Hạng D
2/9/09
2.548
4.942
113
Tp.HCM
5h30 sáng, bác Nir đã đón đòan công tác đặc biệt do tổng tư lệnh Hà xôi nát cầm đầu, Thầy bói F1 cầm giữa, em (dathuong) phó nháy.
Sau đây là hình ảnh đoàn:
Bác Nir
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Tư lệnh, đang làm công tác bảo vệ
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Các thủ trưởng ngồi sau
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Go!!!
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Người địa phương nhiệt tình dẫn đường cho đoàn đến các nhà bị nạn.
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Nhà đầu tiên chúng tôi tới là gia đình nạn nhân: Ngô Văn Bá
ĐC: Lục Bình, Tuy Phước. ĐT: 0977002500
Vẫn còn dư âm ngập lụt
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Bàn thờ anh Bá
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Hộ thứ hai là gia đình cháu: Trần Anh Tưởng, ĐT: 01652234338
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình anh Dương Quốc Phong, ĐT thân nhân: 01647707701 (Chị Nhi)
Bàn thờ a Phong
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình anh Phan Minh Thân
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Con trai anh bị u bẫm sinh
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình nạn nhân: TRẦN ĐÔNG CHINH (Trong danh sách là Trần Chinh) ĐT: 0907547 745
Bàn thờ ông Chinh
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Tiếp theo là cháu ĐỖ THỊ LỘC, 17 tuổi, học sinh lớp 10. Cháu đi học về bị nước cuốn trôi (cha cháu đã cứu được nhiều người, nhưng không kịp cứu cháu :(
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Sách vỡ và vật dụng của cháu bị ngập ướt trong tủ, người nhà đang phơi khô để đốt cho cháu
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Cụ: Cao Thị Diền 99t. Khi nước lũ dâng cao gia đình cột bà vào võng, treo lên xà nhà. Tuy nhiên nước ngập cao bích cửa vào,khi nước rút cụ đã chết. ĐT: 0972018919
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Chiều nay đoàn đang tiến đến gia đình mất mát nặng nề nhất. Bão lũ đã cướp đi vợ và con của anh Mạnh Kim Trọng.
Một bàn thờ của hai mẹ con
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình nạn nhân: Nguyễn Thị Trúc, 33 tuổi, có 2 con nhỏ
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình nạn nhân NGUYỄN VĂN SỰ 57 tuổi, bị nước ngập lên nhà cuốn trôi. Vợ ông sự may mắn vì đu trên cửa sổ suốt một đêm chờ nước rút.
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Gia đình thứ 11 cũng là gđ nạn nhân cuối trong ngày: Cháu TRẦN VŨ DUY (trong danh sách là: Trần Hữu Dung) 20 tháng tuổi. Con của anh: Trần Văn Phong ĐT: 01683983780. Cháu bị nước ngập vào nhà cuốn trôi
Vợ chồng anh Phong & chị Cúc cùng con gái lớn (nạn nhân còn bé, gđ không lập bàn thờ)
Ký sự "Thương Về Miền Trung"



.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
Chúc các anh thượng lộ Bình an !
Đathuong : ngồi kế bên thầy kêu thầy gieo cho 1 quê đi :)
 
Hạng D
2/9/09
2.548
4.942
113
Tp.HCM
7h30' ngày 29/11 đoàn tiếp tục chỉnh đốn đội hình, tiếp tục đến với các gia đình nạn nhân thứ 13 của tỉnh Bình Định
-Gia đình nạn nhân Trần Sĩ Nho 53 tuổi. Vợ là: Trương Thị Ngoan, ĐT: 0935779921
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

-Tiếp theo là cháu: LÊ VĂN TÁ 14 tuổi, con anh LÊ VĂN Y, ĐT: 01686467870
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- 9 giờ 20' chúng tôi đã đến huyện miền núi Vân Canh thăm gia đình nạn nhân PHẠM CAO ĐIỀU 28 tuổi. Mẹ nạn nhân là bà Võ Thị Hồng Hoa ĐT: 0965200497
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Gia đình nạn nhân TRẦN THANH SANG 44 tuổi. Vợ là: Thái Thị Thanh Hạnh, ĐT: 01646970499
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Báo cáo các bác mợ! Đoàn mới viwaf ghé thăm gia đình nạn nhân ĐỖ THỊ KIM LOAN, 34 tuổi, không có chồng, chị bị nước lũ cuốn trôi bỏ lại hai đứa con (7 tuổi & 5 tháng) cho bà ngoại nuôi.
Trường hợp này đặc biệt khó khăn và thương tâm, nên đoàn quyết định chi 7 tr đồng hỗ trợ cho gđ. SĐT: 01656918197 (bà ngoại của hai bé)
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Nạn nhân tiếp theo là anh: NGUYỄN THÀNH DƯ 40 Tuổi. Mẹ là: Nguyễn Thị Ấu ĐT: 01682719156
Anh Dư đi ra ruộng bị sét đánh, nước cuốn trôi
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Cuối cùng là gia đình thứ 18, nạn nhân cuối cùng của tỉnh Bình Định, em TRẦN THANH GIẢNG. 17 tuổi
Ba cháu Giảng là ông: Trần Thế Hải ĐT: 01654757742
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Kết thúc hai ngày đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, trao tận tay 18 hộ dân có người bị nạn ở tỉnh Bình Định
Tổng số tiền đã phát: 67.000.000₫ (Sáu mươi bảy triệu đồng) Sẻ có báo cáo chi tiết sau khi kết thúc chiến dịch.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/6/12
520
21.210
93
CHúc các bác bình an, mang tình thương về miền Trung ruột thịt
 
Hạng D
2/9/09
2.548
4.942
113
Tp.HCM
Gia đình đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi đến là nạn nhân: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Nhà tiếp theo, nạn nhân: LÊ THỊ TRÍ. Bà bị nước nhấn chìm ngay trong nhà
Đường vào nhà phải lộn ruộng rất xa
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Ký sự "Thương Về Miền Trung"

- Bổ sung thêm vào danh sách ngươi bị nạn ở Nghĩa Hành: Cụ NGUYỄN THỊ ANH, 85 tuổi, sống độc thân không chồng con. Đoàn trích 1,5 tr hỗ trợ cho người cháu là anh: Nguyễn Văn Vệ
Ký sự "Thương Về Miền Trung"

Trên tường nhà còn in vệt nước
Ký sự "Thương Về Miền Trung"
 
Last edited by a moderator: