RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Đoàn nghỉ tại Khách sạn Chalơnxay mà em sẽ gọi là Chả Lợn Xay cho các bác dễ nhớ. Chả Lợn Xay có sân để xe rộng, khuôn viên cây xanh đẹp, nhân viên khá nhiệt tình và một số người còn nói được tiếng Việt. Bên kia đường còn có cả quán bún bò Huế, cà phê Hà Nội. Mọi khung cảnh nơi bọn em nghỉ đều gần gũi, thân quen, gợi nhớ về những thành phỏ nhỏ sạch sẽ và yên bình ở Việt Nam.
Vientiane rất ít nhà cao tầng, phần lớn là nhà 2, 3 tầng kiến trúc chung kiểu Pháp, nhưng các đường nét trang trí rất riêng của Lào. Đường phố sạch sẽ ,vỉa hè rộng, thoáng với nhiều khuôn viên và cây xanh đã làm cho thành phố Trăng càng thêm thanh bình và thơ mộng.
Để kịp hội ngộ với đoàn OS phía Nam, sáng hôm sau đoàn rời Chả Lợn Xay, tạm biệt đệm êm, chăn ấm với 1 chút tiếc nuối, tạm biệt bún bò Huế và cà phê Hà Nội, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Luang Prabang, dành việc khám phá Vientiane cho ngày trở về.
Mặc dù thời gian ở Vientiane rất ngắn ngủi nhưng 1 rỗi hơi lớn của đoàn, tên cúng cơm là Long Thịnh đã kịp tìm được một em dán tem Lào rất ngon lành cành đào. Và để yên tâm trong lúc mình đi Luang không kẻ nào mon men bén mảng tới, rỗi hơi này đã ra đánh dấu cẩn thận trước khi đi.
Đoàn nghỉ tại Khách sạn Chalơnxay mà em sẽ gọi là Chả Lợn Xay cho các bác dễ nhớ. Chả Lợn Xay có sân để xe rộng, khuôn viên cây xanh đẹp, nhân viên khá nhiệt tình và một số người còn nói được tiếng Việt. Bên kia đường còn có cả quán bún bò Huế, cà phê Hà Nội. Mọi khung cảnh nơi bọn em nghỉ đều gần gũi, thân quen, gợi nhớ về những thành phỏ nhỏ sạch sẽ và yên bình ở Việt Nam.
Vientiane rất ít nhà cao tầng, phần lớn là nhà 2, 3 tầng kiến trúc chung kiểu Pháp, nhưng các đường nét trang trí rất riêng của Lào. Đường phố sạch sẽ ,vỉa hè rộng, thoáng với nhiều khuôn viên và cây xanh đã làm cho thành phố Trăng càng thêm thanh bình và thơ mộng.
Để kịp hội ngộ với đoàn OS phía Nam, sáng hôm sau đoàn rời Chả Lợn Xay, tạm biệt đệm êm, chăn ấm với 1 chút tiếc nuối, tạm biệt bún bò Huế và cà phê Hà Nội, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Luang Prabang, dành việc khám phá Vientiane cho ngày trở về.
Mặc dù thời gian ở Vientiane rất ngắn ngủi nhưng 1 rỗi hơi lớn của đoàn, tên cúng cơm là Long Thịnh đã kịp tìm được một em dán tem Lào rất ngon lành cành đào. Và để yên tâm trong lúc mình đi Luang không kẻ nào mon men bén mảng tới, rỗi hơi này đã ra đánh dấu cẩn thận trước khi đi.