chính xác đó bác.Thế có nghĩa là 2 cô gái đó hy sinh vì làm cách mạng, giải phóng làn hỗn hợp sao?
Các quan có thấy để thay đổi?
Bởi vì chiếc xe bồn lao đến với tốc độ chóng mặt, mình cho rằng ít nhất phải 80, ko phải giới hạn 60 như biển báo. Xe bồn chạy giấc này, mình đoán thg tài xế đã chạy qua đêm, nên rất mệt mỏi, lại có ng chơi thuốc cho đỡ mệt, đỡ buồn ngủ. Các xe 4b khác thấy dòng 2b uốn lượn ra ngoài thg giảm tốc độ, chỉ có chiếc xe bồn này vẫn bất chấp tất cả lao đến với tốc độ chóng mặt.
Theo cá nhân mình, lũ chó nên bớt ăn tham nhũng lại, đóng dải phân cách cứng lại, ko cho xe từ thảo điền ra khu lane ngoài và xe từ khu lane ngoài vào thảo điền. bởi vì qua khỏi nút thắt này, lập tức lưu lượng lại giãn ra :

dòng xe vẫn tiếp tục di chuyển vào trung tâm tp, kể cả khi qua cầu sài gòn, đến trc ngã 4 Pearl plaza, vẫn còn đông xe :

Khi mình nhìn chiếc xe bồn lao đến, mình nói thật, mình nói trong bụng :dm tụi xe bồn.
![]()
Mình hiểu ý của anh. Mình sống ở khu đấy. Có ngày nào buổi sáng mà không bị kẹt cứng đâu? Nhất là khi đường Song Hành còn chưa xong.
Hình này trên của anh chính là vấn đề mình muốn nói. Nếu ý của anh là mọi người không đợi được nên mới tràn sang bên 4b+ thì mình không đồng ý. Mình đợi được. Nhiều người sợ chết như mình đợi được. Đồng ý là áp lực đi đến nơi đến chốn đúng giời là rất lớn. Nhưng vẫn phải đợi, anh ạ. Nếu muốn không kẹt, hãy đi sớm hơn. Cứ đến giờ đấy mới đi, đến đấy bị kẹt lại chạy sang làn xe 4b thì bảo sao không gây tai nạn? Sự khác biệt giữa người có ý thức ATGT và người không có chính là ở những hoàn cảnh như này. Nếu đường thông thoáng và an toàn thì chúng ta đã không cần có văn hóa và ý thức lắm.
mình chụp loạt ảnh này là lúc đã hơn 8:30 sáng nay, lúc này nó ùn ứ ntn thì lúc sớm hơn 6:30-7:00, nó kẹt khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. 2 cô gái gặp chuyện là giấc sáng sớm, tuổi trẻ nông nỗi, chưa nhiều kinh nghiệm tham gia giao thông nên đã ko lường hết sự nguy hiểm, mình cho rằng 2 cô bé nghĩ : xe đông ntn chắc bên ngoài này họ cũng nhường.
Nhg với xe bồn lại là 1 suy nghĩ khác.
Nhg với xe bồn lại là 1 suy nghĩ khác.
Bởi vì chiếc xe bồn lao đến với tốc độ chóng mặt, mình cho rằng ít nhất phải 80, ko phải giới hạn 60 như biển báo. Xe bồn chạy giấc này, mình đoán thg tài xế đã chạy qua đêm, nên rất mệt mỏi, lại có ng chơi thuốc cho đỡ mệt, đỡ buồn ngủ. Các xe 4b khác thấy dòng 2b uốn lượn ra ngoài thg giảm tốc độ, chỉ có chiếc xe bồn này vẫn bất chấp tất cả lao đến với tốc độ chóng mặt.
Mình không nói xe bồn đúng hay sai. Họ có thể sai. Cái quan ngại của mình là nhiều người không biết tự bảo vệ mình. Thiếu ý thúc về an toàn giao thông trầm trọng. Mình biết bên kia con lươn nguy hiểm. Xe tải, xe bồn chạy ngu chạy ẩu -- tại sao mình không đợi?
mình chụp loạt ảnh này là lúc đã hơn 8:30 sáng nay, lúc này nó ùn ứ ntn thì lúc sớm hơn 6:30-7:00, nó kẹt khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. 2 cô gái gặp chuyện là giấc sáng sớm, tuổi trẻ nông nỗi, chưa nhiều kinh nghiệm tham gia giao thông nên đã ko lường hết sự nguy hiểm, mình cho rằng 2 cô bé nghĩ : xe đông ntn chắc bên ngoài này họ cũng nhường.
Nhg với xe bồn lại là 1 suy nghĩ khác.
Cám ơn bác đã làm phóng sự. Có chuyện để đọc, để chém phầm phập.