Câu trả lời của bác đậm chất "thiên đường": bảo thủ, hèn nhát, ko thay đổi và ko chịu phát triển. Xe Hàn thập niên 80 - 90 và 2000 đúng là chất lượng tệ. Nhưng giờ đây xe Hàn bán khắp nơi trên thế giới, được thế giới công nhận chất lượng tốt và tăng trưởng ko ngừng. Nếu chất lượng xe Hàn thua xe Nhật và tệ như xe Tàu thì Hyundai - Kia phá sản từ lâu rồi chứ ko phát triển vượt bậc như bây giờ.
Thậm chí hôm nay họ "dám nghĩ dám làm" chen chân vào phân khúc xe sang, dám cạnh tranh với những ông lớn lâu năm và danh tiếng hàng đầu thế giới đến từ Đức. Chắc chắn xe sang của Hyundai - Kia sẽ ko bán được nhiều và doanh số sẽ chỉ bằng 1/10 so với các đối thủ. Nhưng họ hiểu điều đó bắt nguồn từ tâm lý của khách hàng "trước giờ Hyundai - Kia chỉ làm xe bình dân, giờ làm xe sang thì có nên tin tưởng ko ta?". Vả lại xe sang của họ "sinh sau đẻ muộn" so với các đối thủ, nên họ chấp nhận doanh số thấp và đang cố gắng từng bước tạo ra niềm tin nơi khách hàng bằng nhiều cách, trong đó có một cách rất hay là càng ngày càng tăng chất lượng của xe lên.
Tôi phục cách mà người Hàn "dám làm những chuyện mà rất nhiều người cho là ảo tưởng". Nhưng tôi ko cho đó là ảo tưởng mà là "có dám làm thì mới biết năng lực mình đến đâu và có thành công ko? Còn nếu ko dám làm thì sẽ mãi ko biết năng lực mình thế nào, chấp nhận với năng lực hiện tại và ko biết năng lực tiềm ẩn trong mình". Tôi tin Hyundai - Kia sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Còn với xe sang thì cũng sẽ đạt được thành công mặc dù thời gian có thể là 10 - 20 - 30 hay thậm chí là 50 năm.
Qua like cái cảm ơn đi anh, anh viết có 1 câu 2s ngta đầu tư nửa ngày để trả lời...
Thể theo lời yêu cầu của 400 khán thính giả, mình xin phép lai anh 1 cái...