Hạng B1
8/3/16
82
72
18
- Vẫn là vấn đề muôn thủ, em có đi ăn ở đường Rạch Bùng Binh nên tìm chỗ đậu xe ở đường Trương Định trước tiệm mắt kiếng, e đã chừa ra một khoảng gần 1 thân xe 7 chỗ, rồi cũng xuống xin phép chủ tiệm đậu một chút. Nhưng đáp lại thì một sự xua đuổi không thương tiếc, e tức quá định nói là ở đây không có cấm cmg hết, nhưng nghĩ lại mình đậu ở đó ko canh đc nó ra nó phá xe thì cũng không ổn.
- Sau đó e phải de xe xuống một đoạn khá xa so với chỗ e ăn. Làm phải cuốc bộ cả khúc.
- Em tức quá nên type lên hỏi các bác cách giải quyết trong TH này. Em vừa ăn vừa type, trong lúc buồn bực, câu cú lủng củng mong các bác thông cảm.
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Ở đâu cũng vậy, đậu xe ô tô trước nhà đã bị vẽ sơn bẩn, bác đậu trước cửa hàng buôn bán thì họ không đồng ý thôi, chứ bác sang đậu trước cửa thằng bán kính khác thì họ OK liền à :3dcuoi:
 
Hạng B1
8/3/16
82
72
18
Nên đặt mình vào vị trí người khác.
Vâng nên e đã chừa hẳn cả thân xe đủ cho xe ra vô, e còn xuống xin phép, vậy sao ngta ko đặt mình vào vị trí e xíu nào vậy bác, buồn quá.
 
Hạng D
11/6/11
1.166
2.178
113
Vâng nên e đã chừa hẳn cả thân xe đủ cho xe ra vô, e còn xuống xin phép, vậy sao ngta ko đặt mình vào vị trí e xíu nào vậy bác, buồn quá.
Khi mình đến xin phép thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị từ chối cho khỏi bực. Xã hội có người này người kia, bỏ đi bác, coi như đi bộ chút xíu tập thể dục, ăn xong đi bộ ra lấy xe cũng rất tốt cho tiêu hóa:D
 
Hạng B2
21/9/10
273
310
63
TP.HCM
Em bị hoài, 3 lần gần nhất bị "đuổi":
- Phạm Hồng Thái em đậu ngay đầu đường gần bùng binh Phù Đổng, bên cạnh quán cafe gì đó không nhớ tên. Chưa kịp tắt máy, anh bv lon ton chạy ra, khom người xuống nhìn qua kính hỏi:
anh vào uống cafe hả?
Em: không anh
anh bv: vậy anh vui lòng chạy lên tí trên kia còn chỗ đó, đây "để giành" cho khách uống cafe đậu thôi, anh đậu đây chủ la em chết
Em: okie anh (anh lịch sự, em cũng biết điều). Định bụng mà không còn chỗ chắc lủi vô cây xăng đối diện New World nằm. Chạy lên cách 2, 3 căn còn có cửa hàng chơi luôn cái cây để trên đường có biển "vui lòng không đậu xe nơi đây" :mad: Chán.
- Đông Du - Đồng Khởi, đường Đông Du, ngay sau biển P, người nhà hàng chạy ra: anh anh lên kia vô bãi gửi giùm, 30k/h, đây để cho khách vô ăn nhà hàng. Móa, biển P nhà nước thu phí mà cũng bị đuổi. Quay đầu xe lụi qua hướng ngược lại, nổ máy nằm chờ vậy, chứ qua bên kia HBT toàn xe bia SG nằm 1 đống.
- Trần Bình Trọng, gần ngã tư TBT với Trần Hưng Đạo, cũng trong P, vừa yên vị thì 1 bác lớn tuổi trong lề bước ra: xích xích lên kia chút, rồi chỉ tay vô gian hàng rong của ổng (hình như hớt tóc hay bán đồ gì đó em không để ý). Bực ghê, chữ P nhà nước thu tiền mà hết tiệm lớn rồi hàng lề đường đuổi nhưng cũng "ờ, để con đi". Chạy lên chút, may quá đối diện xéo BV mắt có con Altis vừa chạy ra.

Nói chung các trường hợp đuổi em đều đi. Ở VN (Sài Gòn, vì em không biết mấy tỉnh thành khác thế nào), dù lề đường rộng (3, 4m) hay hẹp (chỉ 1m) thì "mặc định" chỗ đậu xe trước tiệm là của luôn họ, bác xớ rớ vào là bị đuổi như đuổi tà ngay.