Em có 1 suy nghĩ như thế này : hình như bài nào em post lên các bác trong hội KMSC đều bỏ qua, hình như em có làm gì làm cho các bác phật lòng thì phải! Em là 1 thành viên mới, và cũng như nhiều thành viên mới khác, em nghĩ có rất nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu tham gia diễn đàn, cũng như bỡ ngỡ với việc làm quen với các thành viên trong diễn đàn, vì vậy em nghĩ sẽ có nhiều thành viên như em(cũng như bác arsenal) sẽ rất ngại ngùng trong việc hòa đồng với những thành viên lâu năm (điển hình là em thấy những cuộc thảo luận hầu như quanh quẩn giữa các thành viên lâu năm).
Thiết nghĩ nếu như em đã có nói gì,hay làm gì không hay, mong các bác thẳng thắn, chứ như thế này em nghĩ đây sẽ chẳng còn(hoặc chẳng phải) sân chơi cho riêng bản thân em!
Vài suy nghĩ chủ quan của em, nếu có gì không phải mong các bác góp ý thẳng thắn. Thân ái!
Thiết nghĩ nếu như em đã có nói gì,hay làm gì không hay, mong các bác thẳng thắn, chứ như thế này em nghĩ đây sẽ chẳng còn(hoặc chẳng phải) sân chơi cho riêng bản thân em!
Vài suy nghĩ chủ quan của em, nếu có gì không phải mong các bác góp ý thẳng thắn. Thân ái!