Hạng B1
Lúc 7g tối này, em chạy 2b ở khu tên Lửa, Q.bình Tân thì có cặp nam nữ còn trẻ đi xe 2b hiệu gì em ko rõ, chạy vượt lên. Chiếc xe của nó có cái đuôi nhổng cao nhưng nó chế thêm dàn đèn led xanh-vàng-trắng chớp liên tục, làm em chạy phía sau...bực cái mình!
tới đèn đỏ nó dừng lại, em vượt lên trước đầu xe nó, nói với thằng cầm lái (khoảng 20-22t):
- Làm cái đèn sau chớp liên tục chiếu vô mặt người chạy phía sau chi vậy?
Nó liếc nhìn em (cũng phải bậc cha chú nó) nhưng nó cũng đáp tỉnh queo:
- Tại xe nó làm sẵn như vậy!
Em nghe phát nóng lên liền thua đủ với nó luôn:
- Mày nói xe nào làm sẵn như vậy? Mày biết có người muốn đập mày nãy giờ ko?
Lúc này đèn tín hiệu chuyển sang xanh, con nhỏ bạn của nó nghe thế thúc nó chạy. Rồi nó cũng chạy tẹt ra và lạn thêm vài cái để...bỏ ghét, nhưng lúc này nó tắt cái đèn chớp trả về đèn thiết kế của xe. Chạy tới 1 ngã tư nó rẻ trái và tiếp tục...mở đèn chớp hậu!

Về nhà kể cho vợ nghe, còn bị nóa xài xể: Anh coi chừng cái bọn trẻ trâu đó, nó lúc nào cũng thủ hàng nóng! Coi chừng nó khùng lên thì lụi cho anh 1 phát là bỏ mạng luôn!!!
Nói thật lúc hù nó thì em cũng thủ nước...tẩu kế rồi!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/11/10
3.968
56.317
113
Hồi xưa mấy ảnh còn bắt vụ đèn sai thiết kế, không nón, không mở đèn ban đêm, giờ hình như mấy ảnh toàn núp lùm bắt quên đèn xi nhan, lấn tuyến... chắc mấy vụ này dễ ăn hơn?
 
Hạng B2
26/12/18
166
3.253
93
82
Có thằng gắn phía trước chóp chóp làm đồi diện muốn đui mắt, còn lần em xỉa thẳng ngay nó xem chút nó xuống ruộng trên đường Trần đại nghĩa
 
Hạng D
25/10/07
1.316
6.171
113
:pEm lại đang muốn kiếm cái đèn giống f1 độ vào xe kkk
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.114
113
Lúc 7g tối này, em chạy 2b ở khu tên Lửa, Q.bình Tân thì có cặp nam nữ còn trẻ đi xe 2b hiệu gì em ko rõ, chạy vượt lên. Chiếc xe của nó có cái đuôi nhổng cao nhưng nó chế thêm dàn đèn led xanh-vàng-trắng chớp liên tục, làm em chạy phía sau...bực cái mình!
tới đèn đỏ nó dừng lại, em vượt lên trước đầu xe nó, nói với thằng cầm lái (khoảng 20-22t):
- Làm cái đèn sau chớp liên tục chiếu vô mặt người chạy phía sau chi vậy?
Nó nhìn em (cũng phải bậc cha chú nó) nhưng nó cũng đáp tỉnh queo:
- Tại xe nó làm sẵn như vậy!
Em nghe phát nóng lên liền thua đủ với nó luôn:
- Mày nói xe nào làm sẵn như vậy? Mày biết có người muốn đập mày nãy giờ ko?
Lúc này đèn tín hiệu chuyển sang xanh, con nhỏ bạn của nó nghe thế thúc nó chạy. Rồi nó cũng chạy tẹt ra và lạn thêm vài cái để...bỏ ghét, nhưng lúc này nó tắt cái đèn chớp chở về đèn thiết kế của xe. Chạy tới 1 ngã tư nó rẻ trái và tiếp tục...mở đèn chớp hậu!

Về nhà kể cho vợ nghe, còn bị nóa xài xể: Anh coi chừng cái bọn trẻ trâu đó, nó lúc nào cũng thủ hàng nóng! Coi chừng nó khùng lên thì lụi cho anh 1 phát là bỏ mạng luôn!!!
Nói thật lúc hù nó thì em cũng thủ nước...tẩu kế rồi!!!
Hên không bị ăn dao . Trong CNL này đã post nhiều bài báo về bị ăn dao bởi nhắc nhở luật giao thông thế nào là đúng .


Lần sao có hỏi:


- Cháu ơi, đèn sau đẹp quá! Độ chỗ nào chỉ cho chú để đem xe tới độ .


Bọn bán LED xe hay xúi khéo người ta độ .