Hạng B1
19/10/20
70
406
53
53
Người nước ngoài nháy đèn pha để nhường đường còn người Việt lại để "cướp" đường.

Hành động nháy đèn pha khi gặp xe đi ngược chiều để cảnh báo nhường đường, tránh đường... thế nào cho hợp lý? Về tình, nháy pha có thể gây loá, gây mù tạm thời và tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm khó lường khi các xe đang di chuyển. Về lý theo luật: cấm sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư. Xe cơ giới đi ngược chiều khi gặp nhau không được dùng đèn chiếu xa.

Hãy là người biết nháy đèn pha đúng lúc đúng chỗ


Nháy pha, cũng chính là đang sử dụng đèn chiếu xa tức thời. Vậy có nên dùng cái sai này để cảnh báo một cái sai khác nhất là khi ở cự ly gần?

Theo em thấy sự khác biệt trong thói quen sử dụng đèn pha. Cụ thể, khi gặp nhau trên đường hẹp hoặc cùng đến một nút giao đồng cấp nháy một pha ở nước ngoài có nghĩa "Tôi nhường đấy, đi trước đi".

Ở Việt Nam, khi xe nào nháy pha trước đồng nghĩa "tôi sẽ đi trước - nhường đi", đôi khi tôi có cảm giác tín hiệu là "khôn hồn thì tránh ra". Ngoài ra, có một số tình huống việc nháy pha không hiểu có tác dụng gì ngoài việc gây bực bội cho xe đối diện như: đường hẹp, trong phố, đã chủ động nép lề phải để nhường đường nhưng vẫn cứ bị "ăn" cái nháy pha chói lòa, quáng hết cả mắt... hoặc đường rộng thênh thang, gặp xe ngược chiều cũng vẫn bị "ăn phát nháy pha" vào mặt - lại chói lòa.

Theo quan điểm cá nhân, nháy pha từ rất xa để nhắc nhở xe đối diện, khi xin vượt, khi cảnh báo vượt, khi đến nút giao khuất và vắng vẻ... ủng hộ, nhưng nháy khi đã đến gần, nháy như một thói quen khi thấy xe ngược chiều thì thực khó chấp nhận. Nháy ở xa, người đối diện không hiểu, họ không nhường thì chấp nhận, chứ không thể nào đến gần vẫn pha thì đúng là mù.

Hãy là người biết nháy đèn pha đúng lúc đúng chỗ


*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/5/20
711
1.025
93
Đã gặp hai lần tình trạng xe chạy sau nháy đèn, xe có độ hệ thống nháy đèn tự động hay sao ấy, cứ nháy nháy hoài, cực khì khó chịu.
Sao nhiều thể loại có tiền mà éo có óc vậy không biết.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Đã gặp hai lần tình trạng xe chạy sau nháy đèn, xe có độ hệ thống nháy đèn tự động hay sao ấy, cứ nháy nháy hoài, cực khì khó chịu.
Sao nhiều thể loại có tiền mà éo có óc vậy không biết.
Bác mà đi cao tốc SG-TL hầu như lần nào cũng gặp xe sau nháy như bệnh vậy đó bác dịch sinh lý khó lau ạ. :p:p:p
 
Hạng B2
10/10/19
345
585
93
51
ho chi minh
Còn thể loại độ đèn thắng chớp nháy nữa. Đi vào đoạn đường đông xe, kẹt xe hay dừng đèn đỏ thời gian dài mà đứng sau mấy xe độ đèn thắng chớp nháy, móa nó chớp nháy liên tục nhức cả đầu, hoa hết cả con mắt. Không hiểu mấy thằng đó đầu óc gì: óc chó, óc khỉ hay óc heo, óc bò mà độ đèn thắng chớp nháy vậy, nó thử đi sau xe có đèn thắng chớp nháy liên tục như xe của nó, xem nó nhức mắt có chịu được ko?
 
Hạng B2
23/6/14
139
808
93
Saigon
Đã gặp hai lần tình trạng xe chạy sau nháy đèn, xe có độ hệ thống nháy đèn tự động hay sao ấy, cứ nháy nháy hoài, cực khì khó chịu.
Sao nhiều thể loại có tiền mà éo có óc vậy không biết.
đỡ hơn nó bấm còi anh
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng B2
14/12/15
279
296
63
Em ở Đà Nẵng, hôm thứ 5 vừa rồi có 1 anh Lexus 51 từ đằng sau em chạy lên, em đang chạy cũng gần 60 rồi trên đường có dải phân cách cứng. Ảnh tự dưng chuyển qua đèn pha, xe em xe cỏ làm gì có gương hậu chống chói, em cứ chạy thêm tầm 300m để xem ảnh có cụp pha không, ảnh không cụp luôn mí a ơi :p. Em đành xi nhan phải cho ảnh vượt, xong em về lại sau đít ảnh chuyển pha, theo ảnh tầm 3km cho tới khi về đến nhà :p. Mà ảnh chạy cũng láo lắm, chuyển làn xào chẻ các kiểu ầm ầm à, hông xi nhan quần què gì hết trơn, xưa h em thấy trên FB mấy anh 51 chửi 29 30 dữ lắm mà cuối cùng em gặp mấy chiếc 51 ở ĐN chạy láo thôi rồi luôn á :p.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Em ở Đà Nẵng, hôm thứ 5 vừa rồi có 1 anh Lexus 51 từ đằng sau em chạy lên, em đang chạy cũng gần 60 rồi trên đường có dải phân cách cứng. Ảnh tự dưng chuyển qua đèn pha, xe em xe cỏ làm gì có gương hậu chống chói, em cứ chạy thêm tầm 300m để xem ảnh có cụp pha không, ảnh không cụp luôn mí a ơi :p. Em đành xi nhan phải cho ảnh vượt, xong em về lại sau đít ảnh chuyển pha, theo ảnh tầm 3km cho tới khi về đến nhà :p. Mà ảnh chạy cũng láo lắm, chuyển làn xào chẻ các kiểu ầm ầm à, hông xi nhan quần què gì hết trơn, xưa h em thấy trên FB mấy anh 51 chửi 29 30 dữ lắm mà cuối cùng em gặp mấy chiếc 51 ở ĐN chạy láo thôi rồi luôn á :p.
29 30 đội lốt 51 đấy bác. :D:p