Hôm qua, trong lúc cả nước đang tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm sinh nhật. Sau khi từ chối mấy độ nhậu vì ở nhà giữ 02 F1 và tìm hiểu, ngâm cứu thêm về tư tưởng, đạo đức để mơ về 1 nước sánh vai cùng các nước 5 châu, cùng Cu ba thức ngủ bảo vệ Trái đất khỏi sự xâm lược của bọn ngoài hành tinh và những kẻ chưa xác định được... thì e đã được mấy bạn bác sỹ chích dạo có lẽ chưa được học 5 điều bác dạy, chưa được nghe kể chuyện về bác lấy đi cặp kiếng xe của e. Các bác cẩn thận, coi chừng củi lửa. Xe em đậu trước nhà mẹ e, trong 1 con hẻm đưoc công nhận là khu phố văn hóa, đối diện UBND phường, tiền an ninh vẫn đóng đủ và bịch rác trước nhà chưa bao giờ bị mất... Hy vọng đây chỉ là trường hợp nghe lời xúi dục của bọn có thế lực thù địch gây rối trật tự an ninh, chia rẽ chỉ số hạnh phúc của em trong ngày lễ lớn chứ không phải là tình hình an ninh ở mức báo động.
Cám ơn đã đọc tin