Tập Lái
8/4/15
34
26
8
36
Bình Chánh, Tp. HCM
Tình hình là T7 cuối tuần Sài Gòn mát mẻ, em đưa gấu và thằng chó con đi chơi VivoCity Q7. Vừa chuẩn bị xuống bãi đậu xe trong hầm thì thấy đèn báo 'full'. Hơi hoảng tí nhưng cũng đánh liều chạy xuống. May quá vần đc vào. Vào trong thì bãi xe đông kinh làm kiếm chỗ đậu khó quá. Từ xa nhin thấy chỗ trống em mau mắn chạy vào ai dè gặp cảnh này. Một bác đậu xe khá MD. Thế là lủi thủi đi kiếm cho khác. Nhưng em không cam lòng đã móc con sám sùng cùi bắp chụp lại.
 

Attachments

Tập Lái
8/4/15
34
26
8
36
Bình Chánh, Tp. HCM
Nhà em mua 2 lô này rồi A. e giữ chỗ, chút em về chỗ đâu mà đỗ, A show lên đây làm gì dc gì!
Nhà bác quá đỉnh rồi, mua chỗ đậu xe trong tttm luôn mới gấu bác nhỉ.

Nhảy xuống gạch cho nó 1 đường rồi đi đỡ tức !
Em chỉ dám làm anh hùng bàn phím thôi. Chứ ko dám động thủ ạ ;(
 
Hạng D
6/5/07
1.704
18.437
113
Công nhận nhìn nản thiệt! Bãi như vậy thì không thể đổ thừa do xe trước đậu lấn nên anh ấy phải lấn sang. Bác bắt chước cái clip bên tung của ấy, hất đích nó sang bên :3dgian::3dcuoi:
đi mấy tttm mấy lần gặp cảnh này mà phải chạy vòng kiếm chổ đậu nên phát nản chẳng muốn đi.
 
Hạng B2
5/3/15
370
426
63
57
BS này là 2 thằng tự tử có một thằng tử đấy! Tránh xa nó ra:3dcuoi: