Tập Lái
23/4/15
15
4
3
40
Lời nói đầu tiên: Em xin chào các Anh trong diễn đàn!
Em xin tự giới thiệu: em tên Trần Toàn.
Em đã xem rất nhiều bài viết trên diễn đàn trên Oto mình rồi.
Nay em quyết định xin gia nhập hội Fiat (không biết được ko).
Kê khai như sau:
Em 31 tuổi, dân Tây ninh. Rất mê xe ô tô (để che nắng che mưa thôi)
Tài sản: chỉ có con Wave alpha đời đầu. không có xe hơi
Lý do xin gia nhập (mặt dầu không biết làm thế nào mới được gia nhập) mới đăng ký trên Otosaigon thôi:
- Mong muốn tìm hiểu về Fiat để có 1 chiếc xe: "ăn chắc mặc bền".
- Tuy nhà nghèo như muốn có xế họp.
Không biết xin vào Club chổ nào nên viết đại ở đây.
Các bác thông cảm, có gì không phải các bác cho ý kiến em sẽ xóa liền.
Xin chúc câu lạc bộ vững mạnh, các thành viên nhiều sức phẻ.
Chào đòan kết và Quyết thắng!
 
Hạng C
1/3/13
578
377
63
Không chỉ Fiat đâu Bác ơi mà cứ mua xe cũ thì phải chịu khó, tìm hiểu ưu nhược điểm của dòng xe mình định mua, xem loại xe nào có nhược điểm mà mình chấp nhận được và phù hợp với cá nhân mình cũng như điều kiện khí hậu nơi mình sống,...sau đó tìm kiếm và tìm kiếm đôi lúc vài ngày, vài tuần có khi cả năm vẫn chưa gặp được ý trung nhân, mua xe cũ thì phải biết tí tí về xe,...nếu hiểu biết về xe hạn chế thì nên nhờ người biết, đặc biệt nếu đang sử dụng dòng xe đó luôn đi coi giúp càng tốt.
Thân chúc Bác sớm kiếm được ý trung nhân và vui với em nó!
 
Tập Lái
23/4/15
15
4
3
40
Rất cám ơn bác YeuMon_cuoiFFi. Là người Cầm cà Men đầu tiên của em. Bác rất nhiệt tình.
Em cũng chỉ xem thông tin trên mạng. Nếu có hiểu biết thì chỉ là lý thuyết. Em đang bơi trên biển thông tin về xe oto mà phao thì chẳn có. Nên em tiếp tục bơi trong diễn đàn..hehe...
Giữa xã hội Sài gòn tiềm người thật lòng khó lém...
 
Hạng B2
30/11/11
346
236
43
Trái đất
Xe fiat phi rất ác so với em anh cùng phân khúc. Nhưng bị người ta chê nhiều. Nhưng anh nào nam tính thì vẫn mua như thường, khi mua rồi thì biết vì sao người ta chê. Chê vì không hiểu, vì nghe người ta nói,... Do nhiều người chê ta có xe giá rẻ để chạy. Bác chủ cứ ngâm cú cho kỹ
 
Tập Lái
17/3/15
20
5
3
36
Bác đổi con Gây tầu đó lấy mụ Fiac nhà cháu không, cháu muốn ra khỏi hội lâu rồi mà chưa tìm được người thế chân, hu hu
 
Hạng B2
31/8/13
171
144
43
Tôi 45 tuổi, s/d ô tô từ năm 35, toàn xe rẻ tiền vì có tiền đâu mà mua xe cao tiền, Maztit mua 165 đi 1,5 năm bán 145, Kia mua 105tr đi hơn năm bán 90tr, Lanos mua 155 bán 135tr, đầu năm 2011 mua Fiat Siena ELX 1.3 giá 145tr sửa chữa lặt vặt 15tr nữa đi đến nay thấy hài lòng nhất so với các loại xe trên vì:
- ít hao xăng nhất 5,5l/100km
- đi đầm, bốc, kéo 120km/h rất êm
- Đi thành phố rất tiện, không cần gửi xe, không mất gì.
- Bước đầu cũng lo đồ phụ tùng khan hiếm, đắt, S/C đắt kén thợ. Nhưng sau thì thấy phụ tùng của FIAT bền không hư gì. còn tán bố , phục hồi rotuyn, thay bố phanh ...rẻ như xe máy..
Kết luận: Xe chạy sướng, phụ tùng rẻ, dễ sửa - Tự sửa được hết, rất ok so với giá tiền
 
Tập Lái
17/3/15
20
5
3
36
Bác thích đổi thì cứ đổi,việc gì phải ra khỏi hội?theo e biết hội fiat nhiều bác không còn đi fiat .Trái lại nhiều bác đi fiat mà có vào hội đâu !
Dạ, vì fiaters đa số là sâu rượu, còn em lại chẳng uống được, lần nào of cũng bị mấy cụ ấy dìm, nhất là cái cụ gì nhà ở gần ga Vinh ấy :)) :3duongbia:
 
Tập Lái
23/4/15
15
4
3
40
Tôi 45 tuổi, s/d ô tô từ năm 35, toàn xe rẻ tiền vì có tiền đâu mà mua xe cao tiền, Maztit mua 165 đi 1,5 năm bán 145, Kia mua 105tr đi hơn năm bán 90tr, Lanos mua 155 bán 135tr, đầu năm 2011 mua Fiat Siena ELX 1.3 giá 145tr sửa chữa lặt vặt 15tr nữa đi đến nay thấy hài lòng nhất so với các loại xe trên vì:
- ít hao xăng nhất 5,5l/100km
- đi đầm, bốc, kéo 120km/h rất êm
- Đi thành phố rất tiện, không cần gửi xe, không mất gì.
- Bước đầu cũng lo đồ phụ tùng khan hiếm, đắt, S/C đắt kén thợ. Nhưng sau thì thấy phụ tùng của FIAT bền không hư gì. còn tán bố , phục hồi rotuyn, thay bố phanh ...rẻ như xe máy..
Kết luận: Xe chạy sướng, phụ tùng rẻ, dễ sửa - Tự sửa được hết, rất ok so với giá tiền

Ôi thấy Anh viết em thích quá. rất nôn nao, tâm trạng khó tả. Em rất thích 1 chiếc xe để đi lại và tiêu chí như anh. Mà em là người mới nên sợ đủ đều.
Nếu trường hợp xấu nhất cưới trúng 1 "Em" chỉ còn xác không. chỉ còn dàn "sách-xi" Mình đại tu toàn bộ hết luôn thì tốn kém cở bao nhiêu max? để được chạy mà ko hụt hơi giữa đường vậy anh? em lo nằm đường thì rối lắm.
Em nhỏ cần học hỏi nhiều-xin các anh thông cảm
 
Hạng B2
3/7/13
118
38
28
34
sai gon
Hi bác fiatngua, em năm nay 26t, học xong ra đi làm là em lập gia đình và thi bằng lái xe luôn (cũng 2 năm rồi), đam mê xe lắm nhưng chỉ lên diễn đàn tìm hiểu thôi vì khả năng tài chính không cho phép.^^ Cũng nhờ kinh nghiệm của các bác trên diễn đàn mà em cũng có biết chút chút. Đến nay nhận thấy mình có nhu cầu vì em mới có bé nhóc, lại hay về thăm ông bà (cách SG~100km) nên muốn kiếm chiếc che mưa nắng. Em cũng đã đọc kĩ về fiat và cũng nhờ tư vấn của các bác đi trước, em mới qđ chọn fiat làm bạn đồng hành, mặc dù có nhiều thông tin trái chiều nhưng theo em thấy nó thật sự phù hợp với nhu cầu của em (nhất là trong tầm tiền cho phép). Được ông anh giới thiệu em mới rinh một em fiat siena về được gần 1 tháng này, nói chung theo em đi xe cố gắng bảo trì, bảo dưỡng tốt thì cũng không đến nỗi nào đâu ạ, với lại đi xe này mình sẽ cẩn thận tìm hiểu kĩ về xe hơn để còn biết xử lý các vấn đề xảy ra chứ không phải cứ nhảy lên là đi. Em mới lấy xe thôi, sau này thì không biết sao nhưng hiện tại cũng khá hài lòng với nó, mai mốt tính tiếp.hè hè. Chúc bác chọn được chiếc xe ưng ý. :)