Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
Hôm qua, Mùng 9 Tháng Giêng năm Giáp Ngọ.
Em cùng gia đình có chuyến đi : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia
Thời gian : 1 ngày , Xuất phát từ 2g sáng tại VN (LX AG), kết thúc lúc 21h cùng ngày.
Kampot là một thành phố cổ nhỏ nằm bên bờ sông Teuk Chhou. Cách thành phố Kep 25km. Đường đến Kampot xuyên qua rừng đước và đá đen xen kẻ. Nơi đây còn nhiều di tích kiến trúc từ thời Pháp thuộc có tuổi thọ trên 100 năm. Vịnh Prek Kampong hay là con sông của vịnh Kampong phân chia tỉnh Kampot thành hai phần và được nối liền nhau bởi một chiếc cầu Kampot với dáng xưa cổ kính và một chiếc cầu mới hoàn thành mang cái tên Vịnh Kampong mới.
Kampot như một bức tranh hoàn hảo tựa vào Núi Voi ở Sông Kampong Bay. Thành phố này có một chút khác biệt với Sihanoukville sôi động. Kampot cho ta một cái nhìn lạ hơn với kiến trúc cổ điển của Pháp và Campuchia, là nơi lý tưởng cho những ai đang muốn tìm sự khác biệt hay chỉ để dừng dân trước khi tiếp bước đến những bãi biển và hòn đảo xinh đẹp của Kep. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì bạn cũng hãy đến đây để thưởng thức ly cafe, vươn tầm nhìn ra xa phía bờ sông Kampong Bay và ngắm mặt trời chậm rãi lặn phía sau ngọn núi Voi.
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia

Nếu bạn đã đến Kampot thì đừng bỏ qua Bokor Hill Station trên Phnom Bokor (núi Bokor) là một quần thể các toà nhà kiến trúc thời thực dân trên đỉnh núi (khách sạn, sòng bạc, nhà thờ, dinh thự hoàng gia...) do Pháp xây dựng vào đầu những năm 1920 để hoàn thiện khu resort Kep vốn đã được nhiều người biết đến. Đó là một khu nghỉ dưỡng trên đồi với khí hậu ôn hòa tránh cái nóng nhiệt đới. Trong những năm 1990, người ta đã ví Bokor như là “một nơi kỳ lạ nhất trên thế giới” và là "thành phố ma" vì vẻ hoang tàn và kì bí của nó. Danh tiếng đó vẫn tồn tại cho đến nay. Đến đây du khách có thể ngắm quang cảnh hùng vĩ của bãi biển và hưởng thụ không khí mát mẻ.

Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia

Núi Bokor được bao phủ bởi rừng rậm và bạn có thể tham gia các chuyến khám phá rừng. Thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy các chú voi hoang dã và thú rừng.
 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
Ngủ tiếp trên xe
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Đến Hà Tiên lúc 5h30', nghỉ chân cà phê, Ăn sáng : cafe 10k/ly, Hủ tiếu nam vang, mì, hoành thành, cơm ... 30k/tô.
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Sau đó lên xe di chuyển đến cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên làm thủ tục xuất cảnh
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Mọi thủ tục xuất cảnh nhà xe lo - chỉ cần người xuất cảnh xuất trình CMND ( ko cần Hộ chiếu)
 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
Sau 30' làm thủ tục và di chuyển qua cửa khẩu, gia đình em chính thức đặt chân lên đất bạn Kampuchia
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Vừa qua cửa khẩu thì thấy Casino thật lớn
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia

 
Hạng D
3/7/04
2.050
823
113
Cù Lao Ông Chưởng
Sau 40' di chuyển, đoàn vào đến chợ Kampot
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Tranh thủ mua sắm thức ăn và nước uống xong, đoàn tiếp tục hướng lên đỉnh núi Bokot
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Cổng vào núi bokot ( ko có thu phí)
Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia



Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia


Đầu Năm : Khám phá thành phố cổ Kampot - KamPuChia