28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Tặng quà cho bx đó :D

Ha ha. Thật ra bà xã mình không thích nữ trang lắm, đặc biệt là vàng nên ít khi mình mua nó. Lần rồi vì bí quá nên mới mắc cái của nợ đấy.

Quà sinh nhật vừa qua rất đơn giản. Con nhỏ tặng mẹ cừu bông, thằng bé tặng mẹ con cú đeo cổ, còn mình đóng góp một cái bánh tiramisu nhỏ và một tấm thiệp. :)
 
mx1 confirmed
Hạng B2
6/11/12
325
146
43
may mà bác chủ cứng chứ gặp tui chắc chịu thua rồi.
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Mình tưởng lúc đó bạn xù quà luôn chứ

Sinh nhật chỉ là một cái cớ thôi. Không nhất định phải đợi sinh nhật mới tặng. Tặng lung tung vui và khó đoán hơn.

Ngày sinh nhật, mình có nộp cái copy hóa đơn cho bà xã mình và nói, "Đấy! Đáng nhẽ nó là quà của em. Lỗi tại xã hội." Quà tặng tối đấy là một trận cười ha hả và chọc quê mình là "vịt". Hôm nào, nghĩ hay thấy cái gì hay hay sẽ bù vậy.
 
  • Like
Reactions: relexoto