Hạng C
10/7/14
718
511
93
Can Giuoc
DALAT GIỜ CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC
DALAT GIỜ CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC
TTACH]
DALAT GIỜ CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC
DALAT GIỜ CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC
DALAT GIỜ CHỈ CÒN TRONG KÝ ỨC
Có lẻ người ta nói già sống với kỷ niệm và ký ức , còn trẻ thì sống với tương lai nay cho tôi xin 1 vé đi về kỷ niệm xưa .Ae Os có biết cách đây khoảng 25 năm tôi nhớ mình khoản 15 tuổi lần đầu tiên đc đi du lịch Dalat tâm trạng tôi nó bồi hồi xúc động nhấc đến bao ký ức Dalat xưa hiện về trong tôi nó đẹp đẽ hoang sơ và thánh thiện .Nào là thác Camly chảy qua tp trong xanh và sạch , hồ Than Thở lãng mạn nên thơ nào là nhà thờ Con Gà uy nghiêm trầm mặc , hồ Tuyền Lâm phẳng lặng như gương ,đồi thông 2 Mộ ,đồi Cù ...vvv( hồi xưa đồi Cù vô tự do giờ bán làm khách sạn rồi )bây giờ mọi thứ có lẻ là ký ức buồn đối với tôi và chúng ta .Dalat giờ khí hậu thay nóng lên và máy lạnh đã xuất hiện nhiều .Thác Camly thì dơ bẩn và bóc mùi , hồ Than Thở và các thắng cảnh khác như món hàng kinh doanh hơn là thắng cảnh chung để mọi người thưởng lãm .Nạn chặt chém và nói thách xuất hiện ở 1 bộ phận vốn thật thà và mến khách của ngùời Dalat ( nghe giọng mình nói là biết mình người vùng khác nên bán giá đắt hơn ) .Giờ gặp dân Dalat chính gốc họ than phiền nạn nhập cư tràn lan làm mất đi bản chất của con người Dalat xưa.Trước đi làm vườn để xe máy và vật dụng kg bao giờ mất , giờ trộm cướp như rươi ( trộm xe máy xong thuê ôtô tải chất lên đi tiêu thụ ) và buồn nhất trong tôi là Dalat mất đi cái vốn có làm nên cái chất Dalat , khí hậu Dalat nóng lên rỏ rệt do nhiều nguyên nhân như chặt thông, đô thị hóa nhanh và dân nhập cư đông .Hồi xưa ae nào có du lịch Dalat nhớ kg ? mình đi vào Noel chúng ta nói chuyện kg nổi 2 hàm răng đánh bò cạp và ra khói như ở xứ lạnh , giờ hết rồi các bạn ơi còn chăng chỉ còn trong ký ức trong mổi con người chúng ta .Hy vọng các vị lãnh đạo tp Dalat quy hoạch phát triển tp Dalat tương lai nên giử lại đúng cái bản chất của Dalat ( nhà mái dốc , biệt thự , hoa ở khắp mọi nơi + khí hậu lạnh + lãng mạng và tiếng móng ngựa lọp cọp, lọp cọp ) để con cháu chúng ta còn biết đến 1 Dalat mà chúng ta đã từng có, và trong số ae đọc bài nầy là người Dalat chính gốc xin ae góp ý thêm và có điều gì không phải xin lượng thứ , hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất Dalat hỡi .Thân

Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau xa nhau mấy núi
Hỡi quê hương xứ sương rơi Dalat ơi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Chia sẻ cùng Bác giờ lên Đà Lạt thấy tiếc nuối, tuy nhiên đó là sự phát triển theo quy luật thôi, không thể cùng tồn tại bảo tồn và phát triển. đất nước ta còn nghèo, tuy duy ăn sổi ở thì . Các nhà lãnh đạo cần phải có tâm và có tầm thì đất nước phát triển mà vẫn bảo tồn thiên nhiên
 
Hạng C
15/3/13
696
1.285
93
từ rất lâu em không đi Đà lạt để du lịch nghỉ dưỡng gì nữa, chỉ có việc đi ngang dừng chân, ngủ 1 đêm sáng ra uống ly cafe ngay chợ xong đua luôn. F1 nhà em giờ chả biết DL là gì luôn :)
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng D
13/8/14
2.547
28.985
113
Hội An cũng nghèo nhưng họ vẫn bảo tồn được đấy thôi!
Đứng bao giờ đổ lỗi do nghèo!

Cái này phải nói đúng nói đủ là ... Tận diệt thiên nhiên!
Các bác có nhờ trước đây, thế giới người ta thường hay ca bài ca "Khai thác thiên nhiên, Khai phá thiên nhiên" nên đâu đâu cũng duy ý chí "Dời non lấp bể, bạt rừng lấp hồ". Sau đó thì hậu quả thế nào thì ai cũng biết: Lũ lụt, Hạn hán, Thiên tai,...

Giớ đây, ngậm ngùi nhìn lại, thế giới đã biết ăn năn là "Sống hòa hợp với Thiên nhiên!". Nhưng VN thì chưa được vậy. Dalat thì càng không!
Thú thật là hiện tại du lịch Dalat chẳng còn gì thú vị nữa! Ấy vậy mà nhiều người vẫn chưa tỉnh cơn say!
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Em biết đến Dalat lần đầu tiên vào năm 1987, vừa mở cửa xe ra còn nhớ mãi cái không khí lạnh của vùng cao nguyên lúc ấy. Bây giờ đi nhiều nhưng chẳng còn cái háo hức khi xưa nữa.
 
Có ai thuê em đi đà lạt không ạ!
Em đi lần đầu tiên năm 1998 thì phải, phải nói là mọi thứ gần như bác chủ mô tả.lúc đấy em đi với gấu em bi giờ,hí hí
Đi lần thứ 2 năm 2006 lên đúng , cũng lạnh nhưng mọi thứ nhìn ko có cảm xúc( đi do học lái xe, rồi thuê xe, có thầy đi kèm, lên ĐL cũng dạo dạo
Đi lần 3, với 2012 với 6 gia đình bạn bè, nói chung vui vẻ với bạn bè còn lại là chả có gì vì quá nhiều thứ phải coi chừng
 
Hạng C
19/6/10
754
46
28
45
Với tốc độ bê tông hóa và chặt phá rừng như hiện nay và nhất là dự án mở rộng TP ĐL lên gấp 8 lần như hiện nay ( hạ độ cao xuống các huyện lân cận) thì trong tương lai ĐL sẽ là miền trung du chứ không còn Tây Nguyên nữa rồi.
đi Genting mà thấy chạnh lòng với ĐL quá! nên ĐL sẽ chỉ còn trong ký ức của những thập niên cũ của thế kỷ trước thôi các bá ơi!
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES