Hạng C
8/2/07
510
7.518
93
HCM
Thân chào các bác yêu nhạc.
Hôm nay em mở thread này để tổng hợp các tư liệu, các bài viết hay về âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ, bao gồm nhưng bài viết về ca sĩ, nhạc sĩ, các sáng tác, các bài bình luận về tác phẩm.
Với hy vọng nhỏ nhoi, đây là sân chơi cho các bác yêu âm nhạc.
Chúc bác bác vui khi xem thread này.
 
Hạng C
8/2/07
510
7.518
93
HCM
Bài đầu tiên em xin nói về 1 ca sĩ mà tên tuổi của anh chắc ai cũng biết.

Tuấn Vũ

langvan121fts1.jpg


Tên thật là Nguyễn Văn Tài. Sinh ngày 16/12/1959 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Anh là người con thứ 4 trong gia đình có 10 anh chị em (4 anh em trai và 6 chị em gái)

Vào khoảng 15 - 16 tuổi thì Anh đã đứng trên sấn khấu hát khi đoàn hát Mỹ Dung đến quê Bình Thuận lưu diễn, khi đó anh đã bạo dạn xin được lên hát. Trong những bước đầu chập chững trên con đường nghệ thuật Tuấn Vũ hát bài Đom Đóm được bà con trong thôn ngợi khen rất nhiều ! anh còn đạt được giải thưởng ca sĩ của tỉnh Bình Thuận, nghệ danh thời đó là HUY VŨ.

Năm 1979, Tuấn Vũ theo một người dì vượt biên sang Mỹ . Qua Mỹ, anh làm nghề đánh cá để kiếm sống, cuộc sống rất khổ cực. Tuấn Vũ có giọng hát rất hay và rất yêu ca nhạc trữ tình,tính cách cũng rất lãng mạn, phiêu du, anh có thể hát khi đang làm bất cứ điều gì và ở đâu: khi đi đánh cá ngoài khơi, khi ở nhà một mình hay khi dạo trên bãi biển những hôm nước cả không ra khơi được.
giotledaitrangfta9.jpg

Thần tượng ca nhạc của anh hồi ấy là nữ ca sỹ Giao Linh và ca - nhạc sỹ Nhật Trường (điều này chính Tuấn Vũ tiết lộ). Cũng vì đam mê ca hát nhưng vì không có điều kiện theo học nhạc nên anh tự học, tự tập luyến láy, tự tập gõ nhịp và một điều cần nói nhất về giọng ca của anh là do thiên bẩm chứ không phải do luyện tập mà thành.

Cho đến một ngày (năm 1980) duyên phận cho anh được gặp nữ ca sỹ Trúc Mai thì cuộc đời anh mới bước sang một trang mới và vinh quang cũng đến với anh từ lần gặp gỡ ấy. Tình cờ đi dạo trên bãi biển và nghe được giọng hát cực hay của anh chàng đánh cá văng vẳng, ca sỹ này đã lại hỏi thăm và hỏi có muốn hát trên sân khấu hay không. Tất nhiên anh chớp lấy cơ hội và từ đó anh được Trúc Mai cùng nhiều người khác dìu dắt thêm trên con đường âm nhạc như ca sỹ Giao Linh, Nhật Trường, Phượng Mai…

Vốn sẵn đam mê ca hát và có giọng ca trời phú nên anh nhanh chóng chinh phục được khán giả ngay từ lần đầu tiên đứng hát trước sân khấu (năm 1981). Nghệ danh Tuấn Vũ là tên ghép của 2 người cháu của anh (Tuấn và Vũ). Tuy hát nhạc rất nhiều nhưng mãi đến năm 1985 anh mới thu đĩa CD đầu tiên của mình đó là CD Đôi Mắt Người Xưa bất hủ ca cùng với Nữ Hoàng Sầu Muộn đồng thời là thần tượng của anh là ca sỹ Giao Linh. CD riêng của Tuấn Vũ chính là CD Gửi Về Em do trung tâm Thanh Lan thực hiện. Thanh Lan cũng là trung tâm đầu tiên thu âm giọng hát Tuấn Vũ.

Những CD của anh được khán giả đón nhận nồng nhiệt, giọng ca của anh rất kỹ thuật và rất truyền cảm. Bài hát đã đưa anh đến với khán giả chính là bài Phượng Buồn (theo chính lời của Tuấn Vũ). Anh chinh phục được khán thính giả mọi nơi, ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Ngày anh còn hát độc quyền cho Thuý Nga là những ngày tháng cho ra đời rất nhiều tác phẩm tuyệt vời: Cô Bé Ngày Xưa, Bài Tình Ca Cho Em, Về Dưới Mái Nhà…Nhưng do Thuý Nga có chính sách độc quyền, không cho các ca sỹ của mình hát cho các trung tâm khác nên thật đáng tiếc là thời kỳ ấy Tuấn Vũ không ra được nhiều CD.
Nhà văn Nguyên Sa gọi anh là Cánh Chim Phượng Hoàng cũng chính vì anh xứng đáng ở ngôi Vua trong làng âm nhạc Hải Ngoại mà ngày ấy chúng ta chỉ có nhạc Hải Ngoại để nghe mà thôi.

Giọng ca Tuấn Vũ đã từng đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, anh đặc biệt được đón nhận nồng hậu ở các nơi anh qua biểu diễn như Úc, Pháp, Nhật Bản…Các trung tâm thi nhau mời anh về hát cho mình. Tuấn Vũ là nam ca sỹ sở hữu nhiều kỷ lục: Giọng ca được mến mộ nhất, hát hay nhất, nhiều trung tâm mời nhất, ra nhiều CD nhất, số lượng bài hát cũng nhiều nhất…

Trong thời kỳ những năm 94-96, do bị phụ bạc trong tình yêu nên có lúc anh đã sa đà vào ma tuý. Anh vắng bóng hẳn trong làng ca nhạc và hầu như không hề xuất hiện. Đó là thời kỳ khó khăn nhất của anh và bằng nghị lực của mình anh đã vượt qua được những mất mát về tình cảm và vượt qua được sự cám dỗ của nàng tiên nâu để quay lại sân khấu. Tác phẩm Tâm Sự Đời Tôi chính là tác phẩm đầu tiên anh trình bày sau vài năm vắng bóng. Nó nói lên được cõi lòng anh và tâm sự của anh, bài đó hoàn toàn do anh chọn vì nó hợp với tâm sự của người ca sỹ có rất nhiều sóng gió này.

Tuấn Vũ là người đầu tiên hát thể loại liên khúc nhạc vàng và là người hát thể loại này thành công nhất từ trước đến giờ. Các ca khúc đều do anh tự chọn và ghép lại để hát. Anh đã để lại 5CD với 10 liên khúc solo bất hủ trong sự nghiệp của mình. Đó quả thật là những liên khúc để đời của Tuấn Vũ nói riêng và của dòng nhạc trữ tình (nhạc vàng) nói chung.

[youtube]http://youtu.be/IFBonQZTsb0[/youtube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/4/08
2.242
32
48
Saigon
otosaigon.com
Tuấn Vũ ngày xưa hát hay hơn bây giờ nhiều lắm. Cách nói chuyện thiệt vô duyên nhưng nhậu vào rất vui. Khoảng hơn 3 năm trước em hay gặp nhậu ở Phụng Vỹ NTP
 
Hạng C
8/2/07
510
7.518
93
HCM
Thói đời</h2>
thoi%20doi%20truc%20phuong.jpg

Sau cái biến cố cuộc đời, tôi sống cái kiểu rài đây mai đó,”bèo dạt hoa trôi”…Nếu mà nói đói thì cũng không đói ngày nào, nhưng mà no thì chẳng có ngày nào gọi là no…Tôi không có cái mái nhà, vợ con thì cũng tan nát rồi, tôi sống nhà bạn bè, nhưng mà khổ nổi hoàn cảnh họ cũng bi đát, cũng khổ, chứ không ai đùm bọc ai được…đến nửa lúc đó thì vấn đề an ninh có khe khắc, lúc đó thì bạn bè tôi không ai dám “chứa” tôi trong nhà cả, vì tôi không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có thứ gì trong người cả.Tôi nghĩ ra được một cách..là tìm nơi nào mà có khách vãng lai rồi mình chui vào đó ngủ với họ để tránh bị kiểm tra giấy tờ…Ban ngày thì lê la thành phố, đêm thì phải ra xa cảng thuê một chiếc chiếu, 1 chiếc chiếu lúc bấy giờ là 1 đồng…thế rồi ngủ cho tới sáng rồi xếp chiếc chiếu trả người ta..thế là mình lấy 1 đồng về….như là tiền thế chân…Một năm như vậy, tôi ngủ ở xa cảng hết 9 tháng…Mà nói anh thương…khổ lắm….
thoi%20doi.jpg

Hôm nào mà có tiền để đi xe lam mà ra sớm khoảng chừng năm giờ có mặt ngoài đó thế rồi thuê được chiếc chiếu trải được cái chỗ lịch sự chút tương đối vệ sinh một tí mà hôm nào ra trễ thì họ chiếm hết rồi, những chỗ sạch vệ sinh họ chiếm hết rồi ,tôi đành phải trải chiếu gần chỗ “thằng cha đi tiểu vỉa hè”, thế rồi cũng phải nằm thôi.Tôi sống có thể nói là những ngày bi đát…mà lẽ ra tôi nên buồn cho cái hoàn cảnh như thế nhưng tôi không bao giờ buồn …Tôi nghĩ mà thôi , còn sống cho tới bây giờ và đó cũng là một cái chất liệu để tôi viết sau này..
Trúc Phương
[youtube]http://youtu.be/zljoiwWkL28[/youtube]
Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người !
Trong thói đời, cười ra nước mắt !
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
còn gian dối cho nhau.

Người yêu ta rồi cũng xa ta
nên chung thân ta giận cuộc đời !
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá !
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở,
Tiền đổi thay khi rủ cơn mê
để chua xót trên lối về !

Rượu trần ai gội niềm cay đắng.
Những suy tư in đậm cuộc đời,
Mình còn ai đâu để vui
khi trót xa vũng lầy nhân thế.
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.

Bạn quên ta tình cũng quên ta
nên trắng đêm thui thủi một mình !
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới, ôi còn xa.
 
HCN
Hạng B2
25/1/08
148
51
28
nếu được bác chủ giới thiệu về ca sĩ Tuấn Anh nhé, ông này giọng rất hay và lạ, cách trình diễn cũng độc đáo nữa
 
Hạng C
8/2/07
510
7.518
93
HCM
Gửi bác HCN
TUẤN ANH
tuananh_iwhohavenothing_kekhongtinh_khongtien_khongdanh_CD.jpg

Không giống ai, không ai giống!
Lý do đưa đẩy Tuấn Anh đến với con đường... không giống ai này không gì khác hơn là từ lòng say mê ca nhạc, sân khấu và nghệ thuật. Từ đó anh đã dốc tâm nghiên cứu để mong tìm được một điều gì mới lạ, trước nhất là trên phương diện hình thức, khác với những người đi trước...

Với một giọng ca mạnh, một cách phát âm rõ ràng và nhất là ở lối trang phục được coi là rất táo bạo, Tuấn Anh sau trên 20 năm lăn lộn trong nghề đã tạo cho mình được một chỗ đứng vững vàng trong số những nam ca sĩ hiện nay tại hải ngoại, mặc dù anh không là người thường xuyên xuất hiện trên video. Tuy vậy tên tuổi anh bây giờ đã trở thành rất quen thuộc với khán thính giả khắp nơi, nhất là qua những buổi trình diễn “live” mà Tuấn Anh luôn là người chủ động.

Riêng trên vấn đề trang phục, sự độc đáo của anh đã có nhiều người cho là lập dị, nhưng theo Tuấn Anh đó là những gì mới lạ mà anh muốn đưa vào nghệ thuật để tạo thành một nét đặc thù riêng cho mình. Người ta cho rằng thoạt đầu anh đã chịu ảnh hưởng không ít cách ăn mặc của một nam ca sĩ người Anh nổi tiếng là Boy Georges trước kia. Bây giờ tên tuổi của Boy Georges đã chìm vào lãng quên, trong khi Tuấn Anh vẫn một mình một chợ tung hoành trong làng ca nhạc Việt Nam. Nhiều giai thoại đã được thêu dệt chung quanh người nam ca sĩ này, và không ít thì nhiều anh đã bị một số người chỉ trích là lố lăng, không đứng đắn. Dĩ nhiên những lời chỉ trích đó tới tai anh, nhưng Tuấn Anh quan niệm “đường ta, ta cứ đi” để trở thành một hiện tượng đặc biệt.

Tuấn Anh sinh trưởng trong một gia đình rất khá giả với những anh em trong gia đình nắm giữ những địa vị quan trọng trong nhiều ngành chuyên môn. Cũng chính vì vậy anh đã gặp nhiều khó khăn vì sự cản trở của những người thân khi bước vào lãnh vực ca nhạc. Do đó anh không được ai dìu dắt lúc ban đầu, chỉ tự tìm tòi học hỏi lấy với mục đích tiến thân trong ngành ca nhạc. Tại Sài Gòn, trước khi sang Mỹ vào năm 79, Tuấn Anh đã theo học tại các trường trung học Kiến Thiết và Petrus Ký và trường Đại Học Khoa Học tại Sài Gòn. Qua tới Mỹ, anh nhất quyết đi theo con đường đã chọn là ca nhạc, và chỉ gần hai năm sau đã chính thức trình diễn trước khán giả hải ngoại tại night club Maxim's ở Houston (Texas). Sự đưa đẩy người ca sĩ có tên thật là Nguyễn Tuấn Anh đến với ca nhạc theo anh nói là “rất tự nhiên và tình cờ”. Cái dịp tình cờ đó đã diễn ra trong lần đầu tiên tại Maxim's đề cập tới ở trên. Vợ chồng chủ nhân vũ trường đã để ý đến tiếng hát của anh qua những nhạc phẩm: Hello, Beat It, Billy Jean và Kiếp Đam Mê để sau đó mời anh cộng tác. Vào năm 81, Tuấn Anh đã cho đời tape nhạc đầu tiên của mình dưới tựa đề “Kiếp Đam Mê”.
wohen.jpg

Với những sắc thái đặc biệt, Tuấn Anh đã được mời đi trình diễn hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với quan niệm luôn tôn trọng khán giả nên anh đã sắp đặt rất cẩn thận những lần trình diễn trên sân khấu, từ cách chọn lựa bài bản đến cách ăn mặc, từ điệu bộ cho đến ngôn ngữ khiến người nghe luôn hòa mình vào với những âm điệu khi nhẹ nhàng, khi sôi động trong phần trình diễn của anh. Đối với Tuấn Anh, anh luôn tạo những nét mới lạ trong những nhạc phẩm trình bày, dù cho đó là một bài hát cũ đã được nhiều người trình bày trước đó với mục đích tạo nên một sắc thái mới mẽ. Ngoài ra Tuấn Anh cho biết anh nghiên cứu rất kỹ những nhạc phẩm trình diễn trước khán giả cũng như được thu vào băng nhạc hay CD. Sở dĩ Tuấn Anh tạo được thành công một phần nhờ thời gian theo học hai năm ở Houston và Long Beach về “vocal”, “acting” và “performance” và sau khi tốt nghiệp đã áp dụng vào đầu óc nhiều sáng kiến của mình.

Có thời kỳ Tuấn Anh trình bày những nhạc phẩm Việt Nam theo thể điệu Rap tạo nhiều thích thú cho người nghe, Tuấn Anh cho biết chính anh đã có sáng kiến đó cũng như là người đầu tiên chuyển nhạc Trung Hoa qua tiếng Việt, đặc biệt trong số có nhạc phẩm Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải rất nổi tiếng trong những năm đầu thập niên 60.
2007_07_tuananh1.jpg

Người lữ hành cô độc

Mái tóc đen nhánh dài chấm lưng chải bồng cột thành đuôi ngựa phía sau, cặp lông mày vẽ đậm nét trên đôi mắt to đen, hàm ria tỉa gọn, mười ngón tay để móng dài (hay móng giả) chăm sóc kỹ lưỡng, hai chiếc cà-rá nhận hạt thật to lóng lánh, một sợi dây chuyền hai bông tai sáng chói, bộ quần áo lịch lãm ủi thẳng nếp và đôi giầy da cao gót là hình ảnh thường thấy của ca sĩ Tuấn Anh ngoài đời cũng như trên sân khấu.
Luôn chỉnh tề, tươm tất và lạ.
Và đó cũng là hình ảnh khán giả ưa thích ở Tuấn Anh, người ca sĩ có nhiều lời đồn đãi phía sau nhưng không ai biết, không ai dám quả quyết như thế nào. Chẳng hạn như rất nhiều lần, người ta đã thấy Tuấn Anh đùa nghịch yêu cầu khán giả nam ngồi hàng ghế đầu hãy … khép chân lại để anh khỏi bị phân tâm và tập trung vào bài ca!
“Một phần đó là phong cách do Tuấn Anh tự tạo và phần nữa từ sự dạy dỗ trong gia đình,” ca sĩ Tuấn Anh tâm sự với VietUSA News.

Nếu Tuấn Ngọc đã được bắt chước rất nhiều thì phong cách Tuấn Anh, cho đến nay vẫn chỉ có Tuấn Anh độc quyền, độc diễn. Nói đúng ra là khó copy.
Không chỉ hoạt động hoàn toàn độc lập, tự chọn bài, chọn nơi biểu diễn, chọn y phục lên sân khấu kể cả phần tự trang điểm, tự làm tóc … anh còn biên soạn cả lời dẫn cho phần trình bày của mình. MC mà gặp Tuấn Anh coi như mất job.
2007_07_tuananh2.jpg

“Ngay từ khi bắt đầu lên sân khấu năm 1979 cho đến nay, Tuấn Anh không tùy thuộc vào bất cứ một trung tâm nào và cũng không tùy thuộc một bầu show nào. Con đường của Tuấn Anh đi thênh thang lộng gió,” anh nói, tự tin và thẳng thắn.

Là con út trong gia đình 12 anh chị, Tuấn Anh là sinh viên đại học khoa học ở Sài Gòn, và thường xuyên tham gia văn nghệ trong trường nhưng không bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ, một cấm kỵ trong gia đình.
“Bố mẹ Tuấn Anh rất cổ - không bao giờ muốn con cái vô nghề xướng ca; Nên khi nghe người con út bỏ học để đi hát thì bố mẹ gần như từ bỏ không liên lạc trong năm sáu năm liền,” anh than trách thân phận.
Nhưng sân khấu đã trở thành nỗi đam mê không thể từ bỏ được với người ca sĩ cao 1,75m nặng 80kg có hình dáng của một người nam nhưng lại có những điệu bộ của một người … nữ, đến nay đã 24 năm.
Tuan+Ahn+front.jpg

Thế khán giả ái mộ nhìn Tuấn Anh như một nam hay một nữ ca sĩ?
Anh cười lớn tiếng và trả lời, chậm rãi:
“Một nam ca sĩ trong một phong cách nhẹ nhàng thanh thoát. Rất riêng, rất đặc biệt,” vừa nói anh vừa xòe năm ngón tay chải chuốt dẻo mềm, miệng cười túm tím, mắt đưa đẩy tình tứ, đầy nét duyên của một người nữ.
Nhưng anh lại nói tiếp rằng “tuy vậy vẫn không đánh mất cái đàn ông của mình,” anh chỉ vào hàm râu đen chạy đều đặn trên cặp môi có kẻ son nhạt.

Tuấn Anh nói rằng âm nhạc Việt Nam phải có một phong cách mới, và là điều anh cố gắng thực hiện hoài bão đó từ khi đến với khán giả khắp năm châu.
Từ Kiếp Đam Mê thủa ban đầu, người nghe vẫn tiếp tục yêu cầu Tuấn Anh Kiếp Đam Mê hôm nay cũng như Mười Năm Tình Cũ, Trái Tim Ngục Tù hay mới đây nhứt Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An.
Tuấn Anh đã đưa một sắc màu riêng biệt, một nét đặc trưng vào chất nhạc của các tác phẩm từng được nhiều người trình bày trước anh. Khán giả đã đón nhận nồng nhiệt nét độc đáo đó.
Tuy thành công ở mức cao nhứt như hiện nay, Tuấn Anh nhìn nhận rằng không phải mọi việc đều êm xuôi.
“Rất nhiều nước mắt đắng cay, rất nhiều những con sâu trong làng văn nghệ,” anh thổ lộ.
Anh không muốn nêu đích danh tên của những “con sâu” nhưng theo lời anh kể có những người liên quan đến ngành nghề chỉ hành động theo bản năng mà anh gọi là “kém nhân tính và phi nghệ thuật.”
“Nhiều người hiền hòa đã không nói ra hay không dám nói và đó là cơ hội để những con sâu tiếp tục lợi dụng công sức của họ. Và nơi nào cũng có.”
pic80mj1.jpg

Vậy khán giả ái mộ Tuấn Anh nhiều nhứt là nam hay nữ? Anh tâm sự rằng trong buổi trình diễn, cả nam và nữ đều yêu thích nhưng riêng “phái nữ gần gũi nhiều hơn thân mật và vồn vã hơn, trong khi phái nam đến một cách trang trọng, lịch sự và cũng kín đáo hơn.”
Tuấn Anh nói rằng chuyện đắc ý nhứt kể từ khi làm nghệ sĩ là “đáp ứng được nhu cầu, vun bồi tình yêu thương của khán giả dành cho anh và ngược lại.”
“Được sống và vẫy vùng trong biển nghệ thuật một cách tự do tuyệt đối và sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh,” là điều anh mong ước nếu có phải làm lại từ đầu, nhưng anh cũng tự nhận là “một lãng tử, một lữ hành cô độc trong vòm trời nghệ thuật.”
Anh cho biết sử dụng nước hoa hiệu Guerlain For Men và có vừa đủ các kiểu nhẫn, dây chuyền, kiếng mát, bông tai cùng nhiều thứ nữa để thích hợp với những bộ y phục trình diễn và cũng để “bày tỏ lòng thương yêu với khán giả.”
“Những tốn kém về phục sức của Tuấn Anh chỉ nhằm mục đích duy nhứt là biểu lộ sự tôn trọng khán giả, lúc nào cũng gọn gàng đẹp đẽ trước con mắt của người xem,” anh nói.
[youtube]http://youtu.be/GkSGiSx8XvA[/youtube]
 
Hạng B2
27/2/12
298
2
0
em rất mê cái giọng hát tuyệt vời của Tuấn Vũ
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cảm ơn bác Thuvtn nhiều! Tiếp đê bác ui!
Tui thích bài TTNT do Tuấn Anh hát từ hồi còn dùng băng video mướn ngoài tiệm. Anh hát truyền cảm lắm, đạt nhất trong số các nghệ sỹ ca sỹ khác bác nhỉ?:)