Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Oh, nói hơi quá!, :p:p:p:p:p:p:p lộn sạp nèo ? đang kể mừ, giống vụ Trị An, lướt qua chuồng gà em là chiếc gừng mà (nguyên bầy tráng sĩ bắt cọp chỉ chỉ, chọt chọt - chít thèm lun)

úi giời, tại mí bác hông ai post gì ráo, cái thớt dú giá lọt tuốt đáy, may còn ... Thui em xác định tâm tư rùi nha, OTC thui.:cool::p:cool::D:):p;)
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

Em làm rồi nè, hôm đầu tháng 5 này. Giờ đang chăm chỉ cày bừa, lấy hình mới ở đâu mà pót lên quài, Ấp ơi.
 

Attachments

  • Like
Reactions: Micrapis
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Úi da. Sau khi tham chiếu tùm lum. Hóng ký sự jo già cho cung sàigon đanang hue mangden buonmethuoc của bác đen. Du lịch biển đảo của trưởng thôn. Phú yên doc lết của amatur. Phú quốc bấy nhầy của langtu19. Ui da . Hóng hóng hóng hóng.
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Khi ông Táo về trời thì em cũng lên đường vi hành theo cung này ngắm xem bà con chuẩn bị Tết thế nào.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Ở đâu đó trên lộ trình có một làng quê nằm cạnh quốc lộ 1A, phong cảnh thật hữu tình với những cánh đồng xem lẫn các đầm đặc trưng miền trung.
Jolie - Trên những nẻo đường


Nhà sinh hoạt văn hóa thôn rất rộng khá khang trang
Jolie - Trên những nẻo đường


Nhưng có đến 70% số nhà luôn cửa đóng khoen cài như vầy
Jolie - Trên những nẻo đường


Em hỏi người bạn là dân gốc ở đây, được giải thích là đa số chọn nơi khác để làm ăn sinh sống, nhà ở quê giờ chỉ là nơi để Tết đến anh em con cháu về sum vầy, hết Tết mọi người lại khóa cửa đi. Nhà bạn em cũng không ngoại lệ, hôm nay bọn em về chơi cũng là ngày thằng bạn về lại nhà ăn Tết, vì cả gia đình đã vào SG sinh sống khá lâu rồi, có người đang sống tận bên kia đại dương, có người đã qua thế giới bên kia. Vào nhà việc đầu tiên là quét dọn sơ lại, thằng bạn lui cui quét dọn bàn thờ và thắp nhan cho người đã khuất, bọn em hạ trại. Trước đó mấy ngày thằng bạn đã alo bên điện lực để đóng điện lại cho sử dụng dịp Tết, vì thông lệ sau Tết các nhà đã đi không có người ở thì điện lực sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tiếp đến kiểm tra xung quanh, giếng nước, khu vực WC còn ngon lành, kể cả kho củi khô cũng còn nguyên vẹn, bọn em chỉ việc lôi mớ chén đũa, xoang nồi ra rửa là dùng ok. Em hỏi thằng bạn sao kẻ trộm không vô nhà lấy đi, hắn bảo chưa bao giờ bị như vậy.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Mùa này ban đêm khá lạnh, bọn em đốt lửa cho ấm và nướng ít thức ăn kèm chút rượu quây quần tám chuyện. Chiếc 2b 59-K1 trong hình là của anh bạn hàng xóm cũng vừa mới hoàn thành hơn 800km chiều nay để đưa chủ nhân về quê đón Tết. Thấy nhà sáng đèn anh ấy qua chơi vì hàng xóm cả năm đến dịp này mới gặp.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một ngôi trường tiểu học từ khi xây dựng xong đến giờ chưa bao giờ có lớp học, lý do là chính quyền xây trường theo chỉ tiêu số lượng dân số trong đăng ký sổ hộ khẩu, nhưng thực tế là bà con đi làm ăn và sinh sống ở đâu là con sẽ theo học hành ở nơi đó, nên... không có đủ học sinh để mở lớp.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Một nhà đã có người về ăn Tết. Rất dễ nhận biết vì trước nhà có cái ô tô, vì sau khi đi làm ăn xa, đa số gia đình đều có người thành đạt, vùng đất này nỗi tiếng về sự hiếu học và chịu khó.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Vài nhà nữa đã có người về... thằng bạn rủ em ở lại thêm vài hôm sẽ thấy xóm này nhộn nhịp vui lắm, và đường làng có khi kẹt... ô tô vì bà con đi làm ăn xa quay về nơi sinh ra để ăn Tết.​
Jolie - Trên những nẻo đường

Chợt nhớ đã 26AL, đành phải quay về SG. Gần Tết cánh xe khách là vua trên đường, thôi cứ nhường đường né hết cho lành.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Trên đường về một anh bạn khác mời ghé nhà dùng tất niên, toàn sản vật đầm Thị Nại, ôi chu choa, đi chơi toàn được ăn chùa thích thật, kaka. Trong bàn cũng toàn hội anh em đi làm ăn xa, Tết mới có dịp xum vầy.​
Jolie - Trên những nẻo đường


Ăn nhanh, vội chia tay mọi người vì đường còn xa. Ra đường toàn thấy không khí Tết, lòng càng nôn nao muốn nhanh về đế nhà, dù khi đi đã báo với Vợ là khi nào ông Táo về thì anh sẽ về.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Tạm biệt miền Trung, một chuyến đi đầy cảm xúc.​
Jolie - Trên những nẻo đường
P/s: bài viết chỉ là cảm nhận cá nhân cho một chuyến đi ngắn tại một địa điểm nào đó khu vực miền Trung chứ không đại diện cho miền Trung. Chúc các Bác ăn Tết vui vẻ.​
 
Hạng D
5/3/14
2.053
12.469
113
Úi da. Sau khi tham chiếu tùm lum. Hóng ký sự jo già cho cung sàigon đanang hue mangden buonmethuoc của bác đen. Du lịch biển đảo của trưởng thôn. Phú yên doc lết của amatur. Phú quốc bấy nhầy của langtu19. Ui da . Hóng hóng hóng hóng.
Em đi về hết gần 2,500km chỉ có mổi tấm hình này hết 850k sao viết phóng sự nổi đây :eek::p:D
Jolie - Trên những nẻo đường
 

Attachments

  • Like
Reactions: Micrapis
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Hai giờ chiều mồng năm lấy xe ra đạp lên tới chổ này đúng 16 giờ, đi biển rồi giờ đi núi cho nó đề huề, qua mồng sáu khai trương cày tiếp. Chúc cả nhà đầu năm mới vạn sự như ý và thành đạt.
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Khi ông Táo về trời thì em cũng lên đường vi hành theo cung này ngắm xem bà con chuẩn bị Tết thế nào.​
View attachment 2115609


Ở đâu đó trên lộ trình có một làng quê nằm cạnh quốc lộ 1A, phong cảnh thật hữu tình với những cánh đồng xem lẫn các đầm đặc trưng miền trung.
View attachment 2115611

Nhà sinh hoạt văn hóa thôn rất rộng khá khang trang
View attachment 2115615

Nhưng có đến 70% số nhà luôn cửa đóng khoen cài như vầy
View attachment 2115612

Em hỏi người bạn là dân gốc ở đây, được giải thích là đa số chọn nơi khác để làm ăn sinh sống, nhà ở quê giờ chỉ là nơi để Tết đến anh em con cháu về sum vầy, hết Tết mọi người lại khóa cửa đi. Nhà bạn em cũng không ngoại lệ, hôm nay bọn em về chơi cũng là ngày thằng bạn về lại nhà ăn Tết, vì cả gia đình đã vào SG sinh sống khá lâu rồi, có người đang sống tận bên kia đại dương, có người đã qua thế giới bên kia. Vào nhà việc đầu tiên là quét dọn sơ lại, thằng bạn lui cui quét dọn bàn thờ và thắp nhan cho người đã khuất, bọn em hạ trại. Trước đó mấy ngày thằng bạn đã alo bên điện lực để đóng điện lại cho sử dụng dịp Tết, vì thông lệ sau Tết các nhà đã đi không có người ở thì điện lực sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn.​

Tiếp đến kiểm tra xung quanh, giếng nước, khu vực WC còn ngon lành, kể cả kho củi khô cũng còn nguyên vẹn, bọn em chỉ việc lôi mớ chén đũa, xoang nồi ra rửa là dùng ok. Em hỏi thằng bạn sao kẻ trộm không vô nhà lấy đi, hắn bảo chưa bao giờ bị như vậy.​

Mùa này ban đêm khá lạnh, bọn em đốt lửa cho ấm và nướng ít thức ăn kèm chút rượu quây quần tám chuyện. Chiếc 2b 59-K1 trong hình là của anh bạn hàng xóm cũng vừa mới hoàn thành hơn 800km chiều nay để đưa chủ nhân về quê đón Tết. Thấy nhà sáng đèn anh ấy qua chơi vì hàng xóm cả năm đến dịp này mới gặp.​

Một ngôi trường tiểu học từ khi xây dựng xong đến giờ chưa bao giờ có lớp học, lý do là chính quyền xây trường theo chỉ tiêu số lượng dân số trong đăng ký sổ hộ khẩu, nhưng thực tế là bà con đi làm ăn và sinh sống ở đâu là con sẽ theo học hành ở nơi đó, nên... không có đủ học sinh để mở lớp.​

Một nhà đã có người về ăn Tết. Rất dễ nhận biết vì trước nhà có cái ô tô, vì sau khi đi làm ăn xa, đa số gia đình đều có người thành đạt, vùng đất này nỗi tiếng về sự hiếu học và chịu khó.​

Vài nhà nữa đã có người về... thằng bạn rủ em ở lại thêm vài hôm sẽ thấy xóm này nhộn nhịp vui lắm, và đường làng có khi kẹt... ô tô vì bà con đi làm ăn xa quay về nơi sinh ra để ăn Tết.​

Chợt nhớ đã 26AL, đành phải quay về SG. Gần Tết cánh xe khách là vua trên đường, thôi cứ nhường đường né hết cho lành.​
View attachment 2115627


Trên đường về một anh bạn khác mời ghé nhà dùng tất niên, toàn sản vật đầm Thị Nại, ôi chu choa, đi chơi toàn được ăn chùa thích thật, kaka. Trong bàn cũng toàn hội anh em đi làm ăn xa, Tết mới có dịp xum vầy.​
View attachment 2115630


Ăn nhanh, vội chia tay mọi người vì đường còn xa. Ra đường toàn thấy không khí Tết, lòng càng nôn nao muốn nhanh về đế nhà, dù khi đi đã báo với Vợ là khi nào ông Táo về thì anh sẽ về.​

Tạm biệt miền Trung, một chuyến đi đầy cảm xúc.​

P/s: bài viết chỉ là cảm nhận cá nhân cho một chuyến đi ngắn tại một địa điểm nào đó khu vực miền Trung chứ không đại diện cho miền Trung. Chúc các Bác ăn Tết vui vẻ.​

Tuyệt vời, cảm nghĩ về con exp, đi xa vậy ngon hơn con Att không TT ?
Tính ra , trong này bác Trưởng thôn là đi khắp nơi nhiều ghê chớ, còn mí bác khác đi quá chời mà ít post quá hà !
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Hai giờ chiều mồng năm lấy xe ra đạp lên tới chổ này đúng 16 giờ, đi biển rồi giờ đi núi cho nó đề huề, qua mồng sáu khai trương cày tiếp. Chúc cả nhà đầu năm mới vạn sự như ý và thành đạt.
View attachment 2119167View attachment 2119168
úi trời !, bà đen, châu thành -tn, sa mát, núi bà đen, hồ dầu tiếng ... hic hic hic, từ khi chia tay năm 98 tới giờ, chưa qua lại lần nào á bác H ui.
Kể ra 2h đi, 4h tới, lên núi 6h, ăn uống 7h, quay dìa xì phố lun là 9h tới nhà, nài này chạy cũng máu quá đó chớ !
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Tuyệt vời, cảm nghĩ về con exp, đi xa vậy ngon hơn con Att không TT ?
Tính ra , trong này bác Trưởng thôn là đi khắp nơi nhiều ghê chớ, còn mí bác khác đi quá chời mà ít post quá hà !
Đi xa thì X ngon hơn Att ở khoảng rộng rãi, tầm nhìn thoải mái vì nó cao to, nhưng ôm con Att đi đèo dốc chạy thấy an toàn hơn vì sedan gầm thấp nên đầm hơn, X tuy có cân bằng điện tử nhưng ôm cua gấp cũng thấy hơi phiêu phiêu. Khoái X ở khoảng ăn uống, toàn quảng đường hơn 2000km mà bình quân chưa đến 6l/100km, tốn hơn Att không đáng kể.​
úi trời !, bà đen, châu thành -tn, sa mát, núi bà đen, hồ dầu tiếng ... hic hic hic, từ khi chia tay năm 98 tới giờ, chưa qua lại lần nào á bác H ui.
Kể ra 2h đi, 4h tới, lên núi 6h, ăn uống 7h, quay dìa xì phố lun là 9h tới nhà, nài này chạy cũng máu quá đó chớ !
Mồng 3 hỏng biết đi đâu, Em mò lên hồ Dầu Tiến. Còn khá hoang sơ, ít khách, chủ yếu ngắm cảnh, ghé quán Núi Lở cạnh bờ suối ăn cá hồ rồi về, khá ngon. Gần đó có khu du lịch Núi Cậu mà muộn rồi nên Em không có vào xem có gì.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Hôm sau cũng hỏng biết làm gì, mà ngán đi biển quá nên ôn lại kỷ niệm xưa lên hồ Trị An, đi tàu vô đảo Ó, chổ này ngày Tết cũng khá đông khách, nhưng không đến nỗi chen lấn. Có một số dịch vụ giải trí cho trẻ em (xe đạp đôi, hồ bơi, trượt nước).​
Jolie - Trên những nẻo đường
Nhìn sơ qua cũng giống ở biển!​
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Hạng B2
4/7/16
215
407
63
Em thấy Miền Nam mình cũng nhiều cung đường đẹp quá ah -tết 2020 em cũng mày mò đi vài điểm .

Trước cao tốc
Jolie - Trên những nẻo đường


Khu Bàu Trắng
Jolie - Trên những nẻo đường


Phan Rang
Jolie - Trên những nẻo đường


Cà Ná
Jolie - Trên những nẻo đường


Xe dẫn đường vào Vĩnh Hy loại thường
Jolie - Trên những nẻo đường


Xe dẫn đường loại VIP
Jolie - Trên những nẻo đường


Đường Quốc Lộ 14
Jolie - Trên những nẻo đường


Đua với Xe Tăng
Jolie - Trên những nẻo đường


Xe cỏ nhà em
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/5/16
530
1.694
93
Chào các bác! ngày mai em chở ông bà già đi châu đốc, bác nào có kn chỉ em với, minh nên thuê nhà nghỉ, ks ở trung tâm hay ở núi sam ạ, cần lưu ý những gì ạ.
 
  • Like
Reactions: Micrapis
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Chào các bác! ngày mai em chở ông bà già đi châu đốc, bác nào có kn chỉ em với, minh nên thuê nhà nghỉ, ks ở trung tâm hay ở núi sam ạ, cần lưu ý những gì ạ.
Châu Đốc nhỏ xíu và trung tâm đông đúc nên nếu đi ô tô riêng thì né trung tâm ra. Năm rồi em đi ở khách sạn Đông Nam ở Tân lộ Kiều Hương thấy ok, phòng 400-500 gì đó bao gồm ăn sáng. Tối thì xách xe chạy xuống khách sạn Sunrise Palace nó có nhà hàng sát bờ sông, làm cái lẩu mắm vừa ăn vừa ngắn cảnh về đêm rất đẹp, giá cả cũng kh cao hơn bên ngoài là bao. Khuya chút ra phía trước chợ Châu Đốc cũng có các hàng quán ăn vặt cho chị em. Vụ cúng Bà gì đó thì em hông có rành!​
 
  • Like
Reactions: Micrapis
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Em thấy Miền Nam mình cũng nhiều cung đường đẹp quá ah -tết 2020 em cũng mày mò đi vài điểm .

Trước cao tốc
View attachment 2123258

Khu Bàu Trắng
View attachment 2123267

Phan Rang
View attachment 2123268

Cà Ná
View attachment 2123270

Xe dẫn đường vào Vĩnh Hy loại thường
View attachment 2123273

Xe dẫn đường loại VIP
View attachment 2123274

Đường Quốc Lộ 14
View attachment 2123275

Đua với Xe Tăng
View attachment 2123283

Xe cỏ nhà em
View attachment 2123284View attachment 2123285View attachment 2123286
úi da, sang thiệt, nắng ghe thế mà vẩn đang bật đèn gầm hả chời, hihihihi