maycongcuq2 nói:ĐI cần Giờ các bác lưuw ý Khi xe dưới 16 chỗ thì chạy sát lề trái , từ 16 chỗ chở lên chạy ở giữa , trong cùng bên phải là xe máy . rất nhiều xe bị bắt lỗi này . trong đod có em . Em còn cãi là tôi có thấy biển đâu .XXX nói là thế có vạch kẻ làn gì . Tôi cứ lập BB sai tôi chịu thế là đânhf phải mất 200K. đi ra sao mà lắm bẫy thế , đi 1 lần là cả đời hết muốn đi cần giờ . đường tốt nhưng vừa đi vừa bò . xx thì rình mò có hàng trăm lỗi để bắt cả lỗi đi không đúng khoảng cách , Biển thì bẩn , Ăn hải sản có 4 ngưoif thì mất 3 nỗi mấy mảng đen ở tay mấy tháng sau với mất chảng hiểu sao . Km thì gần mà thời gian đi thì không sớm hơn đi vũng tàu bao nhiêu .
Cái vụ đỏ đỏ ở trên là không có đâu nhé bác. Hoàn toàn không có 1 biển báo nào. Làm sao bác có thể mất 200k dễ dàng thế?
Đúng rồi các bác ơi
Đúng rồi các bác ơi....60km/h đạp tà tà...hưởng khí trời 1h5-2h00 là tới, ăn chút hải sản rồi về SG cũng hay
tuando1223 nói:Thôi thì ráng nhẫn một chút các bác ạ, đi tàng tàng hạ cửa xuống hít không khí trong lành nhé
Đúng rồi các bác ơi....60km/h đạp tà tà...hưởng khí trời 1h5-2h00 là tới, ăn chút hải sản rồi về SG cũng hay
Đi đường này mà đúng tốc độ vẫn bị chỉ gậy nếu xe dán phim cách nhiệt màu tối, xxx ngoắc vào để kiểm tra giấy tờ và seat belt của người ngồi trước (xe có dán phim cách nhiệt nên từ xa nhìn không thất có seat belt hay không). Tốt nhất là đúng luật mà đi thôi các bác ạ
Bác đi thử lúc 5h sáng đi nhe, có heo rừng ra ăn đó. Cách đây 1 năm tui có đi đường này lúc rạng sáng thấy 1 bầy heo rừng lúc nhúc khoảng 6-7 con lớn bé.ngkim2010 nói:Đường rừng sát đến khỉ cũng không có thì lấy đâu ra người ở mà hạn chế 60km nhỉ. Đi một lần cho biết chứ cũng chả có gì hay ho ở đó.