Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Rời Empire State Building, bọn em lại lấy metro đi đến shopping center J&R Music World nằm ở quảng trường phía trước Toà Đô Chính (City Hall) để xem đồ điện tử và camera vì lúc ở trong metro thấy một số du khách đi shopping về cầm theo cái túi xách có quảng cáo J&R. Họ nói nơi này bán hàng điện tử rẻ lắm nên em đến coi thử cho biết. Nơi này đúng là một trung tâm bán đồ điện tử lớn và giá tương đối hợp túi tiền. Người mua sắm và bán hàng rất nhộn nhịp. Cửa hàng nằm ngay góc đường và chia ra nhiều khu khác nhau cho các mặt hàng khác nhau. Em thấy ai đi ra cũng có mua một món gì đấy. Em cũng mua được một cái sạc pin đa năng gắn trong xe hơi cho điện thoại di động, Ipod và laptop. 

Sau khi vào StarBucks Coffee kế bên J&R Music World làm một ly sô cô la nóng và ăn vài bánh ngọt, bọn em lại leo vào metro đến Rockefeller Center. Rockefeller Center là một khu phức hợp nhà cao tầng và khu dịch vụ mua sắm và giải trí bao gồm 19 toà nhà bao phủ trên một diện tích khoảng 89.000m2, nằm từ đường số 48 đến đường số 51 theo phương đứng và từ Đại lộ số 5 đến Đại lộ số 6 theo phương ngang, do gia đình của vua dầu mỏ Mỹ xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Nơi đây còn có khu giải trí Radio City Music Hall nổi tiếng là một trong những trung tâm giải trí thu hút nhiều du khách nhất ở Mỹ. Vào mùa Giáng Sinh và Năm Mới, nơi này luôn rực rỡ ánh đèn và đồ vật trang trí, cùng với các nghệ sỹ nghiệp dư biểu diễn ngoài trời thu hút rất nhiều khách tham quan, mặc dù trời lạnh cóng. Đi vòng qua qua Radio City một tí là thấy ngay một cây thông Noel (thật) sáng rực với hàng triệu bóng đèn nhấp nháy nằm ngay lối vào của Rockefeller Plaza. Đây là cây thông to nhất và rực rỡ nhất nước Mỹ. Hàng năm cứ đến gần ngày Noel là người ta chờ đợi cây thông này, để xem năm mới nó có cao hơn và đẹp hơn cây thông năm cũ bao nhiêu! Ngay kế bên cây thông Noel là sân trượt băng Ice Skating Rink mà ai ai đến đây cũng đều muốn đăng ký mua vé để vào để trượt băng, dù có khi chưa hề biết trượt bao giờ. Em thấy người ta xếp hàng mua vé mà ngán ngẩm không biết bao giờ mới đến lượt mình vào. Họ nói nhiều khi phải đợi đến sáng hôm sau vì nơi này không có đóng cửa vào ban đêm! Thôi thì đành đi dạo chụp hình, xem người ta trượt băng, nghe và xem bông tuyết nhảy múa theo điệu nhạc trên vách tường của toà nhà cũng vui rồi! 
18.gif


anhso-32_DSC01246.jpg



anhso-38_DSC01244.jpg



anhso-53_DSC01247.jpg



anhso-06_DSC01249.jpg



anhso-59_DSC01248.jpg



anhso-39_DSC01259.jpg



anhso-13_DSC01253.jpg



anhso-16_DSC01263.jpg



anhso-23_DSC01257.jpg



anhso-06_DSC01258.jpg



(Còn tiếp)                 
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Ngày 07( 31/12/2009): Sáng sớm thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn thấy toàn tuyết trắng rơi đầy sân, tuyết càng lúc càng rơi nhiều đến khi trắng xoá mặt đất. Ngoài đường xe cộ vẫn lưu thông nên tuyết tan ngay thành nước và không bám trên đường mà bám vào bãi cỏ và các cây xung quanh vệ đường. Bọn em tự hỏi làm sao đi chơi được đây vì hôm nay đúng vào ngày 31/12/2009. Dự kiến hôm nay sẽ thăm viện bảo tàng "The Metropolitan Museum of Art" nằm gần Central Park, sau đó đi đến toà nhà Liên Hiệp Quốc và cuối cùng là Times Square để đếm ngược (countdown) mừng năm mới 2010.

Thật may mắn làm sao, đến gần 11 giờ trưa thì tuyết thôi rơi, trời cũng bắt đầu trong trở lại. Thế là bọn em lên đường đón xe bus rồi chuyển qua metro để đến ngay đến viện bảo tàng ở Đại lộ số 5 (Fifth Evenue) giao với đường 64 E (phía đông). Viện bảo tàng là một công trình kiến trúc cổ kính và rất rộng lớn, phải leo lên nhiều bậc thang mới đến cửa. Người ta đến đây tham quan rất nhiều. Hôm đó có triểm lãm về võ sĩ đạo của Nhật (Samurai). Viện bảo tàng "The Metropolitan Museum of Art" là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Mỹ và là nơi bắt đầu của một loạt các bảo tàng nằm gần nhau mà người ta goi là "Museum mile" (nghĩa là các viện bảo tàng nối tiếp nhau dài 1 dặm) chạy dọc theo đại lộ số 5 và quay mặt về phía đông của Công viên Trung tâm (Central Park).

Sau khi tham quan bảo tàng xong, em đi xuống đường để đi dạo Công viên Trung tâm thì gặp ngay các xe lưu động bán hotdog. Bọn em mua ăn ngay vì hotdog vừa nóng vừa ngon với giá $2/cái bình thường và $4/cái jumbo. Vừa đi vừa ăn hotdog, bọn em lang thang theo các con đường nội bộ của công viên. Công viên Trung tâm là công viên rộng nhất và lớn nhất và nằm về phía bắc của Manhattan. Nó được ví như là lá phổi của thành phố New York. Công viên được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế và hoàn thành vào năm 1873, nghĩa là cách nay đã hơn 100 năm. Trong Công viên Trung tâm, tuyết phủ trắng bãi cỏ và cây cối xung quanh. Trong công viên, em bắt gặp bọn trẻ con chơi ném tuyết và làm người tuyết. Trên các con đường nội bộ của công viên, một số người chạy bộ và đi dạo với các chú chó có mang giày và mặt quần áo rất buồn cười. Các chú sóc bắt đầu chạy lăng tăng dưới đât tìm hạt dẻ (em đoán thế). Cảnh tượng như trong phim của Mỹ!

anhso-22_DSC01269.jpg



anhso-51_DSC01270.jpg



The Metropolitan Museum of Art và Museum mile
anhso-26_DSC01267.jpg



anhso-56_DSC01271.jpg



anhso-05_DSC01274.jpg




anhso-01_DSC01272.jpg



Central Park
anhso-29_DSC01282.jpg



anhso-57_DSC01286.jpg



anhso-51_DSC01278.jpg



anhso-07_DSC01290.jpg



anhso-22_DSC01288.jpg



anhso-30_DSC01291.jpg



anhso-23_DSC01289.jpg



anhso-03_DSC01284.jpg



(Còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
(Tiếp theo...)

Sau khi đi dạo ở Central Park, bọn em quyết định đi ăn tối sớm chuẩn bị vào Times Square để đợi giờ phút giao thừa ở New York. Mấy người quen ở Mỹ dặn là phải đến sớm giành chỗ nếu không thì không vào được. Ăn xong là khoảng 5 giờ 45 chiều. Lấy metro vào đến ga Times Square thì đã thấy cảnh sát có mặt khắp nơi. Họ dựng lên các hàng rào cản và chặn ngay cổng chính vào Times Square và yêu cầu mọi người đi ra các lối Exit khác. Bọn em phải đi vòng ra phía bên ngoài và đi dọc theo con đường song song với đường số 42. Càng đi, em thấy lượng người đổ về càng đông. Các con đường cắt ngang với đường số 42 đều bị chặn và không một ai được đi ngang qua mà bắt buộc phải đi thẳng theo lực xô đẩy của dòng người phía sau. Cảnh sát yêu cầu phải đi vòng đến đường số 57 rồi mới có lối đi vào bên trong. Mọi người chen lấn nhau đi dọc theo con đường số 40 song song với đường số 42 cho đến khi gặp đường số 57 cắt ngang thì có một lối vào duy nhất. Đến đây, ai cũng phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh trước khi được vào. Em nhớ là mình xếp hàng đến khoảng 8 giờ tối thì mới được vào bên trong. Vào đến nơi thì những vị trí gần Times Square đã chật kín người. Trời càng lúc càng lạnh và có mưa lất phất. Nhưng nhìn xung quanh thì ai cũng vui vào nói cười vui vẻ, mỗi nhóm người nói một ngôn ngữ khác nhau và màu da cũng khác. Em hỏi thăm các du khách đứng gần. Người thì từ Rumani, người từ Đức, người từ Na Uy,người từ Honduras, người từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc... Đứng gần em còn có một cặp Việt Kiều từ Miami lên New York đón New Year nữa. Em nghe họ nói tiếng Việt nên hỏi thăm mới biết. Đến 9:00 giờ tối thì nhạc bắt đầu nổi lên và các ca sỹ bắt đầu biểu diễn. Em nghe giới thiệu có Jenifer Lopez nhưng không thấy không thấy được sân khấu vì ở khá xa, chỉ có thể thấy được ca sỹ trình diễn qua màn hình lớn đặt dọc trên toà nhà nằm giữa Đại lộ Broadway và đường số 42 nơi có đặt một quả cầu sáng rực. Quả cầu này sẽ được hạ xuống từ từ cho đến khi Giao Thừa. Từng giờ trôi đi trong cái lạnh và mưa phùn cho đến gần 0:00 thì mọi người bắt đầu ào ào lên như ong vỡ tổ. Đúng 11 giờ 59 phút, đồng hồ trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược theo từng giây, bắt đầu từ giây 59 đếm xuống đến Zero trong khi quả cầu từ từ hạ xuống đến đúng 12:00 giờ đêm thì pháo hoa sáng rực xung quanh quả cầu. Mọi người hò hét và vui mừng ôm hôn nhau và bắt đầu ca hát và nhảy múa. Em nhìn bảng báo thời tiết đặt trên đỉnh một toà nhà cao tầng đối diện thì thấy nhiệt độ bên ngoài là -1oC! Thế là đã sang Năm Mới 2010! HAPPY NEW YEAR TO ALL! CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010! Cảm giác thật tuyệt vời trong cái lạnh cắt da của New York đêm hôm đó.

anhso-54_0.jpg



anhso-57_1.01.jpg



anhso-23_DSC01317.jpg



anhso-19_2.jpg



anhso-25_3.jpg



anhso-41_4.jpg



anhso-22_DSC01358.jpg



anhso-15_12.jpg



anhso-25_10.jpg
 
Hạng B2
7/8/09
217
6
0
Warren Pham nói:
(Tiếp theo...)

Sau khi tham quan WTC xong, em đi bộ theo đại lộ Broadway xuống phía nam để đến phố Wall (Wall Street) và khám phá Financial District coi nó ra sao mà ngày nào Tivi và báo đài thường hay nói đến. Wall street là một con đường nhỏ hẹp và chỉ dành cho người bộ, nay lai càng nhỏ hơn vì người ta làm một hàng rào tạm quay xung quanh trụ sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange - NYSE), chỉ để một lối đi trên nữa đường để khách tham quan chụp hình. Không khách tham quan nào được vào gần toà nhà vì bảo vệ đứng chặn các cửa ra vào và có cả môt hệ thống kiểm tra an ninh như ở sân bay, ai có thẻ ra vào mới được đi qua và phải bị kiểm tra như qua an ninh sân bay vây. Trụ sở của NYSE bây giờ còn là trụ sở của American Stock Exchange luôn (AMEX). Trước đây AMEX nằm tại một toà nhà gần đó nhưng chỉ một năm trước đây, AMEX cũng được dời về trong toà nhà NYSE. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra trong toà nhà này trừ các nhân viên giao dịch và các phóng viên báo đài được phép trực và tường thuật trong đó. Em đi xung quanh toà nhà và chụp một số hình làm kỹ niệm. Trước NYSE có trang trí một cây thông cao và trang trí rất đẹp nhân dịp Giáng Sinh. Thích nhất có lẽ là chụp hình bên tượng con bò bằng đồng (Charging Bull hay còn gọi là Wall Street Bull), là biểu tượng cho sự phồn vinh và lạc quan về thị trường tài chính. Trong ngôn ngữ tài chính, "Bull" là thể hiện cho việc người ta lạc quan và mua vào chứng khoán, còn "Bear" là biểu tượng cho việc người ta bán tháo chứng khoán và bi quan về thị trường tài chính. Em và bạn phải đợi mãi với đên lượt vào chụp hình vì quá đông người xếp hàng chờ chụp một tấm làm kỷ niệm.


anhso-29_DSC01172.jpg



(Còn tiếp)
Bác chụp hình với con bò như vậy là chưa đúng cataloge rồi, bác phải chụp thêm tấm đằng sau, tay dịn vào "bi" của nó, tụi Mỹ nói làm như vậy công việc sẽ phát triển rất mạnh mẻ, bức tượng này nó thiết kế "bi" bò rất to và căng biểu tượng của giống đực tràn đầy sinh lực, sức sống.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
minhrrrau nói:
Warren Pham nói:
(Tiếp theo...)

Sau khi tham quan WTC xong, em đi bộ theo đại lộ Broadway xuống phía nam để đến phố Wall (Wall Street) và khám phá Financial District coi nó ra sao mà ngày nào Tivi và báo đài thường hay nói đến. Wall street là một con đường nhỏ hẹp và chỉ dành cho người bộ, nay lai càng nhỏ hơn vì người ta làm một hàng rào tạm quay xung quanh trụ sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange - NYSE), chỉ để một lối đi trên nữa đường để khách tham quan chụp hình. Không khách tham quan nào được vào gần toà nhà vì bảo vệ đứng chặn các cửa ra vào và có cả môt hệ thống kiểm tra an ninh như ở sân bay, ai có thẻ ra vào mới được đi qua và phải bị kiểm tra như qua an ninh sân bay vây. Trụ sở của NYSE bây giờ còn là trụ sở của American Stock Exchange luôn (AMEX). Trước đây AMEX nằm tại một toà nhà gần đó nhưng chỉ một năm trước đây, AMEX cũng được dời về trong toà nhà NYSE. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra trong toà nhà này trừ các nhân viên giao dịch và các phóng viên báo đài được phép trực và tường thuật trong đó. Em đi xung quanh toà nhà và chụp một số hình làm kỹ niệm. Trước NYSE có trang trí một cây thông cao và trang trí rất đẹp nhân dịp Giáng Sinh. Thích nhất có lẽ là chụp hình bên tượng con bò bằng đồng (Charging Bull hay còn gọi là Wall Street Bull), là biểu tượng cho sự phồn vinh và lạc quan về thị trường tài chính. Trong ngôn ngữ tài chính, "Bull" là thể hiện cho việc người ta lạc quan và mua vào chứng khoán, còn "Bear" là biểu tượng cho việc người ta bán tháo chứng khoán và bi quan về thị trường tài chính. Em và bạn phải đợi mãi với đên lượt vào chụp hình vì quá đông người xếp hàng chờ chụp một tấm làm kỷ niệm.


anhso-29_DSC01172.jpg



(Còn tiếp)
Bác chụp hình với con bò như vậy là chưa đúng cataloge rồi, bác phải chụp thêm tấm đằng sau, tay dịn vào "bi" của nó, tụi Mỹ nói làm như vậy công việc sẽ phát triển rất mạnh mẻ, bức tượng này nó thiết kế "bi" bò rất to và căng biểu tượng của giống đực tràn đầy sinh lực, sức sống.


Sao bác không nói cho em trước khi đi ha? Nếu biết thì em cũng làm thử coi. Hôm đó đông quá du khách xếp hàng dài mà em chen vào còn không được, nên không có để ý đến "bi" gì cả. Lần sau làm lại và gởi bác coi nhá bác.
 
Hạng B2
7/8/09
217
6
0
Lần sau bác làm như vậy cho đúng catalo
Hoa Kỳ ký sự!
Hoa Kỳ ký sự!

Du khách sờ quá Bi con bò bóng loáng luôn.

Bác tiếp tục chuyến hành trình cho anh em thưởng thức đi, bài viết hay quá
Hoa Kỳ ký sự!
 
Hạng B2
22/2/06
144
2
18
Mai mốt nếu bác có dịp, e mời bác sang làm 1 tour Philly, DC, AC và VA. Vì bác đã sang bờ đông thì phải làm 1 chuyến như thế cho nó hoành tá tràng. Thú thật e phục bác vì đã có thời gian chia sẻ với mọi người.

Em ở Philly và SG, hy vọng có dịp gặp bác!
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
hientq nói:
Mai mốt nếu bác có dịp, e mời bác sang làm 1 tour Philly, DC, AC và VA. Vì bác đã sang bờ đông thì phải làm 1 chuyến như thế cho nó hoành tá tràng. Thú thật e phục bác vì đã có thời gian chia sẻ với mọi người.

Em ở Philly và SG, hy vọng có dịp gặp bác!


Chào Bác,


Lần sau em qua lại Mỹ sẽ liên lạc với Bác. Em cũng thích khám phá mấy bang còn lại ở bờ Đông lắm, nhất là khu vực xung quanh dải núi Appalachia và thác Niagara.


Riêng Washington DC va MA thì em đã có dịp ghé thăm vào năm 2005.