Báo cáo các bác, sau khi được bác lovecar tư vấn suốt một buổi, sáng nay em khăn gói tuốt xuống gần Củ Chi để coi một em Su màu xanh vỏ dưa. Mối kêu giá 170 triệu và không có dấu hiệu giảm nhiều. Nhưng xe khá cứng, bên trong làm ngon lành, ốp gỗ này nọ ngon. Máy nổ tạm được, không biết chê cái gì.
Giá cao quá, vì xe đời 2004 thì có nhiều xe 2007 cũng chỉ chừng 175, 180 chai là cùng.Với lại em ghét nhất là màu vỏ dưa vì thấy nó hơi giống xe chở hàng. Mong các bác tư vấn nhận xét cho em con này. Giàn gầm thấy còn nguyên.
Em không post được hình, ở đây có cái link em xin gởi các bác xem giúp em. Xin các bác bỏ mấy khoảng trống đằng đầu đi là được.
http : //postimage.org/gallery/9nwz0r9w/b4b5f83d/
Cùng ngày, em xem một con Fiat Albea 2004 1.3, máy lạnh mát sâu, giàn gầm hơi lọc xọc một chút, chắc mấy cái roăng cao su cần thay, máy móc chưa dọn, nhìn dơ và hơi sét một số bộ phận, nhưng máy nổ ngon lành, cách âm cách nhiệt tốt (con Su Wagon thì chưa có dán phim cách nhiệt). Xe không có dấu hiệu kinh doanh. Nhưng đem về chắc phải bỏ thêm chục chai để dọn lại trước khi xài.
Theo ý các bác, so sánh hai con này thế nào ạ ? Một con thì yên tâm hoàn toàn về chất lượng, một con thì hơn hẳn về ngoại hình còn chất lượng cũng không tệ, nhưng dù gì em vẫn chuộng Su Wagon hơn một chút
Bây giờ cả hai nàng đều số tiền ngang ngang nhau.
Hình em Fiat Albea 2004
http : //postimage.org/gallery/26hgphgi/0b5ef366/