Hạng F
1/6/15
5.555
28.532
113
Lạy các thánh thích đi vô "làn dừng khẩn cấp", đây không phải là chỗ đi, dù là trong tình huống khẩn cấp.

tainan_KJNQ.jpg

Xe giường nằm của nhà xe Kim Hoàng đang dừng sửa chữa ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì bất ngờ bị tông từ phía sau khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 14.3, ô tô tải chở dừa mang BS 83C - 037.12 do tài xế Nguyễn Hà Bắc (ngụ Sóc Trăng) điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM.
Khi vừa qua trạm thu phí vào đường cao tốc, đến đoạn Km 1+100, thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang thì bất ngờ xe tải tông trực diện vào đuôi xe giường nằm của nhà xe Kim Hoàng BS 84B - 000.72 do tài xế Ngô Quang Trường (ngụ Vĩnh Long) điều khiển, đang dừng trên làn đường dừng khẩn cấp để sửa chữa.
Sau cú tông mạnh, xe tải đẩy xe khách leo lên dải phân cách cứng, nằm chắn ngang đường. Phụ xe Phan Tấn Hồng của xe giường nằm bị kẹt giữa 2 xe, tử vong tại chỗ.
Tài xế xe tải bị gãy chân và chấn thương đầu, kẹt trong cabin xe tải được lực lượng cứu hộ đường cao tốc dùng xà beng cạy cửa đưa đi cấp cứu. Tài xế xe giường nằm cũng bị xe tải tông trúng, bị thương trong tình trạng nguy kịch. Rất may hành khách trên xe giường nằm đã được sang qua xe khác trước khi xảy ra tai nạn.
Tại hiện trường đầu xe tải vỡ nát, bẹp dúm, xe khách hư hỏng nặng phần đầu và đuôi.
[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}

Đầu xe tải bẹp dúm sau tai nạnẢNH: LÊ LANG{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và tuần tra đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu. Các chiến sĩ của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang, đội tuần tra số 5, thuộc Cục CSGT và Công an H.Châu Thành đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Do xe khách nằm chắn ngang đường nên cơ quan chức năng phải phong tỏa đường cao tốc chiều Tiền Giang về TP.HCM gần 3 giờ để phục vụ công tác cứu hộ. Toàn bộ xe hướng miền tây về TP.HCM được CSGT điều tiết đi trên QL1.
Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày (14.3), hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết.
Hiện vụ việc đang được công an H.Châu Thành điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
Hạng D
4/4/16
1.810
3.117
113
Tp.HCM
Mềnh đi cao tốc trung lương không có cảm giác an toàn. Xe toàn chạy sát sát nhau, vượt, xào chẻ tè le hột me, lượng xe khá đông và thấy ít xe giữ khoảng cách an toàn. Mình đi mà xe sau cứ dí sát sau xe mình bóp còi ì xèo (mình đi lane phải và giữ khoảng cách với xe trước). Ôi nản toàn tập. Mềnh cứ chạy sau cùng của top cho phẻ (xong top sau lên cũng ì xèo như vậy):3dkhoc:
 
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
Thông tin không biết có làm mấy thằng ngu hay vượt trên làn dừng khẩn cấp sáng ra tí nào không hay cũng chỉ đọc xong rồi phán câu "tại xui thôi"!?
Còn ông nội kia bị gãy giò, từ giờ chắc khỏi phải đạp ga luôn rồi... tội mấy người khác bị tai bay vạ gió.
 
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
RIP, chuyện gì tới cũng đã tới. Hậu quả khủng khiếp ai cũng biết vậy mà lần nào đi cao tốc cũng gặp bọn đầu tôm này. Cho dù vượt làn khẩn cấp đủ kiểu cùng lắm ra khỏi cao tốc trước xe khác chưa tới 5ph sao bọn nó phải liều chết vậy :mad:
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.532
113
RIP, chuyện gì tới cũng đã tới. Hậu quả khủng khiếp ai cũng biết vậy mà lần nào đi cao tốc cũng gặp bọn đầu tôm này. Cho dù vượt làn khẩn cấp đủ kiểu cùng lắm ra khỏi cao tốc trước xe khác chưa tới 5ph sao bọn nó phải liều chết vậy :mad:
Một chút háo thắng, một chút ngông cuồng, một chút thiếu hiểu biết, một chút áp lực mà ra.
 
Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
30
Mềnh đi cao tốc trung lương không có cảm giác an toàn. Xe toàn chạy sát sát nhau, vượt, xào chẻ tè le hột me, lượng xe khá đông và thấy ít xe giữ khoảng cách an toàn. Mình đi mà xe sau cứ dí sát sau xe mình bóp còi ì xèo (mình đi lane phải và giữ khoảng cách với xe trước). Ôi nản toàn tập. Mềnh cứ chạy sau cùng của top cho phẻ (xong top sau lên cũng ì xèo như vậy):3dkhoc:
BMW mà bác, cố gắng luyện tay lái lên dẫn đoàn luôn bác.:3dnhacnon: