Chủ đề tương tự
Cái này chịu sao nổi hả Bác? Em sử dụng cái này là chắc như bắp luôn
Đợt 02/09 vừa rồi đi ĐL, Vợ cả và 2 F1 của em nằm thoải mái tới ĐL luôn (xe em đi 8 người)
Đợt 02/09 vừa rồi đi ĐL, Vợ cả và 2 F1 của em nằm thoải mái tới ĐL luôn (xe em đi 8 người)
Last edited by a moderator:
Bái phục Bác: dám nghĩ - dám làm.
vienchau nói:Cái này chịu sao nổi hả Bác? Em sử dụng cái này là chắc như bắp luôn
Đợt 02/09 vừa rồi đi ĐL, Vợ cả và 2 F1 của em nằm thoải mái tới ĐL luôn (xe em đi 8 người)
Công nhận các bác sáng tạo thật, và đúng là chắc như bắp luôn, nhưng chắc phải sắm thêm cái top carrier để khi ngủ xong thì gác lên . Cái lúc trước em thấy cũng giống như của bác Langbiang, nhưng nó to, giống như chữ L úp nguợc , phủ lên cả ghế sau luôn bác ah, X1 nằm sẽ thoải mái hơn, cái cùa bác khi lăn thì vẫn bị vấp dễ thức giấc lắm. khi nào e thấy sẽ báo lại cho cac bác nha!