Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Năm mới, xin kính chúc các bác Oser 1 năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng

Sau 2 năm bị gián đoạn. Tết 2021 do dịch Covid nên ko về. Tết 2022 thì do bán xe chưa mua xe mới nên về bằng máy bay. Năm nay gia đình lại tiếp tục về quê bằng xe. Thành phần thì vẫn 2 vợ chồng và 3 F1, chỉ có xe là khác thôi.

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Hành trình: Biên Hòa - Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn 800km
Phương tiện: Xe KIA Sorento 2.2D Signature
Thành phần tham dự: Hai vợ chồng + 3 F1: 8 7 & 4 tuổi
Tài xế: Mình và bà xã
Ngày khởi hành là sáng 22 Tết.

Đáng lẽ Sáng 24 Tết mới bắt đầu về nhưng do nghe tin là biển động, nên tranh thủ về xin phép cty, về sớm thêm 2 nữa.

Thông thường mọi năm gia đình sẽ xuất phát lúc 4-5h sáng. Không biết sao năm nay nôn nao quá, mới 2h sáng mà 2 vợ chồng đã dậy rồi. Sắp xếp hành lý lên xe. 3h sáng đã bắt đầu rời khỏi nhà

1675732280721.png


Đoạn đường Biên Hòa - Phan Thiết khá quen thuộc, nhưng do đó giờ toàn đi ban ngày. Hnay đi sớm quá nên tới Hàm Thuận Nam trời vẫn còn tối. 1 số đoạn ko có đèn đường. Một số đoạn đã mở rộng thành 2 làn xe mỗi bên, có lươn cứng ở giữa.

Chưa tới 5h sáng đã tới Hàm Tân, trời vẫn còn tối thui. Nhìn qua thì bà xã đang ngủ, mặt còn cười cười, chắc nằm mơ thấy về quê gặp Ba Má. Mấy đứa nhỏ thì nằm la liệt phía sau. Mấy đoạn KDC chạy có 50-60 làm buồn ngủ kinh khủng.

1675732564553.png


6h sáng gia đình đã có mặt tại thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp, đi vòng vòng tìm ly cà phê kết hợp đi WC mà đa số quán vẫn còn đóng cửa. Cuối cùng thì tìm đc 1 quán, mừng quá trời

1675732663913.png
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Tới dây thay tài, cho bà xã chạy 1 mạch từ Phan Thiết tới Cà Ná qua đoạn Bàu Trắng. Đó giờ cứ tưởng lái xe là sướng, giờ mới biết ngồi bên phụ, uống cà phê ngắm biển còn sướng hơn.

Bà xã có bằng lái lâu rồi, nhưng chỉ thường xuyên lái thời gian gần đây, chủ yếu là chạy trong thành phố, đưa đón mấy đứa nhỏ đi học hàng ngày. Vậy mà ra đường trường chạy cũng khá ghê, cũng đạp lên 90khm, cũng vượt xe ngon lành

1675732987520.png


Ngồi ghế phụ uống cà phê ngắm biển thiệt là sướng
1675733414893.png

1675733453713.png


Dừng chân ở Mũi Né xinh đẹp
1675733519960.png


Đồi cát Bàu Trắng quá đẹp luôn

1675733713256.png




1675733556161.png

1675733566967.png

1675733577793.png

1675733756944.png
 
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
8h20 gia đình đã tới biển Cà Ná

1675734365734.png


Thông thường, gia đình mình sẽ ăn cơm trưa ở đây, nhưng do nay tới sớm quá nên ghé ăn sáng và uống cà phê thôi. Kêu 1 dĩa cơm chiên, 1 bánh ốp la, 2 ly cà phê sữa đá hết đâu đó hơn 200k

1675734413335.png


Biển nay nhìn êm ru, ko thấy sóng luôn
1675734438523.png

Mấy đứa nhỏ tranh thủ chạy vòng vòng sau hơn 5 tiếng ngồi xe
1675734483527.png

Tạm biệt Cà Ná, nhà mình lên đường đi tiếp đây
1675734522918.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
9h sáng, rời Cà Nà. Đổi tài với bà xã, chạy tới 1h trưa thì tới hầm Cỗ Mã

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Ban đầu định leo đèo, đi QL29 né QL1 đoạn Phú Yên, nhưng lỡ chạy lố rồi nên chạy luôn. Hết 90k cho hầm đèo Cả
Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Đoạn QL1 Phú Yên thì thấy cũng xấu như mọi năm, 1 số đoạn đang làm
Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Trên đường đi để ý thấy cây xăng Petrolimex có dầu 0.001 quá trời. Tranh thủ dừng chân đi WC rổi đổ dầu luôn. Sáng giờ đi được nhiêu đây + thêm hơn 40km đi từ bữa đổ đầy bình dầu là khoảng 500km, đổ đầy bình lại hết 600k. Tính ra đi 500km hết có 600k tiền dầu, quá được

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


13h30, xin chào thành phố Tuy Hòa
Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Chạy xe từ sáng giờ hơn 500km mà người khỏe re, em mới hỏi mấy đứa nhỏ, giờ chạy luôn về Quảng Ngãi ko? Về thì khoảng 8h là tới à. Mấy đứa õng ẽo, mai rồi về Ba ơi, giờ ở lại khách sạn đi Ba ơi. Ok con, ở thì ở.

Do ko có book khách sạn trước nên đi vòng vòng chơi cái đã. Ghé tháp Nghinh Phong, lần trước đi năm 2019 về quê chưa có. Tháp nhìn đơn giản mà đẹp ghê. Vừa tập xe vô là có chú bảo vệ chạy ra thu tiền đậu xe liền, chỉ có 10k.


1675736310327.png

1675736319572.png


Tháp đơn giản mà chụp lên đẹp ghê
1675736659444.png


Biển cũng đẹp mà sóng ghê quá
1675736680264.png

1675736690313.png

1675736702683.png


Đậu xe vầy mà cũng thu phí nè
1675736719666.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/1/18
479
1.029
103
56
Chạy xe từ sáng giờ hơn 500km mà người khỏe re, em mới hỏi mấy đứa nhỏ, giờ chạy luôn về Quảng Ngãi ko? Về thì khoảng 8h là tới à. Mấy đứa õng ẽo, may rồi về Ba ơi, giờ ở lại khách sạn đi Ba ơi. Ok con, ở thì ở.

Do ko có book khách sạn trước nên đi vòng vòng chơi cái đã. Ghé tháp Nghinh Phong, lần trước đi năm 2019 về quê chưa có. Tháp nhìn đơn giản mà đẹp ghê. Vừa tập xe vô là có chú bảo vệ chạy ra thu tiền đậu xe liền, chỉ có 10k.


View attachment 2876767
View attachment 2876768

Tháp đơn giản mà chụp lên đẹp ghê
View attachment 2876771

Biển cũng đẹp mà sóng ghê quá
View attachment 2876772
View attachment 2876773
View attachment 2876774

Đậu xe vầy mà cũng thu phí nè
View attachment 2876775
Người ta tốn sơn vẽ chỗ đậu anh phải cho người ta lấy lại vốn chớ :p
 
Hạng B2
29/7/13
154
98
38
8h20 gia đình đã tới biển Cà Ná

View attachment 2876704

Thông thường, gia đình mình sẽ ăn cơm trưa ở đây, nhưng do nay tới sớm quá nên ghé ăn sáng và uống cà phê thôi

View attachment 2876705

Biển nay nhìn êm ru, ko thấy sóng luôn
View attachment 2876706
Mấy đứa nhỏ tranh thủ chạy vòng vòng sau hơn 5 tiếng ngồi xe
View attachment 2876707
Tạm biệt Cà Ná, nhà mình lên đường đi tiếp đây
View attachment 2876708
Hình như Hòn cò resort ?
 
  • Like
Reactions: TNTANH
Hạng D
26/8/13
1.942
5.469
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Check-in tháp Nghinh Phong xong, cả nhà chạy qua Stelia Rerort hỏi giá phòng. Gần Tết ko có ai mà resort báo cho giá muốn té xỉu, 4tr đêm chưa kể phụ thu 2 đứa nhỏ là khoảng 5tr. Thương lượng 1 hồi ko dc, mình lên Traveloka đặt phòng + thêm 1 giường phụ chưa hết khoảng 2tr7

Cha con uống welcome drink chờ Traveloka xuống đơn cho Stelia

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Nước chanh xả ngon quá trời, thời tiết miền Trung nắng nóng, uống vô đã thiệt
Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Sau 3 năm trở lại, có quá nhiều sự thay đổi nơi này, resort xây thêm nhiều khu mới và 1 hồ bơi dành riêng cho khách

Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Tụi nhỏ chơi sao mà rớt luôn 1 trái,
Hành trình về Quê ăn Tết 2023 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)