Úi chao, giờ mới đọc...có lỗi quá đi thôi...
Em đùa chút cho vui chứ bác groschien đừng buồn nha. Gặp bác lần đầu ở Terrace nhưng ngồi xa quá nên cũng chưa nói chuyện với bác nhiều, sau đó bác lại về sớm nên tăng 2 lại không có dịp đàm đạo tâm sự cùng với bác để anh em hiểu nhau hơn. Em kể cho bác chuyện của em khi nhập vào OS (lúc đó chưa có KMSC nhé):
- Em đăng ký nick trên OS lâu rồi, thời đó cũng chỉ mong ước có chiếc xe nhỏ nhỏ để chui ra chui vào khi mưa gió thôi mà thấy nó xa vời thế nào đấy. Rồi 1 ngày em cũng làm được điều mình mong muốn. Bác biết không, ngày em lấy xe cũng là lúc em biết yeuxehoi, thoáng qua chào nhau 1 câu tại An Dương Vương rồi về. Từ đó về sau em khám phá thêm bác khactrung (người quen mà không biết), bác Tammaynem,....rồi nhiều nhiều anh em khác nữa. Và em cùng yeuxehoi quyết định tụ tập anh em cùng mê xe, mê OS lại với nhau để giao lưu. Lần đầu giao lưu em ngại lắm, nhưng cái tật em nói nhiều nên cũng lê la, đàm đạo với anh em. Rốt cuộc sau 8 tháng thì có KMSC ngày hôm nay đó bác.
Em kể bác nghe chuyện trên mong bác hiểu điều mà anh em cũng đã tâm sự với bác rồi: bác hãy đến với mọi người bằng tấm lòng và sự nhiệt tình của mình thì nhất định anh em sẽ dần dần thân thiện với nhau thôi bác. Bác đừng nhạy cảm quá, đôi lúc anh em cũng vô tình lướt qua bài bác mà không comment hay chia sẻ với bác thì bác cứ cởi mở tiếp với mọi người, đừng ngại gì hết.
Bác cứ tâm niệm 1 câu được chọn là slogan cho KIAFC là:
Lên đỉnh là KIA, khi đó lúc nào anh em tranh thủ gặp nhau được thì cùng KIA bác nhé. Bác tranh thủ ọp ẹp vài lần là bác biết anh em nhà mình như thế nào liền thôi.
Mong một ngày gần đây sẽ gặp bác để nhiều chuyện nhé.