Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Bữa e đi QL1 hướng Tiền Giang - SG. 1 xe A 50 chỗ giường nằm từ lane giữa, thấy kẹt xe tải phía trước, lập tức lách ra ngoài, ép xe B 50 chỗ giường nằm ngay lane trái sát con lươn, ép kính hậu vô luôn. Xe B phải thắng gấp để cho nó vô chứ nó sát quá dzòy.
1 giây sau, xe B rất lịch sự "mở đèn hazzard", đạp ga, vô lane giữa, lấn qua xe A, ép hông vô xe A, xe A phải tạt vô con lươn. Đầu xe lắc lư, xong xe B chạy ào ào. =)) Dí theo ko kịp luôn.
Đúng là "ngta ko nói" chứ ko có nghĩa "ngta ko biết" đâu nha.
Phải công nhận mấy thằng xe giường nằm nó mạnh dễ sợ.
Đoạn tp Long Xuyên phải ko bác?Xe khách BS 68B 005-00 chạy trong đô thị mà còn hơn đường nông thôn... Chạy đàng hoàng lại mấy ông "hung thần" xe khách ơi!!!
E trải nghiệm trêm xe PT luôn rồi, chạy ghê dữ lắm, phải nói là qua mặt sát rạt nhau luôn, PT mà chạy thì chỉ có qua mặt xe khác thôi chứ ko xe nào qua mặt dc hết, mà xe thaco giường nằm đề pa nhanh lắm nha, cảm giác thót tim cũng đã lắm . Hình như là xe dc bảo kê 100% nên chạy không bao h giảm tốc khi vô khu đô thị cả, thế nên tai nạn xảy ra với xe PT cũng nhiềuNghe bác kể giống trong phim "fast and furious" quá!!! Kaka. Nói thật chứ mấy ông đóng phim hollywood qua xứ vịt này mà gặp con-ben-buýt-khách là mấy ổng thua liền, hết làm phim luôn