Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Hôm qua đưa người nhà đi khám bệnh ở BV TNhất, xong chạy 1 mạch ra hiệu thuốc 42 HVThụ (từ cuối LVS ôm phải, đi tới tí xíu nữa, nhìn ra vòng xoay Lăng CC). Trước mặt khoảng 100m cũng có 1 xe 7 chỗ, đang đậu để xuống hàng gì đó, 2 cửa sau mở hết. Trong khi đó, có hai chú xxx đang làm nhiệm vụ điều tiết GT ngay tại chốt vòng xoay. 1 chú đi về hướng xe 7 chỗ đang đậu. Mới đầu e tưởng xxx này vào mua nước, nhưng sau đó, khi xxx này quay ra thì từ xe 7 chỗ có 1 chú chạy ra, tay cầm giấy tờ, xxx rút sổ từ cốp môtô ra ghi biên bản.
Ko biết là xxx phạt lỗi gì trong các lỗi sau (theo e đóan, vì đoạn đường này e đậu cả năm nay, mỗi tháng 1 lần, đưa người nhà đi khám bệnh là ra đây mua thuốc) :
-Đậu xe ko mở đèn, ko tx trên xe;
-Mở bung 2 cửa
-Hay đậu gần giao lộ (vì đoạn xe 7 chỗ này đậu gần cuối đường). Đoạn này ko có cấm dừng cấm đậu.
E đậu tại tiệm 42 này...thủ tục đầy đủ : tx là e, ngồi trên xe, máy nổ,signal đầy đủ. Tuy nhiên, ko đem theo ...đủ lúa nên cũng ớn. Trong thời gian xxx lập biên bản xe kia, e chạy ra Phan Thúc Duyện đứng, chờ người nhà xong thì gọi điện thọai.
Vậy pác nào trong OS có việc ở đoạn này nên lưu ý. E cũng nghĩ hay cuối tháng...kẹt chỉ tiêu nên mấy anh...mở rộng...làm thêm, chớ mọi lần, đậu ở khúc đường này là ok.
Nhân đây, cũng nói về đường Phan Thúc Duyện, vì vừa có 1 thớt nói là bị 6 thằng đi 3 xe, kẹp cổ chấn tiền. E thấy đường này rất ổn. Vạch liên tục, công ty lên xuống hàng, có 1 gara cũng nhiều công nhân do đó vụ trấn tiền này e là có nhiều ...uẩn khúc
 
Hạng D
5/9/09
2.219
464
83
em cũng hay đậu ở đây mua đồ ăn sáng, xxx nhìn xong không nói gì