Hạng B2
9/3/15
467
585
93
43
29 Tháng 4 2015 lúc 20:17
2015.04.27

Tan làm là chạy vội từ công ty về nhà, vác balo, xuất phát đi Lagi, Bình Thuận lúc 19h. Trốn khỏi Sài Gòn những ngày tấp nập, đông đúc. Khi Đảng và Nhà Nước rầm rộ chuẩn bị duyệt binh, diễu hành, ngăn đường cấm xe, em bỏ trốn. Mục tiêu lần này là đánh chiếm Coco Beach Camp - Khu cắm trại trên biền của anh Lễ và chị Sao Hôm
biggrin.gif



Lagi cách Sài Gòn khoảng 160km. Tà tà chạy, rồi dừng lại dọc đường ăn lẩu nên đáng lẽ chỉ cần 3 tiếng là đến nơi thì mình cần 4 tiếng haha. Đến Quốc lộ 55, hướng vào đường Lê Minh Công là liên tục réo gọi anh Tùng để hỏi đường, vì trời tối chạy lố khỏi Coco Beach Camp mất rồi
Laughing.gif
Đễ dễ đến được với nhau, em thiết nghĩ nên đặt bảng đèn hoành tráng, banner buổi tối không xi nhê. Hoặc là mọi người hỏi NBC Resort trên đường Lê Minh Công, sẽ thấy Coco Beach Camp nằm ngay cạnh luôn nhé.



11053907_10206938398486236_79213430428225248_n.jpg
www.cocohomestay.vn



Đến nơi lúc nửa đêm nên chọn ngay em giường cạnh bờ biển, tắm rửa, bung rèm đi ngủ. Trải nghiệm hoàn toàn mới. Không phải là hotel, resort, máy lạnh phà phà, hướng ra biển nữa. Thay vào đó là giường cạnh biển, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chim chóc, gió biển mát rượi từng đợt. Kèm theo cảm giác cực mạnh khi Sao Khuê đột nhiên xuất hiện cạnh giường tìm người, em đau tim suýt ngất chị ơi haha.


Trời quá tối nên không thể ngắm nghía gì, trùm chăn đi ngủ với tâm trạng háo hức, bồn chồn đợi sáng mai sẽ khám phá từng ngóc ngách của Coco Beach Camp.


2015.04.28


Thói quen dậy sớm thật sớm khi đi du lịch và nằm lười biếng những ngày đi làm thiệt ngộ. Hay là vì đang ở biển, mặt trời mọc sớm, 5h là le lói tửng tia nắng đầu tiên. Không chịu nổi với khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, phải tung rèm lên chạy ù ra ngó nghiêng. Thích quá thích.


11162505_10206938419766768_7835620949273208938_n.jpg
The Beach is calling me



11209547_10206938433927122_1673647359116724090_n.jpg
Good morning, Lagi



Hãy quên Cần Giờ, Hồ Cốc, Hồ Tràm, Vũng Tàu đi. Lagi với Coco Beach Camp sẽ vươn lên đầu danh sách những địa điểm trú ẩn gần Sài Gòn.


Yêu thích đến từng chi tiết trang trí và sự dụng tâm của chủ nhân Coco Beach Camp với từng thứ nhỏ nhắn tại đây.



11059590_10206938504088876_9068142373892100325_n.jpg
Swing swing



Không khí tuyệt vời, chỉ hít thở đã cảm thấy sảng khoái đến toàn thân. Không gian thoáng đãng với xích đu gỗ, võng, xích đu bằng bánh xe, bồn tắm cát trên khắp bãi biển. Thò chân xuống là chạm đến cát mịn rồi.


Đi bộ dọc bãi biển hướng lên phía trên, gặp một làng chài nhỏ. ngư dân kéo lưới, đong đếm thành quả kiếm được. Những chú bò kéo xe tha thẩn trên biển khá lạ với mình, vì trước giờ toàn thấy bò ăn cỏ trên đồng :p


Bãi biển sạch, rộng rãi, hôm mình đến Coco thì sóng khá lớn. Vừa ăn sáng vừa nhìn anh trai chơi kite suft mà mồm cứ há hốc ra. Ngầu quá.



10689486_10206938443087351_7499140916522476780_n.jpg
Breakfast. Coco Beach Camp treats me so well



Coco Beach Camp chuẩn bị bữa trưa và BBQ buổi tối với thực đơn vô cùng đa dạng hấp dẫn, bạn có thể nẳm dài cả ngày tại Coco mà không lo bụng đói. Nhưng mình ham chơi, nên phóng ra thị xã Lagi tìm xem có gì hay ho không.


Lagi chưa phát triển về du lịch nên hàng quán, cafe không nhiều. Khu vực đông đúc và tập trung nhất vẫn là tuyến đường Thống Nhất. Mình ăn thử tại quán nướng 296 Thống Nhất, khá ổn.


Dự định tham quan hải đăng Mũi Kê Gà cách Coco khoảng 30km. Nhưng dịp lễ, họ đóng cửa, không cho tham quan nên mình cũng không đi nữa.



Vòng vèo rồi về Coco Beach Camp hít gió, ngắm biển, nhìn mấy em cún chạy lăng xăng đùa nghịch, chơi phi tiêu với nhóc nước ngòai gần 3 tuổi thú vị hơn.


11206076_10206938493408609_6891607066464000308_n.jpg
Lazy



11164689_10206938452367583_1050740679191081487_n.jpg
Library



Khám phá khu vực nhà lớn với từng dãy sách truyện, âm nhạc du dương, nệm dài êm ái. Ngoài kia là tiếng sóng vỗ rì rào, cầm trên tay Tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, buổi chiều cứ thế trôi qua.


Ngồi đọc sách quá lâu, đến lúc vận động rồi. Đá bóng, bòng chuyền, nghịch nước đến lúc bụng đói meo thì cũng là khi âm nhạc trỗi lên, sôi động, mạnh mẽ, và tiệc BBQ tối bắt đầu. Xa xa là lửa trại và tiếng í ới gọi nhau của nhóm bạn hướng đạo sinh.


2015.04.29


Đến Coco Beach Camp, bạn sẽ được trải nghiệm ngủ cùng thiên nhiên. Khi là giường cạnh biển, nhà trên cây, lều cắm trại với sức chứa từ 2-10 người. Nghe tuyệt quá đúng không.


11008453_10206938463007849_1038646515391754549_n.jpg
Camping on the beach & sleeping in a tent



Sẽ không có gì gây ngạc nhiên và lạ lẫm hơn cảm giác ngủ trong lều trên bãi biển. Khi ngẩng đầu là trăng sáng, trời sao, tiếng sóng biển và từng đợt gió thổi vào lều. Dưới lưng là nệm êm, bãi cát phẳng. Một giấc ngủ sâu và tỉnh dậy với tinh thần thoải mái chưa từng có.


Cảm ơn sự nhiệt tình và dễ thương quá mức của các bạn nhân viên, anh Tùng, anh Lễ và chị Sao Hôm. Thật vui khi trải nghiệm tuyệt nhất trong hè này là từ Coco Beach Camp ♥



Bạn muốn đến Coco Beach Camp - đường Lê Minh Công, Lagi, Bình Thuận, đây là thông tin dành cho bạn.

Phương tiên:
- Xe đưa đón tận nơi: chỉ cầm điện thoại lên và gọi cho nhà xe, bạn sẽ được xe đón tận nơi với chỉ 120-150.000 đồng.
Nhà xe Vinh Hoa: 0916475985
Nhà xe giường nằm A Liêm: 0913848404
Nhà xe Ngọc Mỹ: 0913825627
Nhà xe Mỹ Loan:0918389444
- Tự lái xe hoặc xe máy: chạy dọc theo quốc lộ 55, hướng từ Bà Rịa đi Lagi, đến ngã 3 Cam Bình rồi rẽ phải, cách bãi biển Cam Bình 1 đoạn là đường Lê Minh Công, bạn cứ theo con đường đó mà đi khoảng 700m là Coco Beach Camp.
Tiện nghi:
- Café
- Beach Bar
- Đốt lửa trại + BBQ
- Billboards
- Chụp ảnh
- Ngắm bình minh và hoàng hôn nơi bờ biển
- Thuê xe máy khám phá Lagi
- Mua hải sản từ ngư dân vào buổi sáng sớm
 
Hạng D
9/5/10
1.821
3.825
113
Mới tắm ở Cam bình cách đây 3 ngày, thuyền thúng ngư dân sáng sớm kéo lên bờ dày đặc, bán ốc nhảy rẻ lắm 35k 1 kg , mua về luộc ăn ngon lắm.
Chổ này cách bãi tắm Cam binh bao xa vậy bác, bác có số phone kg ở đây kg
 
  • Like
Reactions: minhtriquan!!!
Hạng B2
9/3/15
467
585
93
43
Mới tắm ở Cam bình cách đây 3 ngày, thuyền thúng ngư dân sáng sớm kéo lên bờ dày đặc, bán ốc nhảy rẻ lắm 35k 1 kg , mua về luộc ăn ngon lắm.
Chổ này cách bãi tắm Cam binh bao xa vậy bác, bác có số phone kg ở đây kg
chổ này cách cam bình 1km haha , có website ở trên mà bác hoạc hỏi bác google coco beach lagi
 
  • Like
Reactions: minhtriquan!!!
Hạng D
16/10/11
1.728
9.201
113
Du Lịch Lagi, Bình Thuận - Trãi nghiệm cảm giác ngủ lều ở biển, cực mới lạ
buổi sáng và chiều tối đúng là rất hấp dẫn nhưng ko biết buổi trưa nắng gắt các bác có chiu nổi cái oi mặc dù có gió biển ào ào.
em từng ở mui kê gà khu resort có cây cối um tùm đặt biệt là dừa mát mẽ sát bên là hồ bơi vậy mà trưa cũng phải chui vô máy lạnh
Du Lịch Lagi, Bình Thuận - Trãi nghiệm cảm giác ngủ lều ở biển, cực mới lạ
 
Xin bác chủ cho mình biết chi tiết hơn về Coco beach Camping nhé, Nếu mình đi đoàn trên 20 người, thì không biết có giảm giá hay hok, chủ yếu là cắm trại thui, còn ăn uống thì đoàn mình tự chủ động thì ko biết có được chấp nhận hay ko, cảm ơn bài viết rất bổ ích của bác chủ