Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
48
Bình Dương
Mấy hôm trước cũng có wagon của hoangphat83 đời 2003 màu xanh xe LD thì nhìn còn rất cứng giá có 140tr bán chưa đầy 1 tuần đã đi. còn lại 2 chiếc vitara thì phải. Không biết bác có xem qua chưa?
Còn chiếc 2004 này nhìn cũng cứng lắm không biết nội thất ntn? Giá này cao quá.
 
Tập Lái
23/12/12
7
0
0
cpkhanhhung nói:
Sao ko nhờ bác Lovecar đi xem luôn cho chéc? Ăn thua thích là chơi
Em phụ bác 2 tấm hình để mọi người so sánh
14387229_fiat_1.jpg

14828448_111220122136.jpg

Em ko có ý kiến, cả 2 con em đều thích
tongue4.gif
. Bác mà qua box Fiat thì lại có nhiều ý kiến khác:D Pm cho lão Xù thì lại có ý kiến khác nữa.

He he có người hỏi lão, riêng lão thì chỉ kết cái em này:
60dae95d1404760b887e195f152badcf_50860719.img3661.jpg
 
Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
Báo cáo các bác đêm hôm qua em khăn gói xuống Long Xuyên và sáng nay đã diện kiến bác BCBT.
Không phải nói nịnh nhưng rất có cảm tình với bác BCBT. Con Su Wagon của bác BCBT, tức là của anh Huy (choixongxu) trước đây, quả là ưng ý. Màu trắng bạc rất trang nhã. Máy nổ êm, nội thất sạch sẽ lại có dàn CD của Innova (?).

Em mua ngay không ngần ngại. Kế hoạch của em là sáng hôm nay có xe xong là chạy sang nhà ông cậu em gần nhà bác BCBT, rồi chờ bà cụ em xuống chơi, em xuất hiện bất ngờ với con xe mới và đưa cụ về nhà vào ngày hôm sau.

Kế hoạch là như thế nên em vô cùng háo hức. Hai anh em chỉ bàn sơ sơ qua cách làm giấy tờ rồi phóng ra Agribank rút tiền.

Nhưng hỡi ôi ! Chắc em chưa có duyên với xe của bác BCBT. Ngân hàng không cho rút tiền từ thẻ tiết kiệm của chi nhánh khác, đã vậy lại là chi nhánh khác địa phương.

Không có tiền là kẹt ! Bây giờ tính chuyện đặt cọc một số nho nhỏ gọi là quyết tâm phí để bác BCBT chạy lên thành phố vào ngày gần nhất rồi anh em làm xe. Nhưng nếu em chạy qua mượn cậu em thì vấn đề cũng rất tế nhị. Số là em hay say xe, cho nên cậu em gọi về nhiều lần mà em chưa về thăm cậu. Bây giờ mới sáng mắt ra xuất hiện thì lại ... mượn tiền. Thật là kỳ lắm ! Cho nên em quyết định thôi đành về Tp rồi từ từ tính tiếp. Em cũng không dám sang thăm cậu em vì xe lượt về hiện rất khó đặt vé, nếu sang thăm chỉ được chưa đến 1 giờ là phải ra xe ngay. Mà hôm ấy mẹ em xuống thăm cậu, tự nhiên mình ló mặt ra một chút rồi về cũng kỳ, cũng kẹt.

Thế là em về Sài Gòn tay không, trong lòng rất là suy nghĩ. Thứ nhất là tiếc vô cùng vì chỉ còn một chút nữa là có xe, chơi Tết, và gây bất ngờ cho cả nhà. Thứ hai là áy náy với bác BCBT. Nhưng không có duyên như thế đấy, nên lăn tăn rồi mua bán chưa thành, thôi thì em về Sài GÒn xem thêm vài con Wagon nữa rồi quyết định sau chứ kế hoạch ban đầu giờ đã lỡ. Em đã xem 2 con Wagon, 1 con ở Hóc Môn thì mắc mồ tổ, xe do lái bán, xe có vẻ ngon nhưng dấu hiệu xe được dọn làm lại nên chẳng biết đâu mà lần ! 1 con ơ Thủ Đức thì giá rẻ (120tr) và tiền nào của nấy, tã lắm.

Con xe ở Hóc Môn và xe của bác BCBT theo em là một chín một mười. Xe bác BCBT được dân OSER chăm sóc kỹ nên không mới mà cứng. Còn con ở Hóc Môn có vẻ mới hơn nhưng không yên tâm chất lượng, mà em thì không khoái lắm cái thái độ buôn bán của mấy anh lái.
 
Hạng D
8/11/04
3.250
2.250
113
Chuyển tiền cọc, nhận xe thành phố, thế là hết lăn tăn! Mong sớm thấy bác có xe!
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
Xem xe cẩn thận và lựa chọn loại xe trước khi ra quyết định mua một chiếc xe để mình sử dụng là một việc làm đúng, bài này không phải em hối thúc bác mua xe của BCBT mà là em có tình cảm với bác khi biết bác làm việc trong trường ĐHBK:D
Với con SWG ở Hóc Môn và qua vài hình ảnh ở trên mạng bác đưa ra, em có ít nhận xét với độ chính xác 50% như sau (tuy nhiên xem trực tiếp còn chưa chính xác nữa mà):
1. Con xe này chắc chắn là đã sơn lại vì nhìn cặp đèn pha nó đã mờ mà nước sơn nó bóng thế kia, tuy nhiên có thể em nó chỉ được sơn tút lại và dọn dẹp sạch sẽ:
14828448_111220122134.jpg

So sánh tí nhé:
dsc0711r.jpg

2. Nội thất:
14828448_111220122138.jpg


Sở dĩ ghế nỉ còn mới là em nó đã được bọc lại lúc nó còn mới vì lưng ghế còn nhăn nheo thế kia chứng tỏ em nó bị ép trong bọc, cái này không thể ủi cho thẳng được và còn lâu nó mới được thẳng, nay tháo bọc ra nó sẽ mới.... Việc đánh giá này cũng rất quan trọng vì nếu chiếc xe nào để nguyên ghế nỉ zin sử dụng từ đầu chí cuối sẽ đánh giá em nó được sử dụng nhiều hay ít...
3. Dàn taplo: Rất tiếc bác không chụp cái chân thắng chân ga.... tuy nhiên màu sơn giả gỗ này em không thích lắm....
14828448_111220122137.jpg

4. Máy móc: Nhìn thì không biết được máy sạch sẽ, nắp châm nhớt bị bể không biết thị trường có bán hay không tuy nhiên phải xem lại cái sợi dây điện kia là đấu cho cái gì... để trơ trọi như thế kinh lắm...
14828448_111220122140.jpg

Túm lại, chiếc này còn khá đẹp do đã dọn lại, không biết sơn có tốt hay không.... chỉ sợ là đem về vài bữa phải đánh bát hoài mỏi tay :D ..... Chúc bác chọn lựa xe ưng ý.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/11/12
204
1.601
93
Em cám ơn các bác. Nhận xét của anh Huy quả thật là mở ra cho em nhiều kinh nghiệm. Nếu không có nhận xét của bác thì em cứ băn khoăn nhưng nay thì hiểu rồi. Tại khi đi xem xe Hóc Môn, em không tin con Hóc Môn là zin 100% vì đã qua lái rồi thì họ phải tút tát nhiều chứ làm gì có xe nào 2004, 8 năm rồi mà lại mới đến thế. Chân côn hơi nặng và rất chắc, cảm giác như có làm gì đó lại nên nó gần như không có độ lỏng nào cả, trong khi bàn đạp côn thì thấy mòn rồi.

Xe của bác BCBT thì em cho 7/10 điểm khách quan. Xe chạy chắc chắn, cảm giác sáng sủa thoải mái. Bây giờ em còn 3 con xe nữa chưa đi xem vì 2/3 ông là về quê ăn Tết Tây chưa lên. Chính vì vậy em muốn đi xem nhiều nhiều một chút rồi quyết định sau. Dù gì cũng là "mối tình đầu" nên em hơi e thẹn các bác ạ :D
 
Hạng B2
9/1/09
392
16
18
Bạc Liêu.
Nếu xe của anh em OS thì còn gì lăn tăn nữa Bác. Cưới vợ phải cưới liền tay. Trăm ngoài chai tờ polyme 500K thì có bao nhiêu tờ mang theo oki mà. Chuyển khoản múc em nó lên .:D:D
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.732
113
choixongxu nói:
Xem xe cẩn thận và lựa chọn loại xe trước khi ra quyết định mua một chiếc xe để mình sử dụng là một việc làm đúng, bài này không phải em hối thúc bác mua xe của BCBT mà là em có tình cảm với bác khi biết bác làm việc trong trường ĐHBK:D
Với con SWG ở Hóc Môn và qua vài hình ảnh ở trên mạng bác đưa ra, em có ít nhận xét với độ chính xác 50% như sau (tuy nhiên xem trực tiếp còn chưa chính xác nữa mà):
1. Con xe này chắc chắn là đã sơn lại vì nhìn cặp đèn pha nó đã mờ mà nước sơn nó bóng thế kia, tuy nhiên có thể em nó chỉ được sơn tút lại và dọn dẹp sạch sẽ:
14828448_111220122134.jpg

So sánh tí nhé:

2. Nội thất:

Túm lại, chiếc này còn khá đẹp do đã dọn lại, không biết sơn có tốt hay không.... chỉ sợ là đem về vài bữa phải đánh bát hoài mỏi tay :D ..... Chúc bác chọn lựa xe ưng ý.
Nắp capo hình như bị móp và gò lại nên đường sơn ko thẳng/
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
lotusgarden nói:
Em cám ơn các bác. Nhận xét của anh Huy quả thật là mở ra cho em nhiều kinh nghiệm. Nếu không có nhận xét của bác thì em cứ băn khoăn nhưng nay thì hiểu rồi. Tại khi đi xem xe Hóc Môn, em không tin con Hóc Môn là zin 100% vì đã qua lái rồi thì họ phải tút tát nhiều chứ làm gì có xe nào 2004, 8 năm rồi mà lại mới đến thế. Chân côn hơi nặng và rất chắc, cảm giác như có làm gì đó lại nên nó gần như không có độ lỏng nào cả, trong khi bàn đạp côn thì thấy mòn rồi.

Xe của bác BCBT thì em cho 7/10 điểm khách quan. Xe chạy chắc chắn, cảm giác sáng sủa thoải mái. Bây giờ em còn 3 con xe nữa chưa đi xem vì 2/3 ông là về quê ăn Tết Tây chưa lên. Chính vì vậy em muốn đi xem nhiều nhiều một chút rồi quyết định sau. Dù gì cũng là "mối tình đầu" nên em hơi e thẹn các bác ạ :D
Chân côn nặng có nhiều lý do, chỉ sợ nhất là mấy lá côn mòn, thợ chỉnh tăng lên để khi đạp cắt côn được vào số nhẹ...
Bàn đạp côn mòn thì chứng tỏ em nó chạy nhiều rồi .....
Nhận xét của bác CPkhanhhung là đúng đấy, lúc đầu em cũng nhìn ra....
Chúc bác chọn được xe ưng ý
 
Status
Không mở trả lời sau này.