Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Sau vụ tai nạn, căn nhà bị san phẳng, cha mẹ tử vong bé gái 3 tuổi bị hất văng ra xa nhưng may mắn sống xót. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế buồn ngủ không làm chủ được tay lái.

Đang ngủ trong nhà thì hai vợ chồng bị xe ben cán chết, bé gái 3 tuổi may mắn sống sót


Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe ben do tài xế Phạm Ngọc Ngời (48 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) chở đầy cát lưu thông trên đường Sao Bộng- Đăng Hà hướng từ bãi cát ra Quốc lộ 14. Khi đi đến đoạn qua thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tài xế Ngời buồn ngủ nên không làm chủ được tốc độ, mất lái, đánh lái sang bên trái và lao thẳng trực diện vào nhà của vợ chồng anh Trần Văn Ký (29 tuổi) và chị Hoàng Thị Thúy (30 tuổi).

Đang ngủ trong nhà thì hai vợ chồng bị xe ben cán chết, bé gái 3 tuổi may mắn sống sót


Lúc này, vợ chồng anh Ký đang ngủ trong nhà thì bị chiếc xe ben lao tới khiến cả 2 tử vong. Bé Trần Thị Ánh Nguyệt (3 tuổi), đang ngủ với bố mẹ may mắn thoát chết khi xe ben tông vào hất văng bé ra ngoài. Ngôi nhà của anh Ký sau cú tông mạnh đã bị san phẳng, chỉ còn lại đống đổ nát.

Đang ngủ trong nhà thì hai vợ chồng bị xe ben cán chết, bé gái 3 tuổi may mắn sống sót


Được biết, gia đình anh Ký thuộc diện rất khó khăn, hai vợ chồng cùng làm nghề tự do, không ổn định. Chính quyền địa phương huyện Bù Đăng và xã Thống Nhất cũng đã kịp thời có mặt tại gia đình nạn nhân, thăm hỏi động viên, đồng thời hỗ trợ trước mắt cho gia đình 3 triệu đồng.
Người lao động.
 

Attachments