Tối thứ 6 bọn em từ Vũng Tàu về SG. Lúc ấy khoảng 8g30 tối, đến đoạn Nhơn Trạch thấy 1 chú 2B đi trước đang ở làn xe ô tô (chuyện thường thấy) với biểu hiện khác thường, tài xế nhà em đã nghi nghi nên đi chậm lại. 2 bên, bên trái là dải bê tông phân làn, bên phải là chú 2B và dải tôn sóng, không hề có nút giao hay đứt đoạn tôn sóng, đột nhiên chú 2B.... quẹo trái, tức là .... quay đầu đó các bác, quay đầu vào ... đầu xe em. May nhờ bác tài nhà em có linh tính, thắng cháy đường (bọn em đứa bị đụng nóc, đứa xông lên "hun" ghế trước). Bọn em phi xuống thì thấy thằng chả... nằm dưới bánh trước, xe của nó thì tan tành, và nó.... lồm cồm bò dậy, miệng chửi om xòm nhưng đầy mùi rượu. Người đi đường xúm lại và chửi thằng đó tơi bời, bọn em cũng hỏi nó "tính sao" thì nó nói xe nó bán đi cũng chưa đủ 3 chai nữa rồi.... bỏ đi. Bọn em lúc đó cũng nghĩ là của đi thay người nên chửi nó 1 trận rồi đi chứ thú thực là vẫn còn run, chẳng may lỡ.... thì mệt. Bác tài đến giờ vẫn còn run.
Xe cũng bị móp và trầy trụa, nhưng không nghiêm trọng lắm, đi mất cái ốp cản.
Sáng nay qua bảo hiểm, tổng thiệt hại là 7 chai, nhưng chỉ được đền 4 chai.
Đúng là chẳng ai biết được chữ ngờ. Khi nào lấy xe về em cúng gấp.
A di đà phật, amen, alah.........