Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Xin chào anh em chiến hữu,

Trung tuần tháng 6 vừa rồi, nhà mình vừa hoàn thành chuyến đi SG - PY - NT trên con Cáp rẻ, đây cũng là hành trình dài đầu tiên bằng xe hơi của mình. Trước đó, xa lắm cũng chỉ là Lagi, Vũng Tàu đổ lại. Chuyến này đi quá đã, mình được dịp chạy dọc tuyến đường ven biển miền Trung, thấy đẹp cực kỳ.

Hành trình dài đầu tiên - Sài Gòn - Phú Yên - Nha Trang bằng Captiva


Bắt đầu

Nhà mình khởi hành lúc 5h30 sáng, trước khi đi thì mình khởi động nhẹ bằng một cuốc chạy bộ ngắn để tránh buồn ngủ :D.

Cũng coi review của mấy anh em đã đi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết rồi, nên mình ghé dô trạm dừng chân để vệ sinh trước khi vào quãng đường dài dằng dặt. Lúc đầu dự kiến sẽ tạt dzô Phan Thiết để ăn sáng, nhưng do lần đầu tiên đi đường này nên mình lưỡng lự, thành ra huốt tới lối ra đầu Vĩnh Hảo. May mắn, là ra QL1 có vài quán ăn địa phương cũng ổn, nên tấp vô nạp năng lượng.

Sau khi no nê, lên xe tiếp tục. Chạy qua khúc Cà Na gợi nhớ hồi xưa, lúc mới bắt đầu đi làm, lần đầu được đi du lịch NT hầu hết xe cộ đều ghé khúc biển Cà Na để dừng chân ăn uống. Bẵng đi mấy chục năm quay lại, cảnh vẫn còn đó, nhưng dải quán quá điều hiu :(.

20230615_102156.jpg

Ở đoạn Cà Ná, Phan Rang này mình đoán chắc cũng sẽ dính 1, 2 cái phạt nguội liên quan tới tốc độ :confused:. Nói thiệt, là không nhờ Vietmap, có thể sẽ dính nhiều hơn. Mặc dù mình cũng rất chú ý, nhưng nhiều lúc không né được như đang bon bon 90km/h có bảng hạ xuống 60km/h và cách đó vài chục mét là cái camera phạt nguội. Mình thắng gấp lắm cũng chỉ hạ xuống tầm 67km/h, và nhìn lên ngay camera :D. Nhìn chung, chưa có kinh nghiệm nên chịu thôi.

20230615_113723.jpg

20230615_113923.jpg

Chạy tầm khoảng 12h hơn thì tới Nha Trang, cả nhà quyết định ghé đây để ăn trưa. Vợ thèm bún chả cá NT, nên google kiếm đại quán nào đó. Anh google chỉ ra quán:

Bánh canh Cô Hà - 14 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa nằm gần chợ Đầm. Thế là ghé vô ăn. Quán ăn được, thơm ngon hợp vệ sinh, giá bình thường.

20230615_125834.jpg

20230615_133301.jpg

Ăn xong, thả lai rai tầm 3h thì tới Phú Yên. Phải nói là cảnh quá đẹp.
20230615_145655.jpg

20230615_150808.jpg

Ở Phú Yên, nhà mình thuê condotel ngay tòa nhà APEC trên đại lộ Hùng Vương. Phòng ốc rộng rãi, cò hồ bơi. Nhưng có cái là không có buffet sáng, và chỗ này cách xa biển 1 đoạn dài luôn. Nên ai muốn tắm biển là thua, trừ khi chạy xe.
20230616_110425.jpg

20230615_174423.jpg

Tắm rửa xong ngủ một giấc đã đời. Tới tối, thì có 1 đồng nghiệp cũ của Vợ dẫn đi ăn uống ở quán hải sản địa phương, và ghé mũi nghinh phong để thăm quan. Mình ăn ở quán hải sản Hoa Sữa 236 Trần Phú, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên. Quán này thấy toàn là người địa phương ăn, hải sản tươi, làm ra món nhiều và giá hợp lý.

20230615_212733.jpg

Đi loanh quanh tầm 10h, trở về chỗ trọ để ngủ.
Sáng hôm sau, cả nhà đi ăn sáng ở tiệm bún cá Đất Phú - 169 Lê Thánh Tôn, P.3, Tuy Hòa. Sau đó ghé quán Gozo ngay mũi nghinh phong để uống cafe. Quán này nằm trong khuôn viên Stelia Beach Resort nên rất rộng rãi, thoáng mát và quan trọng nhứt là có sân chơi cho mấy chiến hữu nhí :D.
20230616_092650.jpg

20230616_094041.jpg

20230616_094533.jpg

Tầm 11h về trả phòng, sau đó ăn trưa ở quán cơm Gà 104 Nguyễn Trãi. Sau đó đi thăm quan Ghềnh Đá Đĩa - đường vô đây có 02 tuyến, theo quốc lộ và đường trong. Mình đi thì đi quốc lộ, về bằng đường trong. Đi vô đây nhớ đem theo nón.
20230616_135616.jpg

20230616_144950.jpg

20230616_145016.jpg

20230616_144939.jpg

Đệ tử chụp :cool:
20230616_145354.jpg

Nhìn quang cảnh bầu trời, anh em cũng biết rồi hen? Nắng banh cái đầu.
20230616_145651.jpg
20230616_145804.jpg

Thế là xong 1 ngày ở Phú Yên. Cả nhà bắt đầu chạy về Nha Trang, về tới Tuy Hòa thì cũng hơn 4h, nên nhà quyết định ghé ăn bánh xèo cô Chi 23/10 Ngô Quyền. Tiệm này cũng do dân địa phương chỉ. Ăn ngon và chất lượng nhen. Hải sản tươi quá xá, giá cả cũng rất địa phương. Để ăn quán này, thì mình đậu xe ngoài đường lớn và lội bộ vô trong chợ. Cũng dễ kiếm.
20230616_164500.jpg

20230616_165855.jpg

--------------
Nha Trang
Đạp một lèo tới Nha Trang tầm hơn 7h tối.

Đợt này đi, nhà mình coi bộ không coi ngày hay sao á. Mình ở khách sạn Premier Havana ngay bờ biển, đợt đi ngay ngày diễn tập ca nhạc gì đó, mà người ta chặn mẹ hết nguyên con đường chạy dài tới tháp trầm hương. Đường xá thì kẹt xe quá xá, thành ra phải chạy lòng vòng, tới chừng gọi khách sạn thì nói gởi tạm bên ngoài tới 10h tối người ta hết cấm, mới đánh xe vô hầm được :confused:.
20230617_134926.jpg

Do bị chặn đường, nên kế hoạch buổi tối bị bể hết. Thành ra ngày đầu tiên, sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi nhẹ thì cả cả nhà lội ra tháp Trầm Hương kiếm gì bỏ bụng.
20230616_211659.jpg

Xong về khách sạn đánh một giấc đã đời :D.
Khách sạn Premium Havana này có buffet rất ngon, nhiều món và nhà hàng rất rộng rãi. KS có lối ra biển riêng, nên rất tiện; khu hồ bơi rộng, có hồ bơi riêng cho bé nhỏ. Có khu vực xông hơi, jaccuzi và phòng gym khá đầy đủ.
20230617_055507.jpg

20230617_073947.jpg

Trong ngày này, chủ yếu đi uống cafe, thăm quan Viện Hải Dương học cho các chiến hữu nhí học hỏi. Chỗ này mình đi cũng nhiều lần cách đây vài năm rồi, giờ đi lại vẫn thấy hay! Chỗ này có cái lưu ý là bên trong Viện có chỗ đậu xe hơi luôn, nhưng mình không biết gởi bên đồn biên phòng. Gởi cũng được, anh em quân nhân cũng lịch sự, nhưng phải lội một đoạn ngắn trong thời tiết nắng cháy da nên hơi ngán.

20230617_121533.jpg


Trưa về, nhà ghé ăn nem nướng bà Sáu - 2 Tô Vĩnh Diện, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa. Tiệm này nghe nói cũng lâu năm rồi, món ăn ngon lành nhen.
20230617_125459.jpg

Do 3h chiều là cấm xe đến 10h tối, nên tiếp tục bể kế hoạch :( .
Định chiều sẽ đi vài nơi, nhưng không lấy xe được, thành ra tối đó đi xích lô ăn hải sản ở Thiên Nhiên quán - 120/30 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ. Món ăn ổn, tươi, nhiều và quan trọng là không chặt chém. Anh chủ nhiệt tình, dễ thương.

[còn tiếp]
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/9/13
350
2.182
96
Hay quá bác chủ! E sắp làm chuyến tương tự bác, nên lót gạch hóng bác chia sẻ. Mỗi lần cưỡi con xích thố cùi bắp đi đây đó là thấy sướng hơn cả nàm chuyện ấy ấy :) bác chia sẻ rõ thêm địa điểm chỗ ăn nghỉ để e tham khảo với. Cảm ơn bác!
 
Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Nha trang muốn thoải mái chịu khó đừng ở gần Trần Phú. Chịu khó chạy qua cầu bên PVĐ ở cho thoải mái.

Trần Phú mà vào cuối tuần thôi như cực hình
lần đầu đi xe hơi nên bỡ ngỡ quá. Rút kinh nghiệm, lần sau nhà mình sẽ coi trước có event gì không, hoặc ở mé trong cho khỏe.
 
  • Like
Reactions: Thái kiamorning
Tập Lái
10/7/22
34
95
18
Hay quá bác chủ! E sắp làm chuyến tương tự bác, nên lót gạch hóng bác chia sẻ. Mỗi lần cưỡi con xích thố cùi bắp đi đây đó là thấy sướng hơn cả nàm chuyện ấy ấy :) bác chia sẻ rõ thêm địa điểm chỗ ăn nghỉ để e tham khảo với. Cảm ơn bác!
quá đã anh! Mình có cập nhật thông tin rồi á.
 
Hạng B2
17/9/13
350
2.182
96
Nha trang muốn thoải mái chịu khó đừng ở gần Trần Phú. Chịu khó chạy qua cầu bên PVĐ ở cho thoải mái.

Trần Phú mà vào cuối tuần thôi như cực hình
A nói cũng có lí, nhưng e xem bản đồ, thấy nhiều điểm ăn uống vui chơi lại nằm phía nam, nên nếu muốn đi cũng phải bò qua cầu Trần Phú, nếu vòng ra QL thì xa quá.
 
  • Like
Reactions: thunderbolt