Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Theo dự đoán, giá xăng vào kỳ điều chỉnh ngày mai 21/12 có sẽ thể tiếp tục giảm lần thứ 4 liên tiếp. Nếu đúng như vậy giá xăng trong nước sẽ về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Dự báo giá xăng ngày mai có thể giảm lần thứ 4 liên tiếp


Theo dữ liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng dầu bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 15/12 giảm nhẹ, với RON 92 quanh mức 84 USD một thùng, RON 95 là 89 USD, còn dầu quanh 110-120 USD một thùng.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, giá xăng có thể giảm khoảng 300 - 500 đồng/lít tại kỳ điều chỉnh giá ngày mai, giá dầu có loại đi ngang, loại giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức giảm còn tùy thuộc vào việc trích/chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, các loại thuế phí khác của cơ quan điều hành, nếu có.

Tương tự, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở phía khác cho rằng xăng E5 RON 92 sẽ giảm về dưới 20.000 đồng một lít, còn dầu diesel về 21.000 đồng. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Ở kỳ điều chỉnh 12/12, giá xăng dầu trong nước đều giảm trên 1.000 đồng/lít đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm tới nay. Theo đó, xăng RON 95-III về 21.200 đồng, E5 RON 92 còn 20.340 đồng. Dầu 0.05S-II giảm 1.540 đồng, về 21.670 đồng, còn giá dầu 0.001S-V thì về 23.650 đồng/lít

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 33 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 15 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Xem thêm:
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Xăng với chả dầu, 2 ông Nga ngố với U cà đánh nhau làm loạn hết cả lên. chán thật chứ. Chạy xe giờ rón rén cứ như đi ăn cắp.
 
Hạng B2
18/2/21
285
401
63
29
Xăng với chả dầu, 2 ông Nga ngố với U cà đánh nhau làm loạn hết cả lên. chán thật chứ. Chạy xe giờ rón rén cứ như đi ăn cắp.
Tại sao bác lại rón rén? Tôi thấy bạn tôi ở Mỹ, Úc, Sing nơi giá xăng thay đổi theo ngày họ sống đi lại bình thường, ở VN 10 ngày mới đổi 1 lần mà làm bác kinh sợ vậy hả?
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Tại sao bác lại rón rén? Tôi thấy bạn tôi ở Mỹ, Úc, Sing nơi giá xăng thay đổi theo ngày họ sống đi lại bình thường, ở VN 10 ngày mới đổi 1 lần mà làm bác kinh sợ vậy hả?
Rón rén chân ga đấy, kinh sợ gì bác, đây là tâm lý chung của anh em tài xế rồi, hồi xưa 17k/lit đã thấy đau túi rồi. giờ lên 23-24k/lit thì chả rén. À mà mình xin lỗi bác ở đâu, mà cứ bạn tôi bên Mỹ, Úc, Sin hoài thế. Em ếch cần biết bạn nào của bác ở mấy cái xứ đó đâu nha.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.836
12.101
113
Rón rén chân ga đấy, kinh sợ gì bác, đây là tâm lý chung của anh em tài xế rồi, hồi xưa 17k/lit đã thấy đau túi rồi. giờ lên 23-24k/lit thì chả rén. À mà mình xin lỗi bác ở đâu, mà cứ bạn tôi bên Mỹ, Úc, Sin hoài thế. Em ếch cần biết bạn nào của bác ở mấy cái xứ đó đâu nha.
Chuẩn. Lắm thằng mò sang xứ đéo nào đó rồi thối mồm về quê hương cũ, rồi lừa phỉnh đồng bào xưa này kia,...
Xứ này kém và nghèo thật nhưng sinh ra ở đây thì cần anh hùng mà nhìn nhận.
Mèo bố nó đi sang xứ khác thì nó vẫn nghèo kém chứ khá gì hơn, lại thêm cái địa vị dưới cơ người da trắng.
Tóm lại lỗ toàn tập.
Xưa kia cũng có nghĩ về việc xa xứ, sau thấy lỗ quá đéo đi nữa, nghĩ lại giờ thấy sáng suốt!
 
  • Like
Reactions: trác đông lai
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Chuẩn. Lắm thằng mò sang xứ đéo nào đó rồi thối mồm về quê hương cũ, rồi lừa phỉnh đồng bào xưa này kia,...
Xứ này kém và nghèo thật nhưng sinh ra ở đây thì cần anh hùng mà nhìn nhận.
Mèo bố nó đi sang xứ khác thì nó vẫn nghèo kém chứ khá gì hơn, lại thêm cái địa vị dưới cơ người da trắng.
Tóm lại lỗ toàn tập.
Xưa kia cũng có nghĩ về việc xa xứ, sau thấy lỗ quá đéo đi nữa, nghĩ lại giờ thấy sáng suốt!
Chuẩn bác, ở đất nước này, thể chế chính trị hay pháp luật hoặc một cái gì đó về chính quyền đôi khi có hơi bị gò bó xíu. Nhưng tự hào là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên được làm chứng minh, căn cước, đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam, muốn làm gì thì làm, ai giỏi sẽ giàu có, ai kém tí thì đủ ăn, người yếu kém cũng chưa thấy ai bị bỏ lại phía sau.
Còn sang xứ người, những người VN đi theo diện HO, bên đó bị bọn da trắng nó coi còn kém hơn đồng bào thiểu số của nó, trong mắt bọn da trắng thì bọn này chỉ là bọn tị nạn mất quê hương không hơn không kém. muốn có cái thẻ xanh cũng phải quỳ lạy van xin mãi nó mới thí bố cho. Có gì mà tự hào cơ chứ.
Bọn đi sang xứ người rồi quay lại ném shit vào quê hương thì chả có gì hay cả. nếu hay, nếu giỏi thì hãy ở đây để xây dựng quê hương cho nó hùng mạnh vào.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.836
12.101
113
Chuẩn bác, ở đất nước này, thể chế chính trị hay pháp luật hoặc một cái gì đó về chính quyền đôi khi có hơi bị gò bó xíu. Nhưng tự hào là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên được làm chứng minh, căn cước, đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam, muốn làm gì thì làm, ai giỏi sẽ giàu có, ai kém tí thì đủ ăn, người yếu kém cũng chưa thấy ai bị bỏ lại phía sau.
Còn sang xứ người, những người VN đi theo diện HO, bên đó bị bọn da trắng nó coi còn kém hơn đồng bào thiểu số của nó, trong mắt bọn da trắng thì bọn này chỉ là bọn tị nạn mất quê hương không hơn không kém. muốn có cái thẻ xanh cũng phải quỳ lạy van xin mãi nó mới thí bố cho. Có gì mà tự hào cơ chứ.
Bọn đi sang xứ người rồi quay lại ném shit vào quê hương thì chả có gì hay cả. nếu hay, nếu giỏi thì hãy ở đây để xây dựng quê hương cho nó hùng mạnh vào.
Chính xác quá bác Lai.
Sinh ra ở đâu thì chấp nhận ở đó mà chiến.
Sinh ra trong đống rác cũng cứ lấy đó làm niềm tin vươn lên.
Lúc đéo nào cũng nghĩ đến việc xa xứ theo bọn nail tộc với bán Phở cho tây làm đéo gì.
Ba cái thứ việc hạ cấp.
Bọn viễn xứ lúc này còn quay về nước lừa đồng bào rồi cười ha hả dưới danh nghĩa “đầu tư” nữa cơ.
Đáng tởm.
Mèo bố nó hay như nó tưởng tượng thì hãy cứ ở trong nước mà xây cho nước nhà giàu có.
Chứ phỉ vào quê hương nghèo rồi trịch thượng về đây dụ khị lừa tiền người địa phương rách rưới, thì quả là dân viễn xứ nhục đéo để đâu cho hết.
Giá mà được như tinh thần người Israel.
Sang xứ người bị tây coi là hạ đẳng là tất nhiên!
Đời này mà cứ thằng nào quỵ luỵ thằng khác thì đều bị coi bằng chim.
Kể cả là loại giàu có như Tàu, hạ đẳng vẫn là hạ đẳng.
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Chính xác quá bác Lai.
Sinh ra ở đâu thì chấp nhận ở đó mà chiến.
Sinh ra trong đống rác cũng cứ lấy đó làm niềm tin vươn lên.
Lúc đéo nào cũng nghĩ đến việc xa xứ theo bọn nail tộc với bán Phở cho tây làm đéo gì.
Ba cái thứ việc hạ cấp.
Bọn viễn xứ lúc này còn quay về nước lừa đồng bào rồi cười ha hả dưới danh nghĩa “đầu tư” nữa cơ.
Đáng tởm.
Mèo bố nó hay như nó tưởng tượng thì hãy cứ ở trong nước mà xây cho nước nhà giàu có.
Chứ phỉ vào quê hương nghèo rồi trịch thượng về đây dụ khị lừa tiền người địa phương rách rưới, thì quả là dân viễn xứ nhục đéo để đâu cho hết.
Giá mà được như tinh thần người Israel.
Sang xứ người bị tây coi là hạ đẳng là tất nhiên!
Đời này mà cứ thằng nào quỵ luỵ thằng khác thì đều bị coi bằng chim.
Kể cả là loại giàu có như Tàu, hạ đẳng vẫn là hạ đẳng.
Nếu được như người Israel thì còn gì bằng bác ơi. tìm hiểu về lịch sử phát triển của họ mới thấy họ giỏi kinh khủng và tinh thần tự lực tự cường đáng nễ. Nói chung cái gì mà làm ra từ đôi bàn tay và trí tuệ của bản thân thì mới đáng khen ngợi. Chứ đi ăn mày xứ người rồi về chê xứ mình có gì hay ho đâu, bên đó họ giàu, họ đẹp cũng là của họ, của mình ếch đâu mà tự hào. Đất này là đất của ta, thấy phân thì hốt, thấy chưa được thì xây cho đẹp lên rồi hãy phe phán.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.836
12.101
113
Nếu được như người Israel thì còn gì bằng bác ơi. tìm hiểu về lịch sử phát triển của họ mới thấy họ giỏi kinh khủng và tinh thần tự lực tự cường đáng nễ. Nói chung cái gì mà làm ra từ đôi bàn tay và trí tuệ của bản thân thì mới đáng khen ngợi. Chứ đi ăn mày xứ người rồi về chê xứ mình có gì hay ho đâu, bên đó họ giàu, họ đẹp cũng là của họ, của mình ếch đâu mà tự hào. Đất này là đất của ta, thấy phân thì hốt, thấy chưa được thì xây cho đẹp lên rồi hãy phe phán
Chuẩn bác.
Cho nên em rất ác cảm với người việt từ nước ngoài về, nhiều năm về trước thì hay đeo cái balo ở bụng, mặt thì cứ kiếng đen với nhìn lên trời. Đi ăn mày xứ người thì cớ gì mà tự hào.
Còn đem tí tiền về "đầu tư" là mua nhà phá đất nước chủ yếu chứ hay ho gì.
Người việt chưa tốt là rõ ràng, từ năng lực đến đạo đức. Nhưng phải nói người việt ở nước ngoài còn quải chè đậu hơn.
Đã ăn mày xứ người, tư cách kém anh hùng là dở rồi.
Cứ ở lại quê hương xây nước, trong nhờ đục chịu thì mới đáng mặt.
 
  • Like
Reactions: trác đông lai