Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Có cái bệnh lỳ gas quá - qua mặt lạnh lưng quáOdo trên 100k km mà máy móc còn cứng khừ, y như ngày đầu. Xe thì để cạnh chiếc mới tinh trong showroom bảo đảm không phân biệt nổi chiếc nào mới chiếc nào cũ luôn. Đường tốt chạy đều ga đồng hồ báo tiêu hao nhiên liệu 5.2l/100km. Đo tại đoạn đường tránh Cai Lậy
View attachment 1546149
Còn nếu đạp thốc ga, xào chẻ, vượt viếc đủ kiểu thì nó nhảy lên 5.8l/100km. Đo tại QL1A đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận. Vậy là sau hơn 100k km, mức tiêu hao nhiên liệu gần như không đổi so với lúc mới lấy xe, xe chạy vẫn bốc như ngày nào, chứng tỏ máy móc còn quá ngon. Quá đã cho 1 con xe Hàn ghẻ gần 7 năm tuổi!
View attachment 1546164
Á đù, sỉ nhục mình nặng quá dzậyBể phốt là Guy hả ?
Dĩ nhiên đồng hồ có sai số. Nhưng lúc mới lấy xe em cũng thử y vậy, cũng tính theo đồng hồ xe.Mấy anh kia sắp chửi anh nu vì tin cái đồng hồ xe.
thấy phe xe Pho tè nên còm mà chưa kịp nắc...Á đù, sỉ nhục mình nặng quá dzậy
Anh đạp mạnh chân ga là xe tự động trả số cho anh vọt (kickdown). Lên cao tốc 110-120 em còn vượt cái một. Quốc lộ 8-90 thì nhằm nhò gìCó cái bệnh lỳ gas quá - qua mặt lạnh lưng quá