Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
2) Cập nhật lượt về
Lượt về em chọn lên ql 24 theo hướng ngã 3 Thạch Trụ vì đường Sơn Hà xấu và nhỏ quá. So với đường 623 qua Sơn Hà thì đường ql 24 qua Thạch Trụ tốt hơn nhiều, chạy nhanh và khỏe hơn. Tới thị trấn Ba Tơ em dừng lại ngắm bình minh bên dòng sông Liên tuyệt đẹp, mây nước hữu tình mà lòng chẳng muốn đi. Ở đây thấy cuộc sống người dân thật thư thái không bon chen như chốn thị thành.
11203207_1597412873876781_6633506696260603671_n.jpg

11127708_1597412930543442_1632415172746257788_n.jpg

Vài hình ảnh chụp cảnh đèo Violắc từ góc chụp khác
11209633_1597413127210089_8339176061575434025_n.jpg

11209513_1597413150543420_6726322371306555756_n.jpg

Đoạn ql 24 nằm giữa 2 đèo Măng Đen và Viôlắc nhưng chạy phê hơn cả đèo. Khoảng cách giữa 2 đèo khoảng 50km đường quanh co liên tục, chạy cảm thấy hưng phấn tột độ.
Clip thực tế .

1) lượt đi
Sau 1 tháng tìm hiểu và nhờ các bác đi trước tư vấn, sáng nay em tự tin lên đường. Em chọn tuyến Ql14 kết hợp ql24 xuống thẳng Sơn Tịnh.
Kết thúc chặng đi ql14+ql24 + Clip đường ql24 ( phê )



Do đây là chuyến đi xa đầu tiên với cung đường hoàn toàn mới nên em có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Vợ cả cũng thấu hiểu do những lo lắng của em nên đã chu đáo lo toan hành lý, đồ ăn thức uống, thuốc bổ đầy đủ nên em lên đường hoàn toàn tự tin.
Dự định đi trong ngày nên em tranh thủ xuất phát sớm. Cả đêm trằn trọc ngủ hơn 1 giờ, em cùng mẹ và em bắt đầu khởi hành lúc 3h sáng.
Đường khuya vắng người nên đạp khá sướng. Em chạy từ Chơn Thành tới Bù Đăng hết 1h20 phút, tranh thủ ghé làm ly cà phê và tô hủ tiếu cho ấm dạ. Đoạn này đường tốt, em chạy khoảng 90-100km/h. Qua thị trấn Đức Phong còn vài đoạn đang làm nhưng đường mới rất tốt. Càng gần về địa phận Đắc Nông đường gần như hoàn thiện chỉ 1 chút khi chuẩn bị vào TX Gia Nghĩa đang làm cầu vẫn ngỗn ngang.
Bình minh thức giấc chiếu sáng hàng thông chạy dài ven đường thật đẹp, em cứ ngỡ mình đang du hý lên xứ Đà Lạt mộng mơ chứ không phải đang chạy trên con đường mà cách đây gần 1 năm nhiều bác vẫn than trời, kêu đất.
Kết thúc chặng đi ql14+ql24 + Clip đường ql24 ( phê )

Kết thúc chặng đi ql14+ql24 + Clip đường ql24 ( phê )

Trời vừa sáng em đã lên gần BMT, ghé làm đầy bình xăng. Do tranh thủ còn sớm đường vắng người và mấy anh Gt chưa đọc báo xong nên em bắn như tên, chạy nội thị như ngoại thị. Nằm ngoài kế hoạch 8h em có mặt thủ phủ của cà phê.
Em nghĩ tí, chạy cả ngày và mất ngủ lại được tiếp 1 tăng rượu nặng nên hơi phê.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
3h đi - 8h tới, bác chạy kinh thặc, em mới đi từ BMT về SG hết 8h chạy đúng tốc độ quy định (chỉ đoạn nào nội thị )

Bac ấy đi từ Chơn Thành mà bác, như vậy đã giảm được 1-1,5 giờ so với đi từ Xì Gòn rồi. Với lại đi sáng sớm nhanh và khoẻ vì không có xe máy, k có máy sấy và xe khách thì cũnh vào đến BD hoặc SG rồi.
 
We confirmed
Hạng B2
17/11/11
469
3.299
93
Chúc bác đi vui. Nghía thấy 15,8km/lit và 146km trong hình, nghĩa là xe bác mới mua mới chạy 146km đúng không? Tại thấy tiêu hao 15,8km/lit là dữ dội lắm đó. Xe em là 11km/lit.
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Bac ấy đi từ Chơn Thành mà bác, như vậy đã giảm được 1-1,5 giờ so với đi từ Xì Gòn rồi. Với lại đi sáng sớm nhanh và khoẻ vì không có xe máy, k có máy sấy và xe khách thì cũnh vào đến BD hoặc SG rồi.
Bác chạy kinh thặc, em từ Q12 gần cầu Phú Long mà đi tới trung tâm Đồng Xoài nhanh là 2h, chậm thì 2,,5h.
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Bác HanChaubaby chạy siêu đẳng rồi, đi từ Chơn Thành về Bính Sơn - Quảng Ngãi mà từ 3h sáng đến 19h chiều.
Đường rất đẹp phải không bác. Đèo Violac cũng rất cảm giác đúng không?
Giờ cung đường này là đường chuẩn nhất để về quê hương Bình Sơn rồi.