RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
đi suối cá à bác? cá to đùng nhưng nghe nó hổng măm đc. nhưng em nghĩ đi trong ngày là hơi căng, vì từ Thanh Hóa, chạy qua thành nhà Hồ đến suối cá những hơn 70km. Đi trong ngày thì hơi mệt.
em nghỉ lại ở Sầm Sơn cho mát, hôm sau về.
đi suối cá à bác? cá to đùng nhưng nghe nó hổng măm đc. nhưng em nghĩ đi trong ngày là hơi căng, vì từ Thanh Hóa, chạy qua thành nhà Hồ đến suối cá những hơn 70km. Đi trong ngày thì hơi mệt.
em nghỉ lại ở Sầm Sơn cho mát, hôm sau về.
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
AE chạy theo đường HCM bắt đầu từ xuân mai .....quá nhàn và thư thái
thật lý tưởng
để thoát khỏi môi trường ồn ào và bụi bậm của thành phố vào cuối tuần .
@NNS : theo em cứ là cá và to là thịt đc hết ..ha haha
Trích đoạn: NNS
đi suối cá à bác? cá to đùng nhưng nghe nó hổng măm đc. nhưng em nghĩ đi trong ngày là hơi căng, vì từ Thanh Hóa, chạy qua thành nhà Hồ đến suối cá những hơn 70km. Đi trong ngày thì hơi mệt.
em nghỉ lại ở Sầm Sơn cho mát, hôm sau về.
AE chạy theo đường HCM bắt đầu từ xuân mai .....quá nhàn và thư thái
để thoát khỏi môi trường ồn ào và bụi bậm của thành phố vào cuối tuần .


@NNS : theo em cứ là cá và to là thịt đc hết ..ha haha
Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Hô hô lại đi! Em cứ đặt cục gạch cái đã, chưa biết có đi được không
Đi theo đường nào vậy các bác ? Theo em thì đi theo 1 cung khép kín như thế này : HN - HĐông - Cẩm Thuỷ - Thành nhà Hồ - Hà Trung - Ninh Bình - HN, cả đi và về khoảng 450 km ->đi sớm và về muộn 1 chút!
Có bác nào mới chạy đường HCM đoạn này thì cho xin tí thông tin, vì hồi tháng 5 em chạy đường này thì vẫn còn vài đoạn đang làm dở, phải đi đường tạm.tks
Hô hô lại đi! Em cứ đặt cục gạch cái đã, chưa biết có đi được không
Đi theo đường nào vậy các bác ? Theo em thì đi theo 1 cung khép kín như thế này : HN - HĐông - Cẩm Thuỷ - Thành nhà Hồ - Hà Trung - Ninh Bình - HN, cả đi và về khoảng 450 km ->đi sớm và về muộn 1 chút!
Có bác nào mới chạy đường HCM đoạn này thì cho xin tí thông tin, vì hồi tháng 5 em chạy đường này thì vẫn còn vài đoạn đang làm dở, phải đi đường tạm.tks
Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Chạy thế xa quá bác ơi ..AE ta dạo chơi là chính
.HN --> xuân mai khoảng 30km + xuân mai --> Cẩm thủy khoảng 100km + --->suối cá = 150km thui.
@Ducanh : đường HCM chỉ phải đi tránh một đoan(khoảng 10km ) tại chợ bến thôi ,nói chung chạy tốt .
Chạy thế xa quá bác ơi ..AE ta dạo chơi là chính
@Ducanh : đường HCM chỉ phải đi tránh một đoan(khoảng 10km ) tại chợ bến thôi ,nói chung chạy tốt .
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Em cũng xin đặt 1 viên
Em cũng xin đặt 1 viên


RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Àh.....@các bác TLL, 911, Kate, ducanh....đã câu cá thần bao giờ chưa?
Hình như trong đó có dịch vụ câu đấy, các bác mang theo cần câu nha (Trừ CẦN của bác ducanh)
Àh.....@các bác TLL, 911, Kate, ducanh....đã câu cá thần bao giờ chưa?


RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Nhưng mà em nghĩ đi 2 ngày thì đỡ mệt hơn.Buổi đêm còn.... họp các bác nhỉ???
Em hơi nghi ngờ làm sao ăn được cá ở đó,cá thần ít lắm dân Thanh họ ăn hết không đến lượt mình đâu.Các bác xác minh lại thông tin đi kẻo ăn cá mè,cá rô ron thì hóc xương lắm!!!
Nhưng mà em nghĩ đi 2 ngày thì đỡ mệt hơn.Buổi đêm còn.... họp các bác nhỉ???
Em hơi nghi ngờ làm sao ăn được cá ở đó,cá thần ít lắm dân Thanh họ ăn hết không đến lượt mình đâu.Các bác xác minh lại thông tin đi kẻo ăn cá mè,cá rô ron thì hóc xương lắm!!!