhiều với chả có gì nên thôi 

Em cũng đi Đà Lạt thường xuyên (đi nghỉ dưỡng nha các bác, hông phải đi mần) từ đầu năm đến giờ em cũng làm 4 chuyến rồi, 2 chuyến cuối thì em có ghé MRLQ có 4 lần. Em xin trả lời các bác:
Theo em biết là quán chỉ có các dịch vụ sau:
- Dịch vụ lưu trú: 100K / 1 đêm nếu ở phòng lẻ, nếu thuê nguyên căn nhà gỗ thì 1 triệu cho 6 người, từ người thứ 7 trở lên thì thu thêm 100K 1 người, bác Liêm hiện có 2 nhà: nhà tím (khoảng 20 người & nhà vàng (khoảng 16 người)
- Nướng BBQ & lửa trại buổi tối: 150K /1 phần (gà nướng, thịt heo nướng, cháo gà, khoai nướng, lửa trại, rượu miễn phí), bao gồm phần ăn buổi sáng (mì gói trứng, bánh mì trứng, bông lan rất ngon)
- Thức ăn nhanh: mì gói trứng, bánh mì ốp la, cà phê, chanh dây, dâu tằm
- Tham quan chụp hình: phí tham quan chỉ 10K/1 người, người già, hs-sv miễn phí, nhưng phí này là tự nguyện, du khách bỏ vào thùng tiền tại bảng quy định. Chụp hình cưới ở MRLQ thì tuyệt vời, phí khoảng 200K.
- Do đó nếu các bác muốn ở lại đêm tại MRLQ thì book trước với bác chủ
Link facebook
: https://www.facebook.com/MaRungLuQuan
- Cơm gà Tam Nguyên: đặt trước 1 ngày (chỉ nhận cuộc gọi từ 14g trở đi), phục vụ từ 10g30 -12g ngày hôm sau, đặt theo số người, không đặt theo món nữa (hồi trước có), quán hiện phục vụ đủ các món khi đặt: Gà nướng, Thịt heo nướng sả, Lòng gà xào mướp, cơm lam chính hiệu, cháo, và đặt biệt là chén chấm gà làm từ lá rừng (em đánh vần là lá "nhâm biên") & ớt xanh cực ngon không quán nào có, giá gà có thể làm các bác trùng bước: 400K 1 con gà nướng (em ăn từ 200K, 250K, 300K, 330K, 350K), ĐT: 0933189067
Link video em đi từ 2011: https://www.facebook.com/lyvinhan/videos/260136170677171/?l=6239595783381553321
- Bánh tráng nướng 61 Nguyễn Văn Trổi, nên đi lúc 15g30, đi trễ là chờ rất lâu nhé, em đi ăn nhiều chổ trên Đà Lạt, từ chợ cầu thang, Hoàng Diệu, góc Phan Đình Phùng - Nguyễn Văn Trổi thì không chổ nào bằng vì bà chủ nướng từng cái 1 và nướng rất ngon. Các bác đi 5-6 người mà nói mua 3 cái ăn là bị đuổi về ngay tức khắc
), "đi đông dzậy mà ăn có 3 cái thui khỏi ăn cho rồi"
)
Ngoài gà nướng Tam Nguyên thì các bác có thể ghé quán Hoàng Hạc nhé, thức ăn ok, phong cảnh đẹp.
Chú ý MRLQ không phải là resort nên không có nhiều dịch vụ, buổi trưa các bác nên tự túc mang theo nhé.
Mùa này mưa nên sedan khó vào được MRLQ, bác có thể hỏi bác Liêm chủ quán Ma Rừng trước khi vào, hoặc chạy xe đến bờ suối rồi alo cho bác chủ, nếu bác chủ có ở quán sẽ lấy bán tải chở vào và ra miễn phí (kể cả khách tham quan, và lưu trú).Em muốn đi các điểm như tiêu đề, bác nào mới đi cho em hỏi xe Sedan có vào được đến tận quán không hay phải để xe bên ngoài rồi thuê xe máy đi tiếp vào trong
Theo em biết là quán chỉ có các dịch vụ sau:
- Dịch vụ lưu trú: 100K / 1 đêm nếu ở phòng lẻ, nếu thuê nguyên căn nhà gỗ thì 1 triệu cho 6 người, từ người thứ 7 trở lên thì thu thêm 100K 1 người, bác Liêm hiện có 2 nhà: nhà tím (khoảng 20 người & nhà vàng (khoảng 16 người)
- Nướng BBQ & lửa trại buổi tối: 150K /1 phần (gà nướng, thịt heo nướng, cháo gà, khoai nướng, lửa trại, rượu miễn phí), bao gồm phần ăn buổi sáng (mì gói trứng, bánh mì trứng, bông lan rất ngon)
- Thức ăn nhanh: mì gói trứng, bánh mì ốp la, cà phê, chanh dây, dâu tằm
- Tham quan chụp hình: phí tham quan chỉ 10K/1 người, người già, hs-sv miễn phí, nhưng phí này là tự nguyện, du khách bỏ vào thùng tiền tại bảng quy định. Chụp hình cưới ở MRLQ thì tuyệt vời, phí khoảng 200K.
- Do đó nếu các bác muốn ở lại đêm tại MRLQ thì book trước với bác chủ
Link facebook
: https://www.facebook.com/MaRungLuQuan
Đà Lạt em đi rất nhiều lần, nên biết được có những quán ăn nổi tiếng mà khi ai đến lần đầu cũng cảm thấy rất khó chịu với phong cách phục vụ của chủ quán, nhưng khi đi ăn cũng món đó tại nhiều nơi trên Đà Lạt thì lại muốn quay lại:Làng Cù Lần thì sedan vào vô tư bác ạ. Tuy nhiên, nếu hên thì bác gặp được con Cù Lần còn sui thì chẳng có Cù Lần để coi đâu nhen. Trên đường xuốn Làng Cù Lần, bác đi ngang qua quán cơm lam Tam Nguyên. Em recommend bác ghé ăn thử, rất ngon.
- Cơm gà Tam Nguyên: đặt trước 1 ngày (chỉ nhận cuộc gọi từ 14g trở đi), phục vụ từ 10g30 -12g ngày hôm sau, đặt theo số người, không đặt theo món nữa (hồi trước có), quán hiện phục vụ đủ các món khi đặt: Gà nướng, Thịt heo nướng sả, Lòng gà xào mướp, cơm lam chính hiệu, cháo, và đặt biệt là chén chấm gà làm từ lá rừng (em đánh vần là lá "nhâm biên") & ớt xanh cực ngon không quán nào có, giá gà có thể làm các bác trùng bước: 400K 1 con gà nướng (em ăn từ 200K, 250K, 300K, 330K, 350K), ĐT: 0933189067
Link video em đi từ 2011: https://www.facebook.com/lyvinhan/videos/260136170677171/?l=6239595783381553321
- Bánh tráng nướng 61 Nguyễn Văn Trổi, nên đi lúc 15g30, đi trễ là chờ rất lâu nhé, em đi ăn nhiều chổ trên Đà Lạt, từ chợ cầu thang, Hoàng Diệu, góc Phan Đình Phùng - Nguyễn Văn Trổi thì không chổ nào bằng vì bà chủ nướng từng cái 1 và nướng rất ngon. Các bác đi 5-6 người mà nói mua 3 cái ăn là bị đuổi về ngay tức khắc
Bây giờ bác mà vô quán ngang xương đố bác có gà ănQuán cơm lam đấy ăn ngon nhưng nếu quán đông khách thì chờ như ăn "Mầm đá"
Ngoài gà nướng Tam Nguyên thì các bác có thể ghé quán Hoàng Hạc nhé, thức ăn ok, phong cảnh đẹp.
Chú ý MRLQ không phải là resort nên không có nhiều dịch vụ, buổi trưa các bác nên tự túc mang theo nhé.
Bánh tráng nướng thì phải kể đến quán ở góc Hoàng Diệu - Trần Nhật Duật. Có khi phải xếp hàng mới cho chỗ ngồi.... Buổi sáng ở đây bán bánh mì xí mại tóp mỡ, buổi chiều bán bánh tráng nướng.
Vậy là chưa có sao hã.Chính xác lúc em vào bằng con fortuner thần thánh thấy cũng ok k vấn đề gì lúc đi ra nước ngập 2/3 bánh xe. Lúc đó k qua k được vừa đi vừa nghĩ có bao giờ nước cuốn k vì nước lúc đó chảy cũng khá xiết.. Thà như mấy bác offroad lựa khúc nước bình thường bơi qua chứ nước chảy xiết đi ngang đập ớn chít mịa