Theo em nghĩ thì bác cứ ghi đúng như bác mô tả trên đây là được. Dù gì thì không phải lỗi của bác. Tai nạn va quẹt như vậy cũng không nghiêm trọng, bác để xe ở giữa đường thì kẹt xe nữa. Cứ dùng máy điện thoại chụp vài tấm làm chứng sau đó đánh xe vào trong cũng được. Chuyện chiếc xe lao tới bác biết mà không chịu né và tránh thì mới có lỗi của bác ha ha
Từ chỗ láo mà ra đó bác. Có thể nó nghĩ, đèn chuẩn bị xanh xe trước tới, hay tránh, mình chui là kịp lúc. Lái xe lo đằng trước, hai bên đã mệt, giờ thêm cả thằng phía sau. Thời gian này mà lái xe trên QL1A sẽ thấy xe sau nguy hiễm thế nào...Ầm ầm từ xa, còi inh ỏi, bất chấp trước sẽ double hay ko, nó vẫn vượt..nkhuynh nói:Sao cái xe tải chạy láo thế nhỉ? Nó có đứt phanh không tự dưng đâm bác chủ nhỉ? Vô lý hết sức.
Em dự ntn(chỉ dự thôi bác chủ nhé):bác đang dừng làn ngoài cùng và làn đó có mũi tên trên đường cho phép đi thẳng và rẽ trái mà đèn đi thẳng là đỏ nhưng đèn rẽ trái đang xanh. Bác dừng đèn ở len đó thì em tải kia ko rẽ trái được nên hối thúc ầm ầm..và sự việc xảy ra.. Vấn đề là nếu bác vẫn đứng yên luôn thì bác ko sai nhưng sẽ nghe blo bla... còn nếu như bác hành động như trên thì lúc này bác và em tải đều sai. Bác và AE nghĩ sao???
Công an tới kiểu gì thằng xe tải cũng lỗi nặng. Còn bác chủ nếu dừng xe sai làn thì bị phạt lỗi này, nếu dừng đúng làn thì chẳng sai cả.
Mà thằng xe tải này tính giết người hay sao mà chạy bạt mạng thía. QL1A quá tải thấy rõ, xe con chạy trên đó giống như chạy giữa các hẽm núi container, nghiêm chỉnh bò thì lâu lâu mới tới, nóng ruột nhìn gương hậu ẹo qua ẹo lại giữa các làn thì hơi mạo hiểm về tính mạng và túi tiền.
Mà thằng xe tải này tính giết người hay sao mà chạy bạt mạng thía. QL1A quá tải thấy rõ, xe con chạy trên đó giống như chạy giữa các hẽm núi container, nghiêm chỉnh bò thì lâu lâu mới tới, nóng ruột nhìn gương hậu ẹo qua ẹo lại giữa các làn thì hơi mạo hiểm về tính mạng và túi tiền.
Đa số nhóm lái xe tải hiện nay là toàn là nhóc nhóc không nên cách chạy cách ứng xử nó như thế nào đó.... em mới đi HN ngay mùa gần tết đi taxi của Mai Linh ra sân bay đường thì đông mà thằng em lái taxi nó phang toàn 80km/h không cần thắng chỉ có lách qua lạch lại thôi, em hỏi nó sao chạy nhanh thế thì nó bảo là tranh thủ chạy nhanh để xếp hàng lấy tua về để kiếm tiền ăn tết........
lúc lên xe không chú ý em nó khoảng bao nhiêu tuổi khi đến sân bay thì nhìn lại nó chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Kiểu này không biết nó sẽ có tiền ăn tết không và ăn tết ở đâu.....hay là xong luôn......
bó tay
bó tay
Baochua nói:Em dự ntn(chỉ dự thôi bác chủ nhé):<span style=""color: #ff0000;"">bác đang dừng làn ngoài cùng và làn đó có mũi tên trên đường cho phép đi thẳng và rẽ trái mà đèn đi thẳng là đỏ nhưng đèn rẽ trái đang xanh. </span>Bác dừng đèn ở len đó thì em tải kia ko rẽ trái được nên hối thúc ầm ầm..và sự việc xảy ra.. Vấn đề là nếu bác vẫn đứng yên luôn thì bác ko sai nhưng sẽ nghe blo bla... còn nếu như bác hành động như trên thì lúc này bác và em tải đều sai. Bác và AE nghĩ sao???
Ý của bác này hay nè.
Chỗ đó là ngã 3 và đường nhánh thì nằm bên tay phải của tôi nghĩa là không có đường cho chú xe tải rẽ trái đâu. Tôi dừng lại lúc đó là đèn xanh chuyển sang đỏ chứ không phải đỏ sắp xanh. Lúc sau chú tài chính lắp bắp nói thằng tài phụ lái chứ em đang ngủ không biết gì chỉ nghe cái rầm