Thảo Luận Chung Em vẫn chưa được mua AT!

Hạng D
23/1/12
1.047
391
83
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Mợ chuyển từ MT sang AT sẽ nhầm, nhưng là nhầm chân trái đạp thắng , vì quen hễ giảm tốc độ là chân trái đạp côn, qua AT đâu còn côn nữa, nên đạp trúng thắng
Hậu quả là mợ sẽ bị xe sau hun đít :D:D:D
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

NắngSG nói:
Em ko nghĩ vậy, khi trẻ em chưa bao giờ từng lộn như vậy, chỉ dạo gần đây thôi bác.
Lã Bố nói:
Thế thì trình lái mợ còn yếu ợ, lúc mới tập mình vẫn bị vậy hoài, nhưng quả thật là lúc đó nếu không nhờ đạp hết chân côn thì cũng mệt nhiều rồi! Sau này thì gần như không bao giờ còn nhầm lẫn giữa chân ga và chân thắng nữa!
Như vậy là bị chứng quên: quên đạp thắng chứ đâu phải là đạp nhầm ! Nhầm là khi chân không đang để trên cái nào hết (trừ trường hợp đang để trên cái nào mà quên, không nhớ - hiếm xảy ra - cũng là quên) và lúc quyết định phải đạp 1 trong 2 thì mới có trường hợp nhầm !
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.151
113
Q3
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

ẩu nữa cha nạu - thắng ga sát bên phải côn lệch sang trái , có đạp là đạp ....xuống sàn thui :oops:
hông lẽ bác phải ẹo thân qua đạp à


kevin_khoi nói:
Mợ chuyển từ MT sang AT sẽ nhầm, nhưng là nhầm chân trái đạp thắng , vì quen hễ giảm tốc độ là chân trái đạp côn, qua AT đâu còn côn nữa, nên đạp trúng thắng
Hậu quả là mợ sẽ bị xe sau hun đít :D:D:D
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Thì đúng là tại người mà chứ có đổ tại xe đâu. Em đã nói vì em già rồi đầu óc kém minh mẫn nên mới dẫn tới tình trạng đạp nhầm, chứ khi trẻ thì hoàn toàn ko bị. Các bác đừng cho là em chê AT, chuyện cải tiến thì ko cần bàn cãi nữa, em muốn chạy AT lắm mà già quá rồi khó đổi thói quen sợ nguy hiểm cho người đi đường.
fourwheel nói:
thang455411 nói:
Tại ngừ chứ có phải tại xe đâu mợ

Ngắn gọn mà chính xác
 
Hạng D
16/11/09
2.052
757
113
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Em nghĩ, mợ không nên lái xe nữa ạ. Mợ đừng giận, em nói thật đấy. Vì an toàn của người đi đường, sự thanh thản và an toàn cho chính bản thân mình.
Đi xe MT mà nhầm chân ga/phanh, chứng tỏ mợ không chú tâm vào xe khi lái xe, hoặc mệt mỏi, căng thẳng quá mức (mợ lái xe đã lâu, chắc không phải nhầm do mới lái). Lý do nào thì cũng không nên lái nữa.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Chính xác đó bác, khoảng nửa năm trở lại đây em bị chứng hay quên, nói trước quên sau, ra ngoài thì quên điện thoại trong xe hoài hoài, quên giỏ xách, quên chìa khóa, quên tùm lum... hôm bữa thì nhớ là bỏ chân lên thắng rồi nhưng thực ra là quên, chân vẫn ở trên ga bác ạ:confused::confused::confused:
shpy nói:
NắngSG nói:
Em ko nghĩ vậy, khi trẻ em chưa bao giờ từng lộn như vậy, chỉ dạo gần đây thôi bác.
Lã Bố nói:
Thế thì trình lái mợ còn yếu ợ, lúc mới tập mình vẫn bị vậy hoài, nhưng quả thật là lúc đó nếu không nhờ đạp hết chân côn thì cũng mệt nhiều rồi! Sau này thì gần như không bao giờ còn nhầm lẫn giữa chân ga và chân thắng nữa!
Như vậy là<span style=""color: #ff0000;""> bị chứng quên</span>: quên đạp thắng chứ đâu phải là đạp nhầm ! Nhầm là khi chân không đang để trên cái nào hết (trừ trường hợp đang để trên cái nào mà quên, không nhớ - hiếm xảy ra - cũng là quên) và lúc quyết định phải đạp 1 trong 2 thì mới có trường hợp nhầm !
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

corolla95 nói:
ẩu nữa cha nạu - thắng ga sát bên phải côn lệch sang trái , có đạp là đạp ....xuống sàn thui :oops:
hông lẽ bác phải ẹo thân qua đạp à


kevin_khoi nói:
Mợ chuyển từ MT sang AT sẽ nhầm, nhưng là nhầm chân trái đạp thắng , vì quen hễ giảm tốc độ là chân trái đạp côn, qua AT đâu còn côn nữa, nên đạp trúng thắng
Hậu quả là mợ sẽ bị xe sau hun đít :D:D:D

Có bác. Em nè. Hồi em chuyển từ MT sang thì thấy cái chân trái nó thừa thải làm sao. Lần đầu lái AT (xe nhà) nên lái rà rà cho quen xe trong bãi. Xong muốn thả ga, "đạp côn" cho chạy trớn thì cái chân trái nó tự đi tìm người yêu thế là đạp thắng 1 phát chúi nhủi !!! Chắc do chân em dài nên cũng không phải ẹo người gì lắm, mặc dù đúng là khá gượng gạo cái chân.
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.151
113
Q3
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

sao e lên at chạy phà phà có guợng gì đâu hè...kg phải khoe nhưng đúng là dễ chịu hơn MT thật


chạy MT 1.8 nhảy qua hột vịt yaris chạy chán thấy bà cố , bleh
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Đó đó... thêm một lý do để em từ bỏ ý định chạy AT.:)
Cám ơn bác đã chia sẻ nha shpy!
shpy nói:
corolla95 nói:
ẩu nữa cha nạu - thắng ga sát bên phải côn lệch sang trái , có đạp là đạp ....xuống sàn thui :oops:
hông lẽ bác phải ẹo thân qua đạp à


kevin_khoi nói:
Mợ chuyển từ MT sang AT sẽ nhầm, nhưng là nhầm chân trái đạp thắng , vì quen hễ giảm tốc độ là chân trái đạp côn, qua AT đâu còn côn nữa, nên đạp trúng thắng
Hậu quả là mợ sẽ bị xe sau hun đít :D:D:D

Có bác. Em nè. Hồi em chuyển từ MT sang thì thấy cái chân trái nó thừa thải làm sao. Lần đầu lái AT (xe nhà) nên lái rà rà cho quen xe trong bãi. Xong muốn thả ga, "đạp côn" cho chạy trớn thì cái chân trái nó tự đi tìm người yêu thế là đạp thắng 1 phát chúi nhủi !!! Chắc do chân em dài nên cũng không phải ẹo người gì lắm, mặc dù đúng là khá gượng gạo cái chân.
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Lúc mới chạy e cũng bị giống mợ, chay đường dài khoảng 3h, dzô đường sài gòn dừng đèn dỏ, e bị mệt và hơi mất tập trung, tính đạp thắng mà nhầm chân ga, cũng may có thói quen đạp thắng là đạp côn, máy ào ào lên hú hồn, tỉnh ngủ hẳn.
Cùng si nghĩ với bác nào ủng hộ MT, chạy AT sướng thì sướng nhưng cảm giác k an toàn lắm!