(Tiếp theo...)
Rời Empire State Building, bọn em lại lấy metro đi đến shopping center J&R Music World nằm ở quảng trường phía trước Toà Đô Chính (City Hall) để xem đồ điện tử và camera vì lúc ở trong metro thấy một số du khách đi shopping về cầm theo cái túi xách có quảng cáo J&R. Họ nói nơi này bán hàng điện tử rẻ lắm nên em đến coi thử cho biết. Nơi này đúng là một trung tâm bán đồ điện tử lớn và giá tương đối hợp túi tiền. Người mua sắm và bán hàng rất nhộn nhịp. Cửa hàng nằm ngay góc đường và chia ra nhiều khu khác nhau cho các mặt hàng khác nhau. Em thấy ai đi ra cũng có mua một món gì đấy. Em cũng mua được một cái sạc pin đa năng gắn trong xe hơi cho điện thoại di động, Ipod và laptop.
Sau khi vào StarBucks Coffee kế bên J&R Music World làm một ly sô cô la nóng và ăn vài bánh ngọt, bọn em lại leo vào metro đến Rockefeller Center. Rockefeller Center là một khu phức hợp nhà cao tầng và khu dịch vụ mua sắm và giải trí bao gồm 19 toà nhà bao phủ trên một diện tích khoảng 89.000m2, nằm từ đường số 48 đến đường số 51 theo phương đứng và từ Đại lộ số 5 đến Đại lộ số 6 theo phương ngang, do gia đình của vua dầu mỏ Mỹ xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Nơi đây còn có khu giải trí Radio City Music Hall nổi tiếng là một trong những trung tâm giải trí thu hút nhiều du khách nhất ở Mỹ. Vào mùa Giáng Sinh và Năm Mới, nơi này luôn rực rỡ ánh đèn và đồ vật trang trí, cùng với các nghệ sỹ nghiệp dư biểu diễn ngoài trời thu hút rất nhiều khách tham quan, mặc dù trời lạnh cóng. Đi vòng qua qua Radio City một tí là thấy ngay một cây thông Noel (thật) sáng rực với hàng triệu bóng đèn nhấp nháy nằm ngay lối vào của Rockefeller Plaza. Đây là cây thông to nhất và rực rỡ nhất nước Mỹ. Hàng năm cứ đến gần ngày Noel là người ta chờ đợi cây thông này, để xem năm mới nó có cao hơn và đẹp hơn cây thông năm cũ bao nhiêu! Ngay kế bên cây thông Noel là sân trượt băng Ice Skating Rink mà ai ai đến đây cũng đều muốn đăng ký mua vé để vào để trượt băng, dù có khi chưa hề biết trượt bao giờ. Em thấy người ta xếp hàng mua vé mà ngán ngẩm không biết bao giờ mới đến lượt mình vào. Họ nói nhiều khi phải đợi đến sáng hôm sau vì nơi này không có đóng cửa vào ban đêm! Thôi thì đành đi dạo chụp hình, xem người ta trượt băng, nghe và xem bông tuyết nhảy múa theo điệu nhạc trên vách tường của toà nhà cũng vui rồi!
(Còn tiếp)
Rời Empire State Building, bọn em lại lấy metro đi đến shopping center J&R Music World nằm ở quảng trường phía trước Toà Đô Chính (City Hall) để xem đồ điện tử và camera vì lúc ở trong metro thấy một số du khách đi shopping về cầm theo cái túi xách có quảng cáo J&R. Họ nói nơi này bán hàng điện tử rẻ lắm nên em đến coi thử cho biết. Nơi này đúng là một trung tâm bán đồ điện tử lớn và giá tương đối hợp túi tiền. Người mua sắm và bán hàng rất nhộn nhịp. Cửa hàng nằm ngay góc đường và chia ra nhiều khu khác nhau cho các mặt hàng khác nhau. Em thấy ai đi ra cũng có mua một món gì đấy. Em cũng mua được một cái sạc pin đa năng gắn trong xe hơi cho điện thoại di động, Ipod và laptop.
Sau khi vào StarBucks Coffee kế bên J&R Music World làm một ly sô cô la nóng và ăn vài bánh ngọt, bọn em lại leo vào metro đến Rockefeller Center. Rockefeller Center là một khu phức hợp nhà cao tầng và khu dịch vụ mua sắm và giải trí bao gồm 19 toà nhà bao phủ trên một diện tích khoảng 89.000m2, nằm từ đường số 48 đến đường số 51 theo phương đứng và từ Đại lộ số 5 đến Đại lộ số 6 theo phương ngang, do gia đình của vua dầu mỏ Mỹ xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Nơi đây còn có khu giải trí Radio City Music Hall nổi tiếng là một trong những trung tâm giải trí thu hút nhiều du khách nhất ở Mỹ. Vào mùa Giáng Sinh và Năm Mới, nơi này luôn rực rỡ ánh đèn và đồ vật trang trí, cùng với các nghệ sỹ nghiệp dư biểu diễn ngoài trời thu hút rất nhiều khách tham quan, mặc dù trời lạnh cóng. Đi vòng qua qua Radio City một tí là thấy ngay một cây thông Noel (thật) sáng rực với hàng triệu bóng đèn nhấp nháy nằm ngay lối vào của Rockefeller Plaza. Đây là cây thông to nhất và rực rỡ nhất nước Mỹ. Hàng năm cứ đến gần ngày Noel là người ta chờ đợi cây thông này, để xem năm mới nó có cao hơn và đẹp hơn cây thông năm cũ bao nhiêu! Ngay kế bên cây thông Noel là sân trượt băng Ice Skating Rink mà ai ai đến đây cũng đều muốn đăng ký mua vé để vào để trượt băng, dù có khi chưa hề biết trượt bao giờ. Em thấy người ta xếp hàng mua vé mà ngán ngẩm không biết bao giờ mới đến lượt mình vào. Họ nói nhiều khi phải đợi đến sáng hôm sau vì nơi này không có đóng cửa vào ban đêm! Thôi thì đành đi dạo chụp hình, xem người ta trượt băng, nghe và xem bông tuyết nhảy múa theo điệu nhạc trên vách tường của toà nhà cũng vui rồi!











(Còn tiếp)
Last edited by a moderator: