Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Zị là hôm nay "hắn" tròn triạ 60. Cái tuổi "lục tuần" mà cha ông ta thường nói đã qua đi một đời người. Và hôm nay cứ như là "hắn" sống thêm nữa một kiếp người. Hắn âm thầm gọi nhỏ.
- Ừ đây rồi tuổi thọ của ta ư?
Ôi zào! quả là trời đất bao dung đã ban tặng cho "hắn" được sống thêm cho đến bao giờ? Dẫu sao thì đó cũng là phúc cho con người của "hắn" đấy thôi!!!

"Hắn" phấn chấn trong lòng nên sáng nay "hắn" cố gắng dậy sớm sửa soạn xe cộ lên đường về quê TẢO MỘ ĐẦU XUÂN!!!!!!!!
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Hắn đưa con cord ra khỏi nhà chuẩn bị lên đường hành hương.
Đầu xuân tảo mộ.


Nói là hành hương nhưng thực ra thì cung đường không có đâu xa. Vẻn vẹn chỉ chừng 30 cây chuối không hơn.
Đầu xuân tảo mộ.

 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Dụng cụ theo cùng hành trình của hắn chỉ có bấy nhiêu thôi.
Đầu xuân tảo mộ.

Vợ chồng hắn, cậu con trai và cô con dâu lên đường hành hương tảo mộ.
Và hắn đã sẳn sàng.
Đầu xuân tảo mộ.


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Hắn giao xe cho cậu con trai lái, còn hắn nhắm mắt thả hồn theo nhưng cung điệu mùa xuân trong dĩa nhạc xuân trên xe. Ôi cái giọng ca của nàng DIVA Mỹ Linh nghe sao nó nồng nàn đến thế.
Từng chồi non xanh mơn man!
Đầu xuân tảo mộ.


Đầu xuân tảo mộ.

Từng hạt sương long lanh rơi!
Đầu xuân tảo mộ.


Đầu xuân tảo mộ.

Mùa Xuân!
Đầu xuân tảo mộ.


Đầu xuân tảo mộ.


Đầu xuân tảo mộ.


Đầu xuân tảo mộ.

 
Tập Lái
3/8/13
18
0
1
32
chúc bác thượng lộ bình an. Thêm ảnh mới cho có không khí :D
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh

Để rồi, đắm say ... Để rồi, ngất ngây!!!
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
[blockquote]Một cảnh trên đường nơi hắn đi qua. (Non nước Ngũ Hành Sơn)
Gần đến khu nghĩa trang thì cảnh người xe chen chúc trên đường. Thường ngày các chú HUGO khác nhưng hum nay thấy thương bởi mọi người nghỉ ngơi thăm thú hưởng thụ cái tết đầm ấm bên gia đình,bạn bè, người thân. Còn các chú phải tả xung hữu đột dẹp bên nầy dọn bên kia cho người đi thuận lợi!!![/blockquote]




[/list]