Nếu bác đã đi ca nô rồi thì Fortuner chẳng thấm tháp gì, tuy nhiên nghe nói nó có nút self-destruct gì đó, bác đừng toáy ngoáy kích hoạt nó là ổn.
Mình ngồi hàng ghế sau với mấy em gái rất thích, cả 2 cứ cười túm tím với nhau khi cứ ngã vào nhau mỗi khi bác tài ôm cua.
Mình ngồi hàng ghế sau với mấy em gái rất thích, cả 2 cứ cười túm tím với nhau khi cứ ngã vào nhau mỗi khi bác tài ôm cua.
Tại trên 100 thằng nào cũng sợ lật.Em đi sedan(k3) tính đổi con gầm cao, nhìn đi nhìn lại có con Fortuner là hợp lý.
Bác nào đi Fortuner cho em hỏi xe này chạy tốc độ cao thế nào, cảm giác lái có phiêu phiêu như thường nghe về em nó không ạ.
Em chạy khoảng 70-80 thấy mất anh For vượt ghê lắm. Nhưng lên cao tốc em chạy 100- trở lên thì không thấy anh nào vượt nữa.
Em hỏi thật không troll gì đâu nhé!
Xe em không phải For nhưng em từng chạy For khá nhiều và thấy chỉ có 2 điểm cần lưu ý nhất:
- Xe đạp 100 bình thường, trên 100 thì bồng bền hơn nhưng vẫn OK chứ không quá như nhiều người nói. Em chạy hơn trăm trên cao tốc mà thấy mấy anh For qua mặt vèo vèo
- Đi đường đèo cua gấp nên giảm tốc độ vì For vào cua nhanh dễ bị quăng đít, nguyên nhân do trọng tâm cao, phuộc sau mềm và không có thanh cân bằng.
Ps: For 2017 mới thấy có vẻ ngon lành hơn hẳn đời cũ nên nếu anh chủ định mua đời 2017 thì có thể mấy nhận xét này lỗi thời rồi
- Xe đạp 100 bình thường, trên 100 thì bồng bền hơn nhưng vẫn OK chứ không quá như nhiều người nói. Em chạy hơn trăm trên cao tốc mà thấy mấy anh For qua mặt vèo vèo
- Đi đường đèo cua gấp nên giảm tốc độ vì For vào cua nhanh dễ bị quăng đít, nguyên nhân do trọng tâm cao, phuộc sau mềm và không có thanh cân bằng.
Ps: For 2017 mới thấy có vẻ ngon lành hơn hẳn đời cũ nên nếu anh chủ định mua đời 2017 thì có thể mấy nhận xét này lỗi thời rồi
Mình cầm lái em phò tủn này chỉ trong SG có nhận xét cảm giác lái hơi bức bối vì xác xe to, đường đông xoay trở vất vả nhất là vào giờ đi làm hoặc lúc tan tầm. Nhưng mấy hôm mưa ngập thì lại quá sướng vì không sợ thủy kích.
Chưa chạy em này ra cao tốc nên không biết cảm giác lái ra sao.
Chưa chạy em này ra cao tốc nên không biết cảm giác lái ra sao.
Vậy bác ko đi bán tải dc, còn bức hơnMình cầm lái em phò tủn này chỉ trong SG có nhận xét cảm giác lái hơi bức bối vì xác xe to, đường đông xoay trở vất vả nhất là vào giờ đi làm hoặc lúc tan tầm. Nhưng mấy hôm mưa ngập thì lại quá sướng vì không sợ thủy kích.
Chưa chạy em này ra cao tốc nên không biết cảm giác lái ra sao.
Phò cảm giác rất bồng bềnh, đánh võng vào cái có thể bay lên và rớt xuống lộn vài vòng
Muốn có cảm giác lênh đênh trên biển thì fortuner là lựa chọn số 1, đặc biệt có bộ thắng đùm sau như xe 2 bánh bê đít xoay vòng rất đẹp khi thắng gấp ở tốc độ cao và cảm giác phiêu lưu mạo hiểm rất thú vị khi tăng tốc vượt xe khác.