Hạng B2
18/5/16
223
271
63
42
Nhiều người luôn phàn nàn khi đèn xe máy luôn sáng... Cá nhân mình thấy bình thường, từ khi đi xe mới mình ko quan tâm tới việc bật tắt đèn nữa, nhàn cái người lên xe là đi khỏi quan tâm.
- Việc mọi người phàn nàn rọi đèn vào mặt khi phi lên vỉa hè, đối với mình tắt máy rắt lên khỏi làm phiền người khác. Còn việc vô nhà vỉa hè cao, nếu có người mình báo giải tán đừng ngó cổ ra nhì rô chói mắt lại phàn nàn.
- Mình rất ức chế với việc với các trường hợp...
+ Rọi pha vô tư bất kể ngày đêm..
+ Độ đèn quá sáng, nâng cao đèn cos tróa mắt người đi đối diện...
+ Ức chế nhất là kiểu chớp giật đèn chiếu hậu... Trả biết các cậu giời làm vậy để làm gì!!!
 
Hạng B2
12/11/14
273
228
43
Vài năm rồi sẽ quen, dân mình sẽ không ngồi lề đường nữa vì bị đèn soi vào mặt!
 
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Con AB của em cũng như xe bác, đi trời mưa như mù.
Chưa kể cái đèn nó không theo góc lái kịp thời, đi cua nhanh chổ tối không chừng lọt hố như chơi.
Honda gắn đèn liếc, hay đèn góc lái thì ngon hơn.
Thêm auto cao thấp nữa mới ngon.
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Đưa cái hình minh họa là xe đã độ đèn rồi nói chói mắt thì có mà lạy, led honda méo có chói mẹ gì cả, trừ khi dùng mạch tăng sáng hay gắn thêm led bên ngoài.

Còn vấn đề mở đèn full em hoàn toàn hưởng ứng, mấy má trong hẻm nếu có đèn sẽ phat hiện sớm và xử lý kịp thời. Còn công tắc đèn thay bằng nút khẩn cấp, lớ phía trước có tai nạn kịp thông báo cho xe phía sau.

Hình xe em, công tác hazard zin của honda lúc mua xe, còn đèn thì dí con mắt vào may ra thấy chói.

View attachment 2502247View attachment 2502248
Đèn zin con Honda Lead 2021 mà bảo độ? độ chỗ nào?
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Xe đẹp quá bác, bác cứ thử chạy vô hẻm chợ dân sinh hoặc cưỡi lên lề khi vào quán cafe vỉa hè thử vài lần là biết nó thế nào ngay.
Bình thường bác, 1 ngày em chạy tầm 50km các thể loại đường, từ chợ, hẻm đến đường lớn. Mấy anh đầu hẻm hay ngồi uống cà phê, đánh cờ, uống trà... em chỉa thẳng đèn vào luôn cũng chả sao. Mấy ảnh ra đường ngồi thì biết bổn phận mấy ảnh, không muốn bị đèn rọi thì vào nhà mà ngồi, đi hẻm thấy xe ko nép vào mà ngồi tràn ra em pha đèn vào mặt luôn.​
 
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Đèn zin con Honda Lead 2021 mà bảo độ? độp chỗ nào?
2 hình dưới, mà đèn zin chết liền, còn lead thì cty chắc có 4 chiếc đầu led, chạy 60km/h không thấy đường chạy ở đấy mà chói.
 
Hạng D
31/3/11
1.385
1.892
113
40
đây là sự "dắt mũi" khái niệm khi người ta trưng ra cái định nghĩa đèn "định vị" ban ngày. thử hỏi ban ngày làm gì có cái đèn nào sáng hơn mặt trời? Mà còn dám dẫn dắt là xe từ trong hẽm chạy ra xe khác sẽ nhìn thấy và dừng lại tránh gây tai nạn. ai ủng hộ cái đèn này thì thử mở lên xem có thật sự là chiếu dc từ trong hẽm ra hay k. còn muốn gây chú ý thì có rọi vào mắt người khác mà thôi. Trong khi nước ngoài họ chỉ nói đèn để phân biệt xe nào đang đỗ(tắt đèn) và xe đang mở máy(đèn sáng).
đèn định vị sử dụng ở những nước quanh năm sương mù, mấy ông nội làm luật bắt chước đem về vn chả có ích gì, chỉ toàn phiền toái, bắt chước ngu !
 
Hạng B2
6/8/14
183
189
43
35
go vap
Ủa a quên câu nhập gia tuỳ tục sao!? Ở nc sở tại họ nghiên cứu cbi ra quy định về món này, thì a nên cbi để hoà nhập theo quy định họ, hay a ngồi trên quy định của họ làm theo ý a?
Quy định gì thì cũng xuất phát từ thực tế bác à, thấy người ta ăn mì trong đĩa bằng nĩa, mình ăn cơm trong chén cũng xách nĩa ra ăn thì ko ổn, cái gì cũng phải từng bước phù hợp thực tế rồi điều chỉnh từ từ, xe máy thì đông như kiến người pha người cos, bác ngồi trong xe đi làn hốn hợp nhìn gương chiếu hậu xem có bình tĩnh mà lái xe được không, đi tối đã mệt, giờ chơi cả ban ngày!
E đang liên hệ thực tế khách quan, bác thông cảm, cái gì cũng phải từ từ bác à, đường cao tốc thì đếm trên đầu Gót chân mà đòi theo người ta!
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng B2
6/8/14
183
189
43
35
go vap
Bình thường bác, 1 ngày em chạy tầm 50km các thể loại đường, từ chợ, hẻm đến đường lớn. Mấy anh đầu hẻm hay ngồi uống cà phê, đánh cờ, uống trà... em chỉa thẳng đèn vào luôn cũng chả sao. Mấy ảnh ra đường ngồi thì biết bổn phận mấy ảnh, không muốn bị đèn rọi thì vào nhà mà ngồi, đi hẻm thấy xe ko nép vào mà ngồi tràn ra em pha đèn vào mặt luôn.​
Khi nào có sao thì nhắn anh em biết nha bác, thường thường thì không sao đâu lâu lâu mới có 1 sao. Riếc rồi mọi người cũng quen, nhưng đặt vị trí của mình vào chói mắt chứ phải không đâu, nên ngại.
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
2 hình dưới, mà đèn zin chết liền, còn lead thì cty chắc có 4 chiếc đầu led, chạy 60km/h không thấy đường chạy ở đấy mà chói.
Hình dưới thì e lướt qua thôi chứ k xem nhưng mà hiện tại "dân trí" k có. đèn far/cos k phân biệt dc thì bắt buộc bật đèn ban ngày chỉ làm tăng tỉ lệ tai nạn thêm thôi.