Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
Ngày 13 - Pittsburgh - Cleveland - Toledo - Detroit:
Hành trình ngày 13
Chương trình của ngày hôm nay là lái xe từ Pittsburgh đến Detroit để khám phá thành phố được gọi là "thủ đô xe hơi" của Mỹ. Tuyến đường em lái qua là cao tốc I76W từ Pittsburgh (bang Pennsylvania), qua Youngstown (bang Ohio), tiếp đến là I80W qua gần thành phố Cleveland nằm trên bờ hồ Erie đến thành phố Toledo (bang Ohio), rồi lấy tiếp I75N lên Detroit (bang Michigan), với khoảng cách khoảng 310 dặm, dự kiến đi trong 6 giờ (bao gồm nghỉ chân ăn uống). Hôm nay em xuất phát lúc 9 giờ sáng, đến 12 giờ trưa là tới Toledo ăn trưa nghỉ ngơi, sau đó chạy suốt đến gần 3 giờ chiều là tới khách sạn Marriot Courtyard nằm gần sân bay Detroit (giờ ở bang Michigan đi sau giờ Pennsylvania 1 giờ nên mình đi về hướng tây sẽ có lợi về thời gian hơn).
Hình chụp trên đường cao tốc I76W, I80W, I75N
Detroit là thành phố lớn nhất của tiểu bang Michigan, nằm bên bờ hồ Huron (một hồ trong hệ thống Đại ngũ hồ nước ngọt phân chia biên giới tự nhiên Mỹ - Canada, bao gồm: hồ Superior, Michigan, Huron, Erie và Ontario). Detroit được nhà thám hiểm người Pháp có cái tên rất dài "Antoine Laumet de la Mothe, sieur de Cadillac" (thường được gọi ngắn gọn là Antoine de la Mothe Cadillac
) phát hiện vào năm 1701. Sau này một hãng xe hơi hạng sang nổi tiếng của Mỹ ở Detroit được đặt theo tên của ông (hãng xe Cadillac, nay thuộc General Motors). Vào năm 1896, Henry Ford chế tạo chiếc Ford Model T trên dây chuyền đầu tiên ở đây, khai sinh ngành công nghiệp lắp ráp ô tô của thế giới. Cả 3 hãng xe của Mỹ (Ford, Chrysler và General Motors) đều có trụ sở chính và nhà máy lắp ráp ở Detroit. Người ta thống kê rằng cứ 10 người dân trong thành phố thì có 1 người làm việc cho ngành ô tô ở đây. Vì lý do đó, thành phố Detroit trải qua các thời kỳ thăng trầm và phát triển theo sự thăng trầm và phát triển của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Ngày nay, thành phố Detroit đang trên đà tuột dốc vì cả 3 nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã cắt giảm nhiều nhân công và chuyển dần các nhà máy lắp ráp ô tô sang các nước đang phát triển để tăng tính cạnh tranh. Em đến đây được vài ngày thì bạn em ở Mỹ báo tin cho em là thành phố Detroit nộp đơn xin phá sản (ngày 18 tháng 7 năm 2013)!
Bạn em nói rằng điểm tham quan thành phố đẹp nhất là Belle Isle Park, một đảo nhỏ nằm trên Detroit River chia đôi biên giới Mỹ - Canada, nơi có nhiều công viên và hồ nước xung quanh với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Sau khi làm xong thủ tục check-in ở khách sạn, em cho gia đình nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều rồi bắt đầu khởi hành đi vào trung tâm Detroit và Belle Isle. Vào đến Detroit mới thấy rằng thời hoàng kim của Detroit đã qua rồi. Trung tâm Detroit xấu xí và đường phố xuống cấp, nhà cửa cũ mèm, chỉ có các tòa nhà cao ốc là trụ sở của GM là có kiến trúc hiện đại nhất.
Downtown Detroit
Trụ sở chính của GM ở Detroit
Chạy theo đại lộ E Jefferson Ave đến đại lộ E Grand Blvd thì em quẹo phải, qua cây cầu bắc qua sông Detroit River đến đường Picnic Way là ra đảo Belle Isle. "Belle Isle" rất đúng theo tiếng Pháp là "đảo đẹp". Người ta làm một con đường chạy xung quanh đảo nhìn ra hướng bờ sông với cây cối phủ xanh. Người ta cũng xây dựng rất nhiều tượng đài, công viên, nhà chòi, đài phun nước, bàn ghế ngoài trời để làm tiệc, cắm trại, câu cá, kể cả khu vực tắm hồ (giống như tắm biển vậy). Nhìn ra bờ hồ xa xa là các ngôi nhà thuộc phía Canada, còn phía còn lại là trung tâm Detroit. Chỉ có điều là không thấy bóng người Mỹ da trắng đâu, chỉ thấy toàn Mỹ đen và họ đem cả gia đình ra bờ hồ tổ chức ăn uống, mở nhạc nhảy nhót ầm ỉ. Em đậu xe lại một nơi tương đối vắng người và nói bà cả và F1 ra ngoài chơi, nhưng bà cả và F1 đều sợ không dám bước ra ngoài! Vì vậy em chỉ còn biết chụp vài tấm hình, chạy vòng vòng rồi đi về tìm chỗ ăn tối. Theo chỉ dẫn của một người bạn đã đến đây, em chạy khoảng 20 dặm theo cao tốc I75N về phía bắc Detroit, tìm đến một khu có người Việt sinh sống ở ngoại ô Detroit và ghé vào nhà hàng Việt Nam có tên là "Phở Trang" dùng món phở!
Vị trí đảo Belle Isle trên bản đồ Google Maps
Hình chụp từ Belle Isle Park
Ăn phở ở Detroit