Hạng B2
30/11/11
346
236
43
Trái đất
Chào các bác, với độ thích xe ô tô (ô tô là thứ xa xỉ mà mọi thích và cần), em cũng muốn sở hữu thứ xa xỉ đó. Con xe đầu tiên em mua là con Kia Fride, mua của hãng taxi Mai Linh, khi em mua em biết là xe taxi nhưng vẫn mua. Xe thật dễ sửa (em tự sửa vài thứ), và phụ tùng thì nhiều và rẻ, vì liên quan đến chính chủ nên em phải bán. Khi mua xe nó chạy được hơn 660,000 km (một con số khủng khiếp).
Sau khi bán con Kia Pride, em nghĩ đến con tiếp theo là Fiat Siena. Thời điểm em mua là năm 2013, giá lúc đó cho con 1.3 khoản 150 triiệu ~ 180 triệu. Sau thời gian săn lùng (tự mình đi xem, không có kinh nghiệm gì ráo trọi), em rước một con từ Đà Lạt về. Quá trình thương lượng thì xe rao trên bonbanh là 172 triệu, xe chạy được 80,000 km. Em trả 150tr, người bán đòi 156tr, ok múc. Hai cha con em mang tiền từ nhà lên lấy xe, coi xe thật kỹ (chả biết coi cái gì mà kỹ ghê, hơn cả h đồng hồ). Đến hồi thử xe, lên xe chạy rất ngon, đầm. 1.3 như con Kia Pride sao nó chạy ngon ghê (hơn rất nhiều). Thử qua máy lạnh, chủ xe nói thôi anh, DL cần gì bật máy lạnh thế là không thử. Xong, quyết định lấy xe. Thủ tục giấy tờ, ra công chứng làm, chủ xe đưa cho bộ hồ sơ tự quản, mở ra mình muốn ói qua nhiều đời rồi kể cả taxi. Em nghĩ con Kia trước kia cũng taxi mà có sao đâu, thế là kệ lấy xe luôn.
Lấy xe chạy về, qua cao tốc Liên Khương lên 120km/h và vẫn còn lên nữa, nhưng sợ nên thôi. Xe ngon quá (chắc em so với Kia). Chạy đã đến khi trời mua, mở máy lạnh lúc được lúc không, bị sao trời!!!. Không mở nữa. Đến đoạn hết đèo Chuối xe tự nhiên tắt máy, hết hồn không hiểu tại sao, đề lại thì nổ và chạy tiếp. Lúc qua hết rừng Giá tỵ bị xe CSGT chiếu đèn, phát loa yêu cầu dừng ( xe CSgt chạy chiều ngược lại), em không hiểu tại sao nhưng vẫn dừng. Nhìn kiến chiếu hậu, thấy xe Csgt có quay đầu lại, nhưng lại quay bỏ đi, thế là em lại tiếp tục chạy mà không thấy đuổi theo. Xe về tới nhà.
Sau này là một mớ rối rắm vì con xe nó đem đến. Cái rối dầu tiên là lâu lâu nó tự tắt máy, máy lạnh chập chờn,...nước sôi,..... Sợ nhất nước sôi
Hành trình mua con Fiat Siena 1.3
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng D
6/2/17
2.144
2.468
113
Chào các bác, với độ thích xe ô tô (ô tô là thứ xa xỉ mà mọi thích và cần), em cũng muốn sở hữu thứ xa xỉ đó. Con xe đầu tiên em mua là con Kia Fride, mua của hãng taxi Mai Linh, khi em mua em biết là xe taxi nhưng vẫn mua. Xe thật dễ sửa (em tự sửa vài thứ), và phụ tùng thì nhiều và rẻ, vì liên quan đến chính chủ nên em phải bán. Khi mua xe nó chạy được hơn 660,000 km (một con số khủng khiếp).
Sau khi bán con Kia Pride, em nghĩ đến con tiếp theo là Fiat Siena. Thời điểm em mua là năm 2013, giá lúc đó cho con 1.3 khoản 150 triiệu ~ 180 triệu. Sau thời gian săn lùng (tự mình đi xem, không có kinh nghiệm gì ráo trọi), em rước một con từ Đà Lạt về. Quá trình thương lượng thì xe rao trên bonbanh là 172 triệu, xe chạy được 80,000 km. Em trả 150tr, người bán đòi 156tr, ok múc. Hai cha con em mang tiền từ nhà lên lấy xe, coi xe thật kỹ (chả biết coi cái gì mà kỹ ghê, hơn cả h đồng hồ). Đến hồi thử xe, lên xe chạy rất ngon, đầm. 1.3 như con Kia Pride sao nó chạy ngon ghê (hơn rất nhiều). Thử qua máy lạnh, chủ xe nói thôi anh, DL cần gì bật máy lạnh thế là không thử. Xong, quyết định lấy xe. Thủ tục giấy tờ, ra công chứng làm, chủ xe đưa cho bộ hồ sơ tự quản, mở ra mình muốn ói qua nhiều đời rồi kể cả taxi. Em nghĩ con Kia trước kia cũng taxi mà có sao đâu, thế là kệ lấy xe luôn.
Lấy xe chạy về, qua cao tốc Liên Khương lên 120km/h và vẫn còn lên nữa, nhưng sợ nên thôi. Xe ngon quá (chắc em so với Kia). Chạy đã đến khi trời mua, mở máy lạnh lúc được lúc không, bị sao trời!!!. Không mở nữa. Đến đoạn hết đèo Chuối xe tự nhiên tắt máy, hết hồn không hiểu tại sao, đề lại thì nổ và chạy tiếp. Lúc qua hết rừng Giá tỵ bị xe CSGT chiếu đèn, phát loa yêu cầu dừng ( xe CSgt chạy chiều ngược lại), em không hiểu tại sao nhưng vẫn dừng. Nhìn kiến chiếu hậu, thấy xe Csgt có quay đầu lại, nhưng lại quay bỏ đi, thế là em lại tiếp tục chạy mà không thấy đuổi theo. Xe về tới nhà.
Sau này là một mớ rối rắm vì con xe nó đem đến. Cái rối dầu tiên là lâu lâu nó tự tắt máy, máy lạnh chập chờn,...nước sôi,..... Sợ nhất nước sôi
View attachment 787191


Tiếp đi bác
Replied by Otosaigon
 
Hạng B2
6/8/17
213
83
28
42
Chào các bác, với độ thích xe ô tô (ô tô là thứ xa xỉ mà mọi thích và cần), em cũng muốn sở hữu thứ xa xỉ đó. Con xe đầu tiên em mua là con Kia Fride, mua của hãng taxi Mai Linh, khi em mua em biết là xe taxi nhưng vẫn mua. Xe thật dễ sửa (em tự sửa vài thứ), và phụ tùng thì nhiều và rẻ, vì liên quan đến chính chủ nên em phải bán. Khi mua xe nó chạy được hơn 660,000 km (một con số khủng khiếp).
Sau khi bán con Kia Pride, em nghĩ đến con tiếp theo là Fiat Siena. Thời điểm em mua là năm 2013, giá lúc đó cho con 1.3 khoản 150 triiệu ~ 180 triệu. Sau thời gian săn lùng (tự mình đi xem, không có kinh nghiệm gì ráo trọi), em rước một con từ Đà Lạt về. Quá trình thương lượng thì xe rao trên bonbanh là 172 triệu, xe chạy được 80,000 km. Em trả 150tr, người bán đòi 156tr, ok múc. Hai cha con em mang tiền từ nhà lên lấy xe, coi xe thật kỹ (chả biết coi cái gì mà kỹ ghê, hơn cả h đồng hồ). Đến hồi thử xe, lên xe chạy rất ngon, đầm. 1.3 như con Kia Pride sao nó chạy ngon ghê (hơn rất nhiều). Thử qua máy lạnh, chủ xe nói thôi anh, DL cần gì bật máy lạnh thế là không thử. Xong, quyết định lấy xe. Thủ tục giấy tờ, ra công chứng làm, chủ xe đưa cho bộ hồ sơ tự quản, mở ra mình muốn ói qua nhiều đời rồi kể cả taxi. Em nghĩ con Kia trước kia cũng taxi mà có sao đâu, thế là kệ lấy xe luôn.
Lấy xe chạy về, qua cao tốc Liên Khương lên 120km/h và vẫn còn lên nữa, nhưng sợ nên thôi. Xe ngon quá (chắc em so với Kia). Chạy đã đến khi trời mua, mở máy lạnh lúc được lúc không, bị sao trời!!!. Không mở nữa. Đến đoạn hết đèo Chuối xe tự nhiên tắt máy, hết hồn không hiểu tại sao, đề lại thì nổ và chạy tiếp. Lúc qua hết rừng Giá tỵ bị xe CSGT chiếu đèn, phát loa yêu cầu dừng ( xe CSgt chạy chiều ngược lại), em không hiểu tại sao nhưng vẫn dừng. Nhìn kiến chiếu hậu, thấy xe Csgt có quay đầu lại, nhưng lại quay bỏ đi, thế là em lại tiếp tục chạy mà không thấy đuổi theo. Xe về tới nhà.
Sau này là một mớ rối rắm vì con xe nó đem đến. Cái rối dầu tiên là lâu lâu nó tự tắt máy, máy lạnh chập chờn,...nước sôi,..... Sợ nhất nước sôi
View attachment 787191
Sao ngưng đột ngột vậy bác?
 
Hạng B1
9/11/15
76
37
18
37
Hết tập một, bác chủ đang biên tập và sản xuất tiếp tập 2 nhé cả nhà, hihi