Hạng C
18/10/14
591
607
93
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/4/12
885
2.862
93
Ho Chi Minh
1/ Ngồi im trên xe quay phim cảnh chúng cưỡng hiếp xe mình, gọi điện và hy vọng có người đến giải cứu trước khi con xe hết chịu đựng nổi.
2/ Lùi xe lại từ từ thể hiện mình muốn nhịn - nếu bọn chúng vẫn cố tấn công thì lên số 1 san bằng tất cả mà thoát ( Vẫn phải quay phim lại tất cả)
3/ Mở cửa bò ra quỳ lạy van xin.
Em thì chọn phương án 2 sau khi gọi điện xin giúp đỡ.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Gọi cho công an(nếu có thời gian/ áp lực từ tụi nó ít) rồi sau đó chuyển về sport mode, k đủ can đảm thì đeo cái này vào rồi đạp thẳng thôi, xuống xe là NGU trong trường hợp này. cho dù có chết vài thằng nó cũng chả báo công an đâu mà lo. Ăn thua tối ngủ dc k thôi :p
1649512975042.png
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Ớn eng quá. Gặp tình huống này đúng là vãi lái thiệt sự, khó bình tĩnh nghĩ được lắm.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Ớn eng quá. Gặp tình huống này đúng là vãi lái thiệt sự, khó bình tĩnh nghĩ được lắm.
kHÓ bình tĩnh nó lại nhầm chân ga. Giang hồ mà đứng trước đầu xe kiểu đó cũng thuộc giang hồ máu mặt/gan cùng mình rồi.
 
  • Like
Reactions: btpaul