Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
"....... Nếu bạn dốc hết trái tim vào từng việc mình làm, hoặc vào bất cứ một kế hoạch nào xứng đáng, bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể. Đó là điều sẽ viết nên câu chuyện cuộc sống với một kết thúc có hậu...."

"..... thành công sẽ chẳng là gì nếu bạn đơn thương độc mã buốc đến vạch đích. Phần thưởng lớn nhất là đến được đích bên cạnh những người chiến thắng - dù họ là nhân viên, khách hàng, cổ đông, người thân hay bạn bè - bạn đem theo càng nhiều người đến đích, đến với thành công thì sức mạnh chiến thắng của bạn sẽ càng được nhân lên bấy nhiêu...."

Hai trích đoạn trên trong cuốn sách "Dốc hết trái tim" (POUR YOUR HEART INTO IT) của Howard Schultz - Chủ tịch và CEO của cafe STARBUCKS danh tiếng là chất kích thích & động lực để giúp tôi quyết đoán, kiên định lên kế hoạch chinh phục Úc châu cùng các thành viên HFCer & OSer.

Opppsss..... khó khăn nhiều vô kể: vé máy bay khó mua vào mùa xuân (mùa đẹp nhất của nước Úc) cho đoàn gần 50 thành viên, số lượng đăng ký lúc đầu có khi lên đến gần 70-80 thành viên, khi tổng hợp thì bất ngờ 18pax đã đóng tiền quyết tâm với nhiều lý do A, B, C.... rút lui để lại một gánh nặng cho chi phí cho cả đoàn, rồi lại thêm 7 thành viên rớt visa vào phút 90 làm chi phí tour lại tăng lên .... nhưng sự quyết tâm, kiên định của các thành viên đã giúp tôi tin rằng "...Nếu bạn dốc hết trái tim vào từng việc mình làm, hoặc vào bất cứ một kế hoạch nào xứng đáng, bạn có thể đạt được những ước mơ mà người khác cho rằng không thể....." kết quả đoàn cũng đã có được giá tour tốt nhất: 1,750$/pax/all-in dành 43 thành viên kiên định nhất, quyết tâm nhất để đưa mình vào danh sách chinh phục Úc châu!!!
080402cool_prv.gif


Kết quả là một chuyến đi trên cả tuyệt vời!!!

Ngày 10-10-2010 cả nhà lên đường chinh phục Úc châu. Mọi thành viên ít nhiều đều đóng góp hết sức mình bằng các đóng góp cụ thể - ví dụ: hành lý gọn nhẹ, các quý ông luôn hỗ trợ các quý cô khuân vác hành lý, khu vực kém an ninh thì chịu khó sắp xếp hành lý xong thì phụ trách an ninh, ai lanh lợi giỏi tiếng Anh thì đi sau cùng để khoá đoàn, ăn sáng nhanh gọn, có mặt đúng giờ, đoàn kết & ủng hộ hết mình các ý kiến của BTC trong các tình huống cần sự quyết đoán..... Chắc chắn chuyến đi còn nhiều cái chưa được "em ơi! em ơi!!... chiều nay 100%" - nhưng với tinh thần tương ái, tứ hải gia huynh đệ, đam mê du lịch, ước mơ chinh phục 5 châu 4 bể ... hy vọng cả nhà chúng ta 9 làm tròn thành 10 luôn nhen! :)
tongue4.gif


Một lần nữa thay mặt BTC "HFC Chinh phục Úc châu" xin chân thành cám ơn các thành viên tham gia chuyến đi. Cám ơn Hana, Tomford A&B, Cuongcualu, Sambo... đã sát cánh cùng em trong các tình huống khó khăn. Cám ơn bác Bugi, Mike, Thắng Vungtau, OSers .... đã góp ý & bổ sung giúp ch/trình thêm hoàn thiện. Bé Jenny phóng viên chiến trường có những bức ảnh sớm nhất. Tất cả là do đóng góp của các thành viên, giúp cho chuyến đi vui, tiết kiệm, an toàn & thành công tốt đẹp!!!

Hẹn gặp lại các bác trong chương trình chinh phục nước Mỹ vào tháng 04/2011!!!

With love,
Kevinthai
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Bắt đầu phóng sự ảnh
 
Biểu tượng của nhà nước Úc
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

 
Quyền lực của nước Úc
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Một tập thể Honda Fans Club đầy đam mê, hài hước, vui tính & đoàn kết :)
At Great Ocean Road
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

At Melbourne
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu


HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

At Canberra
dsc0794x.jpg


At three sister mountain
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Đi đến sân bay nào thì HFC cũng đông quá - nên luôn chiếm ít nhất là một đến hai hàng như vầy nè:
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu


Còn làm thủ tục check-in thì hãng hàng không chịu không thấu phải lập một khu vực GROUP riêng biệt cho HFC - chứ mấy em khách lẽ mà chen chân xếp hàng vào thì đi ăn hết một cái bánh pizza, rồi uống thêm lon Coke quay lại vẫn chưa xong
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Gần 8 tiếng bay từ Manila - nước Úc dần dần hiện ra
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu


Và đáp xuống sân bay Melbourne
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Niềm vui chan hoà trong tiết trời mát lạnh!
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu


Nhắn tin & email về nhà ngay thôi:
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu


Tìm hiểu thông tin với bác Peter Khoa - tour-guide chuyên nghiệp, giọng ca truyền cảm, tiếng nói trầm ấm, vui tính, hài hước & lãng mạn
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Ra xe tiến vào Melbourne:
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

 
Biểu tượng cổng chào hiện ra từ xa:
+ Màu vàng: tượng trưng cho mỏ vàng & đồng lúa mì bội thu
+ Màu cam: em quên - bác nào nhớ nhắc bài em với :)
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

 
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu
HFC: Phóng sự ảnh HFC chinh phục Úc châu

 
to be continue
 
Hạng F
7/7/06
5.631
732
113
HCM
www.otosaigon.com
Ôi trời ơi, Melbuorne đây hả, quá đẹp luôn, tiếp tục đi các bác, trọn gói tour này là bao nhiêu vậy các bác?
 
Hạng D
1/4/08
2.242
32
48
Saigon
otosaigon.com
 
   Anh Kevin viết bài quá hay và có những trích dẩn hết sức súc tích , riêng bản thân em thêm 1 kinh nghiệm là nếu quyết tâm và vượt qua nỗi sợ hãi (sợ đi máy bay) thì sẽ thành công!
 
   @Kevin : anh nên làm thêm phóng sự về đoàn VIP được an ninh sân bay mở đường và hộ tống đoàn mình qua cửa khẩu , xuất  rồi nhập cảnh Úc trong vài tiếng đồng hồ:D
 
Last edited by a moderator: