Nói về phần "CON": “Thà nó chết hẳn còn hơn bị thương. Mất mấy chục triệu một lúc còn hơn phải nuôi nó cả đời ! Đi tù cùng lắm chỉ vài năm, có ai “đóng hộp” hết án đâu. Nó sống thì mình chết !”. CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH
Nói về phần "NGƯỜI": "Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim". CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH
Lái xe là con người. Họ hành động theo "con" hay theo "người" tùy thuộc vào bản chất của họ, tùy thuộc vào tư duy của họ, tùy thuộc vào đạo đức người thầy dạy họ lái xe, tùy thuộc vào người chủ thuê họ lái xe và hơn hết tùy thuộc vào lương tri của mỗi người cầm lái. Không thể bàn cho ra lẽ việc nêu trên là đúng hay sai, nên hay không nên, mà nên hiểu rằng mạng sống một con người là quý giá. Hiểu được điều này, chắc không có topic như trên để chúng ta thảo luận các bác nhỉ