Nhỡ lạc tay lái thì sao ?Nét đẹp văn hoá thôi
Hihihi... Thì thành Lịch Sử cả nút chứ sao bác.Nhỡ lạc tay lái thì sao ?
Chẳng ai muốn ổn định giao thông theo kiểu này, kể cả người tổ chức và người thực hiện.
Nhưng với hoàn cảnh lộn xộn, một thực tế cần giúp thí sinh qua dợt thi cử, thì mọi đóng góp cho cộng đồng là đáng trân trọng.
Nếu giao thông ko hổn độn, ý thức tốt, thì cần gì đến việc này? Ko góp dược một tay, thì một lời động viên hay một chai nước mát vẫn hơn.
Nhưng với hoàn cảnh lộn xộn, một thực tế cần giúp thí sinh qua dợt thi cử, thì mọi đóng góp cho cộng đồng là đáng trân trọng.
Nếu giao thông ko hổn độn, ý thức tốt, thì cần gì đến việc này? Ko góp dược một tay, thì một lời động viên hay một chai nước mát vẫn hơn.
mấy bác làm giao thông nên ra đứng xen kẽ vào đấy để biết thực tế thế nào, toàn ngồi bàn giấy vẽ quy hoạch
đẹp cái quái gì hả bác, SV có trình độ phải biết luật GT, đứng cản trở giao thông gặp cái xe mất thắng, mất lái... tốn tiền nuôi cơm của cha mẹ, ai là người chỉ huy cho SV đứng đường này cần phải bị xử lý .Nét đẹp văn hoá thôi
Sao mấy bác cứ lăng tăng thế? Tuổi trẻ đóng góp sức mình để trải ngiệm cuộc sống, làm được cái gì đó cho xã hội để sau này có trách nhiệm hơn với xã hội sau này. Nói như mấy bác thì : mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, chiến dịch ánh sáng văn hóa hè, ... đều là vô bổ, không có ích lợi gì hết ah? Nếu mấy bác nào sống ở SG khoảng năm 1998-2001 thì chắc mấy bác biết chuyện ở trước các cổng trường cấp 3 học sinh sẽ ra trước cổng trường để điều tiết giao thông chống ùn tắc giờ tan tầm.
Rút kinh nghiệm năm sau chỉ cần dùng cột và dây để chia làn như thế này, chỉ cần 2 hoặc 3 người ra điều tiết giao thông, chứ ko nên lập lại như năm nay nữa, tốn nhiều người ko đáng.Thấy có tấm hình hay hay. Post lên cho các đ/c học tập. View attachment 292207 View attachment 292207 View attachment 292207
nhân công xứ mình rẻ, chi phí thấp nên cứ nhiều người cho lái xe sợ chứ ít người không thấy nó lủi luôn đó bácRút kinh nghiệm năm sau chỉ cần dùng cột và dây để chia làn như thế này, chỉ cần 2 hoặc 3 người ra điều tiết giao thông, chứ ko nên lập lại như năm nay nữa, tốn nhiều người ko đáng.
SG 1998-2001 chỉ có xe đạp và 2B 50cc, có đụng cũng chẳng ai ra sao, còn bây giờ mà SV ý thức về luật GT kém đến mức đứng ra lòng đường thì hay ho gì, người tổ chức cho các em SV ra lòng đường đứng chứng tỏ học vấn kém, và không có ý thức tôn trọng luật GT.Sao mấy bác cứ lăng tăng thế? Tuổi trẻ đóng góp sức mình để trải ngiệm cuộc sống, làm được cái gì đó cho xã hội để sau này có trách nhiệm hơn với xã hội sau này. Nói như mấy bác thì : mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, chiến dịch ánh sáng văn hóa hè, ... đều là vô bổ, không có ích lợi gì hết ah? Nếu mấy bác nào sống ở SG khoảng năm 1998-2001 thì chắc mấy bác biết chuyện ở trước các cổng trường cấp 3 học sinh sẽ ra trước cổng trường để điều tiết giao thông chống ùn tắc giờ tan tầm.
Đúng là tư tưởng cá nhân nên khi thấy một hành động vì cộng đồng thì chê bai dè bỉu @@
Đây là làm màu, hành động ngu dốt chứ hành động đẹp vì cộng đồng cái khỉ khô gì.Nét đẹp văn hoá thôi
Thay vì lấy dãy phân cách di động ra làm cho đàng hoàng đâu ra đó thì lại đi làm chuyện tầm xàm đúng chất làm màu.