Chào các bác,
OS vài năm nay bị FB tấn công mạnh mẽ quá nên cũng lâu rồi không thấy các bài viết dài Kí Sự, nay em mạo muội mần 1 bài cho nó dài và chờ chờ đợi đợi cho nó vui ah.[pagebreak][/pagebreak]
Tình hình là sau khi chia tay em
Honda CRV này:
Em lại lên kế hoạch mần cái xe độ độ phá phá cho nhân viên nó lên tay nghề ah. Và kế hoạch của em là
Honda Civic 1.5 Turbo. Kiếm em này vào thời điểm dính cái 116 còn khó hơn cho con vợ có bầu, và sau 1 tháng đi kiếm thì cuối cùng cũng rướt được 1 em.
Và kế hoạch độ em nó sẽ như thế này:
- Full âm thanh, full cốp - dĩ nhiên, vì nghề của em ah
- Nâng hạ phuột hơi
- Wide body
- Nắp capo và nắp cốp carbon
- Và thay vài món linh tinh chỗ máy móc
..........
Và cơ bản cũng tùy tình hình và lúa má, dự kiến độ tàn tàn cũng phải cuối năm mới xong.
Việc đầu tiên là lên dàn ngoài
Lên cái cản trước khi hàng vừa cập shop
Lấy xe được 1 tuần thì nắp capo và cốp carbon (hàng Thái)
Và cho lên xe luôn
Dạ đến giờ thì em nó mới thế, mai có gì vui em xin up lên share với các bác cho vui ah
Thân
Vũ